A lại nhầm rồi.Sau 1 năm nữa Thành non sẽ là đối thủ đáng gờm đấy nếu Thành non làm đúng những gì bác sĩ đã kê đơn. Lúc đó e rằng đại tá Long xung không phải là đối thủ.
Printable View
bác sĩ Minh zỉ đề cao em quá,em cũng cố gắng lĩnh hội hết võ công và trau dồi kinh nghiệm để đóng góp cho CLB,đúng thật là hàng long thập bát OE đúng là kì phố có 1 không 2,các đối thủ h không còn khó nhằn như trc nữa hehe P/S: Thịt bò khô ơi trc tôi chỉ chơi ngạo kiếm thôi,không biết chơi võ lâm
Chiều nay khi anh Long anh Minh về còn lại mấy anh em Hiếu cổ dài có tò mò về đời sống hôn nhân của Thắng, nghe đâu định giới thiệu 1 em nào xinh tươi cho Thắng, Thắng nên cung cấp thông tin phân rõ phải trái và đặt gạch để anh em còn biết.
Chiều nay em đến từ lúc 3h kém thì vô tình gặp ông anh 4 5 năm rồi k gặp ở quán thế là mới giao lưu với nhau mấy ván nên về sau mới sang đánh với các anh được,ko có mấy đại ca lại trách em là đến k đánh vs club mà lại đánh vs bạn thì chết :lenlut:lenlut:lenlut:lenlut:lenlut:lenlut
Nhập Vân Long rất cảm ơn tấm lòng các huynh đệ dành cho,h mình chỉ muốn chuyên tâm bế quan tu luyện,để thịt Hứa,chưa muốn nghĩ đến chuyện khác.p/s bác sĩ: e đang làm theo những j a hướng dẫn,đang chuyên tâm nghiên cứu,càng đi sâu thì lại càng thấy cờ có cái uyên thâm sâu sắc
Thắng hôm nay về sớm không ở lại xem anh Hứa kêu " quang quác " có lẽ anh Hứa với Bầu Nhật nay lại đi nhà nghỉ với nhau.:angel
Thành Non sau khi đc bác sĩ Minh Zỉ cấp cho mấy liều thuốc mạnh thì đã ko nhận Hợp Hứa Gia làm thầy nữa và đã so công lực chiều qua . kết quả Hợp 07 bị vần 'nát người ra'em Thành vừa đánh vừa "khóc" vì thương a Hợp quá .ko biết về sau để đỡ đau đầu và dc thư giãn chút,Hợp lấy điện thoại mở "Mu sic"ra nghe ko hiểu kết quả có khá hơn ko .Thành Non bảo Hợp Mềm quá.
Hôm qua Hứa tâm sinh lý ko được thoải mái, đầu óc mụ mị lắm...Cuối buổi gần 22h đêm quần nhau với Phát xít Nhật, kq bị nã thêm mấy phát nữa, đêm về bị mất ngủ liên miên !!! ...buồn buồn !!!
Chính thức tuyên bố với anh em huynh đệ Hứa gia h đã là dĩ vãng cuộc tình,quá buồn cho cái năng lực,hôm nay Hứa lại nộp tiếp và vẫn so đọ với Nhật tinh anh ở quán,kết quả k biết ntn nhưng thấy a Nhật nhà ta cười to lăm,NVL ra lấy xe vẫn còn nghe thấy tiếng.P/s: sáng ngày mai 8h30 huynh đệ nào đi ăn sáng cà con nhà bà phê hem,hiện giờ có NVL Hứa nộp và a Nhạt tinh anh rùi,ăn sáng xong cái là về Tlkd cốc nổ ra trận thư hùng
007 xem thế nào chứ để sư đệ thành non chém gió kinh quá. Nếu thật như thế thì đến lúc sư huynh Thành già về thì lại càng thảm! He he. Có vẻ như Thành già và Thành non nhiều duyên nợ với 007 nhỉ. Huynh đệ mình có vẻ như 1 cặp " hắc bạch vô thường" chuyên lấy mạng 007 chăng, he he
Hứa gia về luyện lại OE đi. Ai lại để Thắng chém kinh quá. Thành già ở Bình Định còn nghe thấy tiếng Hứa gia kêu thì còn nói chuyện gì nữa.:yup:yup:yup:yup:yup:yup
Hôm nay Thành già bay về Hà Nội động viên vợ con một Tý, 20/10 mà các huynh đệ. Thành già sẽ sắp xếp thời gian "thăm hỏi" từng huynh đệ và sẽ "nắn gân" 007 một chút, ở tận Bình Định mà cứ nghe 007 keo gào thảm quá nên phải " hỏi thăm " Tý chút. 007 tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị vào nồi nhé.sắp có món vịt om sấu rồi ngon quá Anh em ạ. Lâu quá ko được chén món này rồi. He he
Thành Già nên tắm rửa sạch sẽ đi ,mấy hôm nay Hứa Hợp giả vờ mất phong độ để đợi em từ Bình Định về là làm thịt đấy .tôi vẫn thấy Hợp Hứa Gia nói là "con hàng ở Bình Định về ngon lắm mà".anh sợ em thua mất thôi .
