Dạo này em đi làm lâu em ko chơi cờ úp nên bây giờ chơi cũng kém, và lại cờ úp đánh 1 buổi chỉ là giao lưu hên xui thôi mà. Điều đáng khẳng định là ở đây là cách chơi,là đẳng cấp, giả dụ em có win Lâm tay dài cũng chẳng ai đánh giá em = Lâm cả!
Printable View
Tùng LG khiêm tốn quá đấy =D>
tình hình tỷ số thế nào rồi anh cadan ơi? Đường dài mới biết Ngựa "may"
Đánh cờ úp mau có kết quả nhỉ, ko như cờ ngửa. Vậy mới thích!
Tùng LG sau giải A2 về luôn bị Oai phờ nó quản.Đố dám ra khỏi nhà quá 2 tiếng.:))
Cứ sít sao về mặt tỉ số thế này có khi vé may bay còn hoãn dài dài...:)):)):)):))@};-
Hôm này biết là có trận hay mà bận quá không ra được.Tiếc thật !!!
Lâm tay dài cờ ngửa cực cao, ván win Liễu Đại Hoa tại Phuơng Trang cup 2010, nay đựoc xem cở up mới được mở rộng tầm mắt, lúc mình đến thấy hành lý đã chuẩn bị sắn chờ vào Sài Gòn, nhưng do anh em ở ngoài hâm mộ quá vẫn ở lại đánh tiếp, những ván đánh ở ngoai thấy mọi người đều suýt xoa khâm phục!
Nếu còn thời gian NHL không thi đấu một ván cờ ngửa với một danh thủ phía Bắc e rằng....sẽ nhiều lời...jayjyay nhể.Nếu có thì hay quá....
Nhưng sao lại có những trận giao lưu giữa những kỳ thủ hàng đầu VN với những kỳ thủ địa phương mà họ có dịp ghé qua!Chẳng nhẽ họ có đủ công lực?Thành Bảo,Trềnh A Sáng,nay là Nguyễn Hoàng Lâm đều có đến Hà Thành,qua Thăng Long Kỳ Đạo Cốc nhưng hình như chưa từng có 1 trận cờ ngửa giao lưu nào?Tiếc thật!
Hôm trước khi ngồi giao lưu với anh em. Cũng có người nói đến chuyện đấu cờ ngửa, Lâm có nói một câu: "Cờ ngửa chỉ chơi thi đấu thôi, ở ngoài chơi cờ úp mới thú"
Quả thực xem chơi cờ úp mới thấy rất hấp dẫn và sôi nổi, "năng suất" hơn cờ ngửa.
Còn khá nhiều danh thủ muốn chơi mà chưa tới lượt đó. Vả lại người theo (cả 2 bên) cũng khá đông.
Nhìn những nước cờ của Lâm chơi thấy còn thú hơn trong giải nhiều. Bởi lẽ chỉ có cờ úp mới có những biến bất ngờ đầy thú vị.
Kết quả hôm nay Lâm và Rắn thế nào rồi các bác ơi?
Hình như kết quả cuối cùng là 10-8 nghiêng về Lâm tay dài. Rắn đánh cũng rất hay, ăn liền 6 ván. Hiện giờ cả hội đã giải tán và đi uống bia. Có khi mai lại tiếp tục.
Lâm tay dài rất sòng phẳng, đàng hoàng, có bao giờ đem cái trình độ cao cờ của mình ra để thách thức hay so đọ cao thấp đâu. Nếu có muốn đánh thì chắc cũng không thiếu người giao lưu, Mtuan nói hơi quá lời rồi.
Nhưng ngay bản thân Lâm tay dài cũng nói chuyện với anh em là chỉ thích úp thôi, ngửa thì không thích. Và đã có rất nhiều người xếp hàng mong muốn được xem Lâm tay dài cao cờ úp thế nào. Và sau chỉ một ngày giao lưu với Lâm tay dài, các cao thủ cờ úp Hà Nội đều thừa nhận: Lâm tay dài quá cao, vậy cũng có thể nói các cao thủ cờ úp Hà Nội cũng rất sòng phẳng và Fairplay.
Hiện Lâm tay dài sau khi kết thúc buổi thi đấu ngày hôm nay đã có nhã ý mời anh em giang hồ Hà Nội 1 bữa bia vui vẻ và đã được đông đảo đồng tình .
Hình như giao lưu tại quán bia Bảo Khánh , phóng viên chuồn về ăn cơm nên chưa ra được :D !!!
Về cơ bản Lâm đã tạo được ấn tượng tốt với mọi người !!!
Không biết kết quả chiều nay với Hưng rắn nước thế nào nhỉ? (cập nhật tỉ số lần cuối đang là 7-5 nghiêng về Lâm tay dài)
Thông báo với anh em là Thành Bảo đang có mặt tại Thái Bình. đang chém cờ ngửa với Vũ Tuấn Nghĩa tại nhà Ngọc nổ.
