dạo này xịt quá chưa tìm lại dc phong độ hihi
dạo này xịt quá chưa tìm lại dc phong độ hihi
Sau 1 tuần uể oải, tối nay mình sẽ đưa bxh sau 12 vòng. Trong bxh đã có những bứt phá và tách top, giải còn 6v nưã là kt nên các trận chiến rất khốc liệt sẽ không còn tư tưởng không thắng thì hoà cuả top giưã nữa.
Hiện tại Thành béo với vận gấc đang dẫn đầu vơí 26d, top sau có aMinh 23d, a6789 22d, Huy 22d, aKiên khoảng 21d, aTuanKon 19d cùng top cuối Tuan007 15d, Tuansafi 12d, Nhachoa 6d, Tuanhoi 3d.
Có lẽ sau 2 ván tuần này ds UCV vô địch sẽ rút ngắn lại và cuộc chiến mâm xôi dần rõ ràng. Mình chắc vẫn giống giải trước chỉ làm chân tổ chức thôi, lần sau sẽ đề nghị có thêm giải cho việc này - và giải đó là cuả tui hehe.
Thật sự theo cảm nhận của riêng em thì giải đấu này quả rất khốc liệt, khốc liệt không chỉ ở nhóm đầu hay nhóm cuối mà ngay cả những kỳ thủ ở nhóm giữa vẫn hoàn toàn có khả năng vào top có huy chương cũng như bị.... rớt hạng :(. Chỉ cần sơ sểnh 2 ván là cục diện lại thay đổi hoàn toàn #:-s Cơ hội vẫn còn ở phía trước giành cho tất cả các anh em:x Chúc tất cả 10 kỳ thủ anh em hoàn tất 6 vòng đấu cuối cùng một cách trọn vẹn và hoàn hảo nhất!
Chú cẩn thận đấy, 6v còn lại toàn ban căng cả đấy, để đoạt cup phải có tối thiểu 32d. Lợi thế cho Thành là các đối thủ đều muốn thắng nên dễ sơ hở, 6v cuối cứ win 2 ván là ngon. Cố lên.
Vòng đấu thứ 13 giải Bát Hiền Vương 2011
Nguyễn Văn Tuấn tiên hòa Đàm Minh Tuấn
Ván này đánh hay bao nhiêu thì ván đánh với Thành béo dở bấy nhiêu :D
P/S: Mình kỵ dơ với cửa trên quá cơ
Hóa ra Thành béo là cửa trên của rôfi :D, thế mà không nói ngay từ đầu...
Hôm qua Rôfi đánh cho 007 thảm hại thế kia hả?
@Tuansafi: Lại thay đổi biên bản hả =)), tưởng 007 bị winh te tua chứ
Vòng đấu thứ 14 giải Bát Hiền Vương 2011
Đàm Minh Tuấn tiên thua Phùng Duy Thành
Sao biên tiên lại bỏ con pháo dễ dàng thế nhỉ, óanh túy quyền luôn hay sao í các bác ạ.:-L:-L:-L
Đó là do anh Rô Phi đánh cờ theo tôn chỉ : Phải nhìn cho rộng suy cho kỹ.
Em cũng thấy nó quá Uy tín.Nếu có cuộc bầu chọn chữ ký hay thì con đấy cuỗm giải ngay.
Đánh lỡ nước quá bác Tuấn nhỉ, và sau khi mất páo bác ý vùng vẫy ác liệt luôn, nhưng sức cùng lực kiệt... óanh thế này dễ mắc bệnh đau dạ dày lắm.:-??:-??