Hôm nay bác Thành già tốt bụng có ra TLKD k để Hứa gia và a e còn biết ra cổ vũ. Nếu k gặp Hứa gia thì bác làm tạm e Thành non vậy.
Hôm nay là ngày 20/10, Pác Thành già đi công tác lâu ngày xa nhà mà Phu Nhân Lâm Tâm NHƯ cho đi chắc thế giới này sập mất...Do pác Già đánh điện muốn cho Hứa lên thớt nên Hứa đã hoãn lại 1 số kế hoạch để ở lại tiện cho việc chém giết...Dự kiến 1,2 hôm tới sẽ cho Pác Già nếm mùi khổ đau, kiếm ít xiền Xăng Xe điện thoại tiêu chơi, hế hế!!!
Chiều mai bác Thành già ra TLKĐ để a e khám xét tý nhé. Xem bác có rắn rỏi thêm tý nào không hay lại đc gọi là bác Thành già cực kỳ tốt bụng.:thantai:thantai:thantai:thantai:thantai:thantai:thantai
Nếu ko có gì thay đổi thì chiều nay thành già qua TLKD gặp các huynh đệ tý.lâu ko được chơi cờ nhớ quá. Các huynh đệ khám sức khỏe cho thành già nhé để sau đó thành già còn phải thịt luộc 007. Anh long hứa giúp làm trọng tài ko cho 007 xuất chiêu đếm nươcs
Nếu ko có gì thay đổi thì chiều nay thành già qua TLKD gặp các huynh đệ tý.lâu ko được chơi cờ nhớ quá. Các huynh đệ khám sức khỏe cho thành già nhé để sau đó thành già còn phải thịt luộc 007. Anh long hứa giúp làm trọng tài ko cho 007 xuất chiêu đếm nươcs
gửi bác Thành già,anh cứ ăn chơi phè phỡn đi,thịt luộc Hứa gia dễ như cháo anh ạ,chỉ quan trọng là lúc Hứa kém cây hay kém cờ là hay dở những nc lấy tướng chiếu xe hay lấy tướng chiếu tướng,nên bác phải hết sức cẩn thận những đoạn tàn là Hứa tõm ngay.keke
Thanks chú em Thành sắp hết non. 007 còn nhiều chiêu thế cơ à!kinh quá nhỉ để chiều nay xem 007 còn chiêu gì thì xuất nốt đi nhé
Khi nào anh Thành già ra anh gọi anh em nhé,trưa e đợi bác mãi k thấy bác ra em lại phải về làm :D
Chiều nay Thành già bận việc đột xuất ko ra gặp các huynh đệ được, tiếc quá. Ngày mai Thành già sẽ qua, các huynh đệ nếu rảnh thì qua tiếp Thành già vài ván nhé. 007 rảnh thì qua để Thành già còn thưởng thức vài " tuyệt chiêu" mà Thành non vừa nói nhé!
