PQH giờ không ăn được đâu bạn ơi :) LLH giờ sức cờ đang đỉnh cao.
Printable View
Ông lập nhiều nick vậy: nào Ugly Fish, Độc cô kiếm giờ lại trangngockhanh. Nick nào ông viết cũng vẫn thế thôi. Vì sao tôi biết? Đơn giản vì về chính tả (viết đúng chữ hoa hay chữ thường)ông có thể sửa nếu xem kỹ lại nhưng kiểu "câu bất thành cú cú" của ông có trời sửa. Lỗi này để phân biệt người có học hay không, nên tôi nói ông là dạng vô học là thế. Viết một câu cho đúng từ cấp 1 bọn trẻ đã được học ! Ông còn không phân biệt được thế nào là một trạng ngữ rồi vẫn "bắt" nó làm một câu (gần như bài nào cũng vậy). Vì sao tôi lại nặng lời với ông ? Ông hãy xem lại những comment cũ ( cá xấu xí)viết mất dạy, câu cú lộn xộn như như tên vô học, nói ngọng chửi bậy ngoài đường. Đã dốt lại mất dạy như ông thì có lập trăm nick người ta cũng biết, vì những tên ngọng chửi bậy không nhiều. Có câu chuyện vui thế này: những con khỉ khi gặp người nó hay bẻ cành cây che mặt lại nhưng cái đuôi thòng lòng ở dưới vẫn ve vẩy, nó tưởng che mặt như vậy là người ta không phát hiện ra - ông là loại như vậy .
Ông lập nhiều nick vậy: nào Ugly Fish, Độc cô kiếm giờ lại trangngockhanh. Nick nào ông viết cũng vẫn thế thôi. Vì sao tôi biết? Đơn giản vì về chính tả (viết đúng chữ hoa hay chữ thường)ông có thể sửa nếu xem kỹ lại nhưng kiểu "câu bất thành cú cú" của ông có trời sửa. Lỗi này để phân biệt người có học hay không, nên tôi nói ông là dạng vô học là thế. Viết một câu cho đúng từ cấp 1 bọn trẻ đã được học ! Ông còn không phân biệt được thế nào là một trạng ngữ rồi vẫn "bắt" nó làm một câu (gần như bài nào cũng vậy). Vì sao tôi lại nặng lời với ông ? Ông hãy xem lại những comment cũ ( cá xấu xí)viết mất dạy, câu cú lộn xộn đúng như như tên vô học, nói ngọng chửi bậy ngoài đường. Đã dốt lại mất dạy như ông thì có lập trăm nick người ta cũng biết, vì những tên ngọng chửi bậy ngoài đường không nhiều. Có câu chuyện vui thế này: những con khỉ khi gặp người nó hay bẻ cành cây che mặt lại nhưng cái đuôi thòng lòng ở dưới vẫn ve vẩy, nó tưởng che mặt như vậy là người ta không phát hiện ra - ông là loại như vậy .
Tự nhiên lại bị đánh đồng cho là nick này nick kia,mà thật ra mình cũng chẳng biết họ là ai.cay lắm! Nhưng thôi chẳng thích đôi co làm gì,trình bày lên xã.
@ All : Tôi cho rằng thời điểm này Lại Lý Huynh dư sức chấp Phạm Quốc Hương tiên đều ... Đánh bằng phân thì các bạn đã rõ kết quả , nếu nhớ số trận thua của Huynh trong 1 năm chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi , so sánh giữa một quốc thủ được chăm bẵm đầu tư và một kỳ thủ nghiệp dư không có lương quả thật luôn khập khiễng .
@Cobra : Theo em anh nên tránh sa đà vào tranh cãi , Nick TranNgocKhanh có từ 2012 rất khó có thể trùng với các nick anh đã nêu , có lẽ mình nên dừng chỉ trích người khác một cách thiếu căn cứ vậy anh ạ .
Theo thông tin tôi nắm được , Lại Lý Huynh sắp sang Trung Quốc tập huấn tại Hàng Châu và sẽ trở về Việt Nam thi đấu A1 tại Cần Thơ vào trung tuần tháng 5 .