Bác Thèm gái đẹp ơi. bác thấy chữ kí của e uy tín ko bác :D
Chữ ký này vi phạm bản quyền, "hàng nhái" nghe chưa anh chàng thi sỹ!:)):)):)):)), và nó khó nghe thế nào í.:D:D:D
Vòng đấu thứ 13 giải Bát Hiền Vương 2011
Đàm Minh Tuấn tiên hòa Nguyễn Văn Tuấn
Nguyễn Bình Minh tiên thắng Trần Hoàng Huy
Vũ Đức Dũng tiên thua Dương Trung Kiên
Phùng Duy Thành tiên thua Đinh Tuấn Anh
Trần Tuấn tiên hòa Nguyễn Anh Tuấn
Vòng đấu thứ 14 giải Bát Hiền Vương 2011
Đàm Minh Tuấn tiên thua Phùng Duy Thành
Vũ Đức Dũng tiên thua Nguyễn Bình Minh
Đinh Tuấn Anh tiên thắng Dương Trung Kiên
Trần Hoàng Huy tiên thắng Nguyễn Anh Tuấn
Nguyễn Văn Tuấn tiên thắng Trần Tuấn
Phùng Duy Thành (tiên bại)- Đinh Tuấn Anh
Theo sách (:))) thì nước thứ 4 tiên đi luôn P8.3, hậu sẽ đi B9.1/ Tiếp theo tiên đi P8-7 để ăn vào mã (để phá Tây Tạng quyền). Tiên vẫn nắm thế chủ động.
Sau đó sẽ thi đấu công lực trung tàn với nhau. Đánh thực chiến như hình trên thì bác 6789 đi hậu lại nắm quyền chủ động.
Em gà vịt cứ bình loạn thế, không biết chuẩn không nữa.:)):)):)):))
Lâu rồi mới vào lại TLKĐ. Nguyên buổi chiều nay ngồi xem topic này một cách thích thú, quên cả làm việc :)). Xem mấy ván đấu thú vị quá, nhất là mấy ván bác 6789 đánh đẹp ghê. Tưởng chỉ cờ úp cao không ngờ cờ ngửa cao không kém. Chúc bác vô địch giải này luôn nhé, hehe
mấy vòng nữa toàn thắng vẫn o vô dịch được rồi hehe
Thành béo post biên bản như vậy chưa đúng trình tự của ván đấu [-X, Uyên Uơng Pháo mà anh học Tuấn rôfi phải khác cơ :D. Anh nước thứ 11 anh đi X9-7 chứ không phải X1-4.
Với 2 trận thắng liên tiếp vòng 13 và 14, nhiều khả năng chiếc cup vô địch khó thoát khỏi tay kỳ thủ đa tài 6789 !
Trời ạ ! cứ tưởng 6789 đang bất bại và dẫn đầu chứ ? Nhìn qua bảng xếp hạng thì thấy còn 2 trận đấu đỉnh cao quyết định ngôi vô địch là Nguyễn Bình Minh gặp Đinh Tuấn Anh và Nguyễn Bình Minh gặp Phùng Duy Thành ( có phải không 6789 ? )
Ban tổ chức có thể phân tích các khả năng vô địch của 3 kỳ thủ trên cho mọi người đươc biết không ?
Chuẩn rồi huynh, em nghĩ cơ hội vô địch vẫn chia đều cho 4 người, Anh Nguyễn Bình Minh đang có lợi thế điểm số, đối đầu, Thành béo rất tiến bộ, em (6789) thì đang khởi sắc trở lại sau 2 ván thắng vừa qua ( hy vọng là khởi sắc [-O<), còn Kiên với lối đánh rất lì lợm vẫn còn cơ hội (ván cờ thua em vừa rồi do rụng kim thôi). Giải này tuy toàn "bún" nhưng hay ở chỗ quyết liệt và ai phạm sai lầm đều phải khắc phục cố gắng...Giải tạm hoãn đến khi kết thúc A2 thì tiếp tục thi đấu....\:D/
Nhìn bảng kết quả này hóa ra mình đá "sân nhà" kém thật :( mà đá "sân khách" lại tốt ghê :D ;;) 4 vòng cuối mình lại được đá 3 trận trên "sân nhà" :-w thế này thì toi thật rồi.... :((
Dù ai vô địch em cũng xin gửi lời chúc mừng trước. :)
Có ai trao giải cho SAFI nếu trụ hạng thành công không nhỉ?
A thích gì nhỉ?
Cái này là luyện chưa đủ hoặc nhiều quá nó bị thần cờ nhập :((