...Tin sốt dẻo: chiều nay Hứa đã khám sức khỏe cho pác thành già ở TL quán, kết quả pác già bị mắc rất nhiều bệnh ngoài da, tổng cộng là 6 bệnh bao gồm: NẤM, TỔ ĐỈA, ẾCH-SI-MA...đề nghị pác già về chữa bệnh gấp, mai qua gặp lại Hứa
Chiều nay qua TLKD thấy bác Thành già ôm đầu ngồi một bên. Một bên là Hứa gia đang ngậm điếu thuốc :tlkddaigia:tlkddaigia:tlkddaigia:tlkddaigia:tlkddaigia:tlkddaigia:tlkddaigia mồm kêu phè phè chọc ngoáy. Kết quả cũng không khó đoán khi bác Thành già mải mê đánh tiết canh vịt nên không chịu luyện tập.
Chiều nay qua TLKD thấy bác Thành già ôm đầu ngồi một bên. Một bên là Hứa gia đang ngậm điếu thuốc :tlkddaigia:tlkddaigia:tlkddaigia:tlkddaigia:tlkddaigia:tlkddaigia:tlkddaigia mồm kêu phè phè chọc ngoáy. Kết quả cũng không khó đoán khi bác Thành già mải mê đánh tiết canh vịt nên không có thời gian luyện tập. Để mai bác sĩ Minh zỉ cử y sĩ Thành non ra khám Hứa gia.
Hôm qua ra TLKD, đang nc với Hoà sư phụ thì 007 đến. Biết Thành già lâu ko được chơi cờ nên ánh mắt 007 nhìn Thành già " hau háu". 007 nhanh chóng mời mọc " làm vài ván nhỉ". Đang muốn chơi vì lâu ko được chơi, Thành già OK luôn vì nghe 007 chém gió trên diễn đàn kinh quá nên bây giờ có thêm nick mới Hứa gia. Nhưng trận hôm qua đúng là quá tệ với Thành già, chắc Thành già ở miền núi mới về nên về đến thủ đô bị choáng ngợp, 007 tha Hồ phì phèo thuốc lá, nhởn nhơ. Kết quả 0-6 là quá khủng khiếp. Tình hình này Thành già phở tập luyện lại thôi các huynh đệ.007 cứ chờ nhé!
Thánh Già đánh cờ kiểu gì mà Hợp 007 vừa đánh vừa hút thuốc .(mà 07 có hút thuốc bao giờ đâu ).Thành già vẫn non xanh quá . Hứa Hợp cao cờ lắm . Bác sĩ Minh Zỉ còn sợ ko dám so công lực . chỉ có a Kiên ,Nhật phát xít và đại tá Long thịt dc thôi.
Em xin chúc TPHD thi đấu tốt tại trận tranh 3-4 sắp tới !Có gì lượt về e sẽ đến cổ vũ cho nó máu :D
Tặng anh Long bức ảnh cho khí thế trước khi ra trận :tlhoanho
https://farm4.staticflickr.com/3955/...f2f97072_c.jpg
P/S: iem quên ko hỏi Hợp 007 có được ra sân ko ạ ?
Hôm trước Bác Sĩ Minh Zỉ có nói cử Thành non ra tiếp Hứa. Sáng nay y hẹn Thành non ra quán từ sớm, khi Hứa đến đã thấy Thành non ta đang ngồi vắt vẻo chơi cái Bánh Mỳ to tổ chảng ( ăn tham như mõ ý, ăn chẳng bao giờ mời ng khác :bump ) ...Khi Non vừa mới xơi xong, tranh thủ Bánh vẫn còn dính mép, dạ dày đang co bóp hoạt động, Hứa liền lôi xềnh xệch Non ra để tiêu hóa. Kết quả Thành non đang đánh mà ván nào ván ấy kêu cứ re ré như Lợn bị cắt tiết, chung cuộc đánh 3 ván toi cả 3...
...Đề nghị Thành non về tập luyện với sát thủ Oe nhé!!! :tlkddaigia
Chuc clb tphd thi dau tot tran tranh 3.4 nhe
Xin cám ơn anh Tuấn và ae Đông Anh . cám ơn em Thành Flo .chúc các ae luôn vui vẻ và thi đấu tốt .
- p/s riêng Hứa Hợp luôn dc cử ra sân những trận then chốt em Thành Flo à .