Lại Lý Huynh 1 mình săn cả đội Bình Phước, không tha cho 1 ai. Ra Bắc hắn cũng săn cả làng cờ, đến nỗi giờ ai cũng sợ hắn rồi. Cho nên thời điểm này cho hắn đi Trung Quốc là hợp lý, ở nhà hét cá để ăn rồi, sang đó đi săn cá mập ngon hơn cho thỏa chí anh hùng.
Tôi thấy các bạn tranh luận về trình độ trên diễn đàn gay gắt quá...Điều này không hay lắm.Mỗi người chúng ta,đều có điểm mạnh và cũng đều có điểm yếu cả.Vì các bạn thử nhìn cuộc sống xung quanh chúng ta kia,có người không cả biết chữ mà làm kinh tế rất tốt đấy...Còn có người chỉ học hết có lớp 5,nhưng nay cũng có bằng thạc sĩ,có người bằng cấp rất cao,nay phải về chạy xe ôm hay đi xách vữa.Vậy các bạn hãy hòa đồng cùng mọi người trên diễn đàn,bình luận những vấn đề mang tính chất xây dựng có phải là hay không...Xin cám ơn
Tranh luận mãi một chủ đề rồi cũng chẳng có hồi kết LLH hơn PQH hay ai là kỳ thủ số 1 Việt Nam cũng vậy thôi, chúng ta đang ở rất xa so với Trung Quốc, nếu có điều kiện tôi chỉ ước các cao thủ của làng cờ Việt thay vì thi thoảng gặp nhau để phân cao thấp thì thường xuyên hội ngộ trao đổi, trau dồi kiến thức để có thể dần dần bắt kịp Trung Quốc.Lại Lý Huynh, Phạm Quốc Hương, Nguyễn Anh Quân, Trềnh A Sáng, Nguyễn Trần Đỗ Ninh, Trần Văn Ninh, Vũ Hữu Cường, Trương Á Minh...tất cả những con người xuất chúng này nếu bắt tay nhau,chung một hướng đi vì cờ tướng Việt Nam thì tốt biết bao.
Topic cãi nhau nhiều quá , đánh giá trên bàn cờ lúc ăn lúc thua cũng có đôi chút phiến diện . Duy có điều Lại Lý Huynh hơn hẳn trạng Hương là điều thấy rõ . Ngoài ra nói trạng Hương là số 1 làng cờ Bắc bây giờ còn xem xét lại dù sao vừa rồi ở giải Kỳ Hữu anh cũng thua thần ngang Quân bún mà là giải chính thức ko có làng xã nào ở đây cả .... Còn chuyện ăn thua phân kèo chấp độ thì mỗi người 1 đòn , 1 lối . Mình cũng có quan hệ tốt với anh Hiệp và cả danh tá Hà Nội anh Thăng , nên cũng đánh giá khách quan thôi . Chẳng hạn lúc anh Thăng đơn đả với số 1 miền Trung anh Tân mập đánh đến độ danh tướng Miền Trung cũng phải giảm độ , xuống kèo . Sau đó ai cũng biết giao lưu anh Tân mập thắng anh Cường tướng khác của HN cũng khá xa trên bàn cờ chớp ..... Vừa rồi anh Hiệp cũng chấp Hòa Nguay 2 tiên thì cũng khó , Hòa cũng đã lên cờ nhiều , không biết đã đấu vs Thăng chưa nhưng Thăng cũng từng chấp anh Thi Vĩnh Phúc những kèo tiên rưỡi , đến 2 tiên . Nếu như đem ra so sánh thì biết so kiểu gì ? . Trong khi đó anh Hiệp gần đây đánh với hàng tướng thì thành tích lại rất tốt và ổn định . Như mình nói trên cờ cũng có ngày , khi vào Nam chinh chiến , có hoachensauda đi cùng thì anh Thăng với kèo chấp 2 tiên hạ được cả Đại cao thủ Trịnh A Sáng trên bàn độ to ....Nhưng khi giao lưu ngoài Bắc thì hòa . Duy có 1 điều đúng đắn là cả anh Hiệp lẫn anh Thăng đều là tá cứng miền Bắc ,anh Cường cũng vậy về sức tính trung tàn anh cũng chưa qua Hương ( ý mình ở đây là ngang ngửa hơn kém chút xíu ) nhưng gặp Huynh thì xét về cá nhân Huynh mà nói Huynh chắc cũng đánh giá cờ 2 tướng này ngang nhau nhưng trạng Hương lại khai cục ko bằng với anh Cường bởi thế Huynh dễ chơi hơn nhiều . Các Tá cũng vậy có người quen