cái nhau gì đâu anh Trung. giải kết thúc có kết quả buồn quá, chán thật
cái nhau gì đâu anh Trung. giải kết thúc có kết quả buồn quá, chán thật
Ông Trung admin đã có lời rồi thì tất cả bỏ qua hết đi. Nói qua, nói lại thế thì mới hết hiểu lầm lẫn nhau. Ông và tôi mà ở gần cung 1 khu vực thì làm 4 ván phân tiên, ai thua thì phải mời ông kia đi uống bia thịt chó nướng. Tôi cũng chúc ông 1 tuần may mắn nhé!
Bổ sung 1 số hình ảnh trao giải
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...25_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...05_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...42_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...99_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...26_574_574.jpg
cá xấu theo học Anh ngữ mà vần thèm món này àh? thôi đừng nhắc nữa mà tao thèm. ở Lê Văn Hưu có quán ngon ra phết trời rét thế này mà gắp miếng nướng chấm vào bát mắm tôm, bẻ cái bánh đa thì chả có gì sung sướng bằng rồi. đang đi làm xa lắm rồi vài thánh nữa làm mấy ván cờ độ là đĩa chả chố , rượu nếp cái nhé!
Đúng là tôi là dân chuyên Anh ngữ từ cấp 3, sau này lại học 5 năm ĐH lại chuyên Anh nữa. Cũng có mấy ông bạn người nước ngoài Anh, Mỹ, Pháp, Sing hay chém gió. Nhưng mấy ông này lại chẳng ông nào biết chơi cờ tướng mà toàn rủ chơi cờ vua. Cờ vua thì tôi cũng biết đánh, nhưng lại máu cờ tướng hơn. Tôi rất mê chơi cá cảnh nữa. Hiện cũng đang có 3-4 bể to và nuôi rất nhiều loại cá. Hồi là SV tôi và tui bạn thân chuyên ra chỗ Thái Thịnh chơi PS, đứa nào thua thì phải mời cả bọn đi uống bia thịt chó nướng, phê lắm. Ông sống ở khu vực nào vậy? Ông có hay ra ngoài đánh cờ không? :battay