Hứa Hợp vẫn luôn là 1 ẩn số của clb TPHĐ :))
Theo tâm sự của Thành non thì hôm qua bị sao quả tạ chiếu tướng. Ăn xong bánh mỳ thì bị đi ỉa, trưa nhịn không ăn đc cơm. Ôm bụng đánh cờ và bị Hứa hợp thịt 3 ván.:tlkhocloc:tlkhocloc:tlkhocloc:tlkhocloc:tlkhocloc:tlkhocloc
Sau đó, bác sĩ đã phải đích thân vào khám và phát hiện ra ngay 1 bệnh của Hứa gia.Đang vào phom thì nạn nhân Thành già từ đâu bước vào. Bác sĩ đành nhường Hứa gia cho Thành già. Không biết kết quả thế nào vì về sớm. Chỉ biết chúc Thành già may mắn:angel:angel:angel:angel:angel:angel:angel:angel
Hôm nay Hứa lại lên kế hoạch ra TL quán ý định "kiếm" tý, chẳng dè vào lúc club ko có ai gặp đúng Phượng Sồ tiên sinh đến, kết quả Hứa đã bị a Sồ lôi ra khám thai phát hiện thấy 1 loạt bệnh, hiện giờ Hứa vẫn đang thấy con Tim rỉ máu vì đau nhói :buon
Bên cạnh đó tâm điểm chiều nay là cặp đấu giữa 2 ae cùng cha khác mẹ Thành già vs Thành non. Người khiêu khích là cái cậu Nhập Vân Long Công Tôn Thắng. Do dạo này ở nhà ngày đêm luyện Oe nên e Non rất tự tin sẽ chém pác Già như chém chuối để thể hiện năng lực. Tuy nhiên vào cuộc Thành già đã giở tuyệt chiêu "Miền Núi" Cấp tiến trung binh nhưng lại "Chế" đi nhiều đoạn, ko theo sách vở...Chỉ thấy e Non kêu oai oái, gãi đầu gãi tai liên tục rồi rên rỉ như hát sẩm: "Hình này nhìn lạ quá, đi kiểu đéo gì nhỉ?"... Chung cuộc đã nộp cho pác Già! Sau trận đấu chiều nay đã chứng tỏ Già > Non, Hứa chính thức giáng cấp e Non xuống còn Binh Bét, trong khi đó Thành già sẽ được lên chức Hạ Sĩ :tlkdcuoi Mong 2 thành viên sẽ cố gắng hơn nữa vì sắp đến giải nội bộ Club rồi!!!
...
Hứa Hợp phong quân hàm vớ vẩn quá ,Thành Già là Thượng Úy cơ mà ,hay là do sau trận thua Hứa Gia nên bị giáng cấp?lần sau Hợp gặp a Kiên Sồ thì giả vờ đau bụng ko khám thì nhiều bệnh lắm .sau mùa giải này ,Hứa Gia sẽ dc cử đào tạo lớp trẻ như Thành Non , Bùi Tùng , Mạnh thịt Bò ,và Hiếu mộng mơ .
Chúc anh em ngày mai sẽ có một ngày thi đấu thành công!! mặc dù Hứa gia đánh độ thì bơ lô nhưng vào giải e vẫn tin Hứa sẽ làm dc một cái j đó,mai Hứa mà dc ra sân thì đánh phải thật hay nhé,k phụ ngày đêm tập luyện cùng e hé hé
Hqua cặp đôi " ẩn mây " và " hiếp sĩ " win 2 ván cờ đôi đầu tiên nhưng vẫn cãi nhau như mổ trâu mổ bò, trong khi cặp còn là là Nhật lệ công tử và Hiếu thiếu gia thua nhưng k bất hoà mà mặt vẫn nhơn nhơn ra để rồi 2 ván tiếp theo liên tục tung hư chiêu để gỡ hoà 2-2 trong khi đó ván 4 với sự kết hợp hoàn hảo của bầu nhật và bầu hiếu đã tung ra sát cuộc 10s với độ sâu của core i9 :tlkdcuoi:tlkdcuoi:tlkdcuoi:tlkdcuoi:khidemtien:khidemtien:khidemtien:khidemtien:khidemtien