với lối chấp nặng gà nhưng cũng 1 người tương đương thì lại không làm được nhưng có thể đánh ổn định hơn trong thi đấu . Muốn đánh giá khách quan mọi thứ nên xét cả quá trình chứ đâu phải vì 1 hay 2 ván cờ . Trạng Hương từ trước đến nay qua nhiều giải A1 , đòn và lối của anh không hợp đánh quốc gia , ngoài ra gặp các tướng miền Nam trạng hay thua cờ từ Đỗ Ninh , Khai Nguyên , A Sáng , A Minh từ ngày xưa cái này là quá trình đánh bao năm rồi chứ không phải 1 hay 2 trận cờ .
Không chỉ ở Việt Nam mà thậm chí ở cả Trung Quốc đánh giá rất cao Lại Lý Huynh khi đến thời điểm này họ ( cụ thể là Hàng Châu) chỉ mời duy nhất Lại công tử chinh chiến tại Giáp cấp liên tái là đã rõ, trận chiến vừa rồi cho thấy sau khi thiếu vắng Tây độc Nguyễn Thành Bảo thì các tướng miền Bắc phải cố gắng rất nhiều nếu muốn tranh đoạt vinh quang một cách sòng phẳng trên bình diện quốc gia. Không còn cách nào khác họ phải thường xuyên tập luyện cọ sát để nâng cao kỳ lực, đồng thời tích cực giảng dậy để phát triển phong trào, tìm kiếm thêm tài năng trẻ. Hiện nay chân đế phong trào đang làm quá tốt, còn một thế hệ tài năng mới thì nó phụ thuộc vào trời phú và cơ may , cần khá nhiều thời gian nữa mới có thể tìm ra những kỳ thủ trẻ xứng đáng thay thế ...
Đường còn dài phải không các bạn?
Admin Trung có biết bao giờ Lại lý Huynh sang tập huấn ở Trung Quốc ko? Hy vọng diễn đàn sẽ bám sát được tin tức của Huynh khi sang bên đó...
Em củng rất yêu mếm Phạm Quốc Hương , một người nhìn có dánh vẻ rất chất phác mộc mạc ,nhìn vào các ván cờ của anh thấy được sự cố gắng kiên trì rất cao , nhưng sức khỏe của anh không được tốt lắm so với các kỳ thủ , và anh còn phải lo cơm áo gạo tiền kiếm hàng ngày , ở kèo này thì đúng là PQH sẽ khó có cửa thắng được , dù rất ủng hộ anh :)
Đánh giá xếp hạng bây giờ chưa thể nói ông Trạng là số một miền Bắc, tốp 10 quốc gia cũng không. Đồng ý với quan điểm của bác Trung (tốp 20 là chuẩn). Theo nhận định của cá nhân tôi là tầm 15-20. Công lực của ông Trạng thế nào bao năm nay nhiều người rõ. Lúc chuẩn bị TNĐH, rảnh rỗi lang thang tôi mới biết và xem PQH đánh ở Hồ Trúc Bạch từ những năm 1999, 2000, từ đó đọc tạp chí NCC, rồi theo dõi qua nhiều lễ hội, các thể loại giải ở hà nội, quốc gia thì thấy ông Trạng thiên tư, bản lĩnh giang hồ, trận mạc có thừa, là người có sức hút, góp phần khắc họa nên những nét mang bản sắc riêng, rất đời của kỳ đạo Hà Nội 20 năm qua, bác nào đọc Tạp chí NCC từ những năm 9x chắc đều cảm nhận rõ. Tuy nhiên xét theo sự phát triển toàn diện của cờ Tướng TG hiện nay và tiêu chuẩn chung cấp độ quốc gia thì rõ ràng ông Trạng thiếu vài thứ: sức khỏe, độ ổn định, tâm lý và bản lĩnh chiều sâu, khả năng update chuyên môn và rèn luyện bài bản. Bây giờ tuổi cứng rồi khó thay đổi lắm, chỉ mong ông Trạng tìm uống cà phê vừa phải thôi, chịu khó ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ, giữ gìn sức khỏe, cân bằng cuộc sống và tiếp tục là một trong những tinh hoa của thủ đô cùng TLKĐ, KH, các câu lạc bộ, các kỳ thủ và nhất là những Mạnh Thường Quân gây dựng phong trào cờ tướng Hà Nội ngày càng rộng và có chiều sâu hơn.
Muốn lên đỉnh thì phải có hùng tâm. Mai Thanh Minh và Vũ Quân ngày trước toàn kiểu người lẻo khoẻo chứ có khỏe hơn ai đâu? Tôi thấy điểm chung của những nhà vô địch là phải tích cực tìm mọi cách cọ sát, chịu khó học hỏi với người cao hơn. Vũ Quân, Thành Bảo, Lại Lý Huynh đều trường kỳ đánh độ mãi ở Sài Gòn đấy thôi. Còn Hương dẫu có là dao mổ trâu mà chỉ quanh quẩn ở nhà giết gà thì cũng mất dần độ bén. Lại chỉ quen an toàn trong ánh hào quang ảo ảnh do những người xung quanh tán tụng mà quên mất thực lực thực tế ở đâu, vậy ko đánh đỉnh cao được cũng phải thôi. Tất nhiên Phạm Quốc Hương vẫn là một trong những đỉnh cao khó chinh phục của làng cờ miền Bắc, ko ai có thể phủ nhận. Nhưng ở cấp độ thi đấu quốc gia, tôi cho rằng Hương vào được top 35 đối thủ mạnh đã là thành công rồi (hình như thực tế cũng có năm ko vào được), chứ nói gì đến top 15-20.
Tối qua rảnh xem lại clip anh Hiệp vs Lại công tử thấy Lại công tử toàn đưa cây vào mồm , thấy ít khi Lại công tử hào phóng đến vậy trận thì bỏ xe trận thì bỏ pháo trận thì bỏ ngựa :D . Ván cuối hình ngon hơn chút Lại công tử thoái ngựa đến cốp 1 cái vào mồm cả xe lẫn pháo của anh Hiệp . Tất nhiên với tư cách đại cao thủ quốc gia Lại công tử đành phải đi và xin nghỉ ngay vì thấy dấu hiệu mụ và cuống ở khoảng 2 và 3 ván cuối . Tuy Lại công tử cờ nhanh quá hay nhưng 2p đúng là đứng tim quá vì gần như không nhịp ngừng nghỉ trên bàn cờ .
Chắc là giai đoạn quần long vô thủ này của Hà Nội sẽ kéo dài lâu đấy, haizzz
Bóng tiên 2-7 Huynh chấp kiện tướng quốc gia, vua phản cung mã Trần Quốc Việt mà anh Việt thua không có đường về các bác nhé, cho nên kèo đó không nặng gì đâu mà mấy anh hùng bàn phím trên face và youtube cứ gào loạn hết cả lên, he he...
.........................................
Nhưng quan trọng là lấy tiền đâu ra đi phượt thường xuyên vào sài gòn. Còn ở nhà bố mẹ già ai nuôi. Nếu có vợ con rồi thì ai bơm tiền về. Khéo vào đấy lại gửi thêm giấy nợ về nhà. Nói tóm lại hiện tại ở VN chưa thể kiểm tiến rủng rỉnh bằng cờ tường được (có chăng số rất ít). Vì vậy chưa mọc ra kỳ nhân kiểu "Vương Thiên Nhất" được. Thaks all