Gửi bởi
trung_cadan
Nhân đây tôi cũng nói luôn , mới đây thôi giải Tăng Nguyên Giai 2014 tôi và anh em TLKD tham gia vượt hàng ngàn cây số đến với hội quán QQ , chuyến đi đó có sự hỗ trợ của anh Dương Như và chúng tôi vẫn phải bổ sung thêm kinh phí ( chúng tôi có tính toán gì đâu ) . Đến giải Trạng cờ phía Nam cách Bình Dương vài chục cây thì không có một kỳ thủ nào của Bình Dương tham gia hết . Nhiều khi tôi nghĩ tôi cũng xử lý công việc quá kém , cứ nhiệt tình những chuyện không đâu người ta coi mình ra cái gì ???
Giải đại hội TDTT 2015 diễn ra tại Huế và lần đầu tiên Thăng Long Kỳ Đạo được tham gia dưới màu áo của mình , thế là hàng loạt hành động chống phá đã diễn ra . 1 ông huấn luyện viên đội lơn lớn đã nói thẳng trước tôi và tổng thư ký Nguyễn Phước Trung là Thăng Long Kỳ Đạo bán độ cho Bình Phước vô địch ( anh ý nói ván của Trịnh Đăng Khoa tiên thua Đặng Hữu Trang ) . Thứ nhất ván đấu đó Khoa thua đã là nỗi cay đắng cho TLKD , thứ 2 không bao giờ TLKD bán độ như các đội khác mà cái bọn chuyên mua độ nó lại BỐC LỬA BỎ TAY NGƯỜI thế có cay không ???
Không dừng lại ở đó , có người điện cho một người anh tôi nói : Từ giờ anh đừng bơm tiền cho Thăng Long Kỳ Đạo nữa , chúng nó đi đánh giải toàn bán độ thôi . nên nhớ là lâu nay ngoài những lúc anh em hỗ trợ kinh phí thì còn lại phần lớn tài chính cá nhân tôi vẫn phải bỏ ra hết , việc thị phi này tôi đã giải quyết ngay tại đấu thủ mạnh Cần Thơ và có lời cảnh cáo đến người đã đơm đặt chuyện TLKD bán độ .
Nói đến giải PTSC Marine , 3 năm liền chúng tôi cử phóng viên đi tham gia đưa tin , 2 năm nay có thư mời tham gia , được tài trợ chỗ ăn ngủ nhưng tiền vé thì không ( ngoài việc vé ngày lễ 30/04 đắt gấp đôi bình thường còn là chuyện để cả gia đình vợ con ở nhà trong những lúc họ cần tôi nhất ) , tôi cũng không có quan trọng chuyện đó vì nghĩ việc đi đưa tin giải là phục vụ các bạn thành viên TLKD , phục vụ phong trào cờ tướng Việt Nam nên là chuyện nhỏ . Không ngờ rằng đến lúc xong xuôi truyền thông tốt đẹp hết cả thì biết được thông tin có người nói : Chả việc gì phải tài trợ cho bọn TLKD cả , chúng nó kiểu gì chả phải đến đưa tin ... Đau đúng không các bạn ???
Và PTSC Marine , clb mà tôi rất hâm mộ và đã có lời mời tham dự giải đồng đội toàn quốc TLKD do tôi tổ chức tại Bình Dương ( một chỗ mà khá nhiều đội mong muốn ) , tham gia thi đấu Trạng cờ phía Nam với 2 kỳ thủ ( trong đó có anh Dũng là anh tôi ) , còn lại ở nhà đánh cờ nhanh nâng hệ số Elo , các bạn cho rằng tôi có phải nghĩ về việc này không ??? ( Lúc tôi ủng hộ họ thì ok nhưng lúc tôi cần sự ủng hộ nhất thì sao ??? )
Bấy lâu nay tôi tránh chuyện thị phi làng cờ , hết lòng làm các giải đấu như Trạng cờ đất Việt , giải đồng đội TLKD toàn quốc , và Ninh Bình Open 2015 , Quốc tế ngôi sao Việt Nam 2015 vào cuối năm . Để có được điều này , bên cạnh những chống phá mang tính đố kỵ , tôi có biết bao người anh em hỗ trợ tuyệt đối . Thế nên tôi tự hiểu , xét theo Ngũ hành tương sinh tương khắc , cứ 10 người là phải 2 người ghét mình rồi , tránh thế nào được ???
Để tôi và diễn đàn được như bây giờ ,bên cạnh các nỗ lực cá nhân thì biết bao công lao của anh em huynh đệ đã bỏ ra cùng xây dựng , và tôi xin đảm bảo rằng tôi xứng đáng để được họ đặt kỳ vọng , thế nên bất cứ chuyện gì có thể gây ảnh hưởng đến chuỗi giải đấu mà tôi và anh em tôi dầy công gây dựng , tôi sẽ xử lý đến nơi đến chốn ...
Thật đau lòng khi thấy những nick luôn thập thò xem miễn phí bài vở hình ảnh tôi phải bỏ biết bao nhiêu tiền của , công sức , thời gian truyền tải về ở mọi vùng đất nước và cả ở nước ngoài .Giờ nhân lúc giải đấu có chút trục trặc nhỏ đã nhảy vào cắn xé hả hê . Tôi là người bình thường thôi nhưng nếu dễ giỡn mặt như vậy thì đâu có phải là cái thằng tôi bây giờ phải không các bạn ???
Tôi xin nói lại một lần nữa , các bạn nên bỏ qua vài cái tên tuổi thiếu vắng đi , vài cái hiểu nhầm không cần thiết đi , tập trung vào quan sát và thưởng lãm : Ninh Bình Open 2015 , Trạng cờ đất Việt 2015 , Ngôi sao quốc tế 2015 và còn nhiều nhiều nữa tôi và các huynh đệ của tôi đang ấp ủ chuẩn bị phục vụ những người yêu cờ toàn quốc đấy ...
Còn NGỌN LỬA ĐAM MÊ trong tôi , không dễ gì dập tắt đơn giản bởi vài cái toan tính hèn hạ như vậy đâu ,các quý anh hùng bàn phím ạ !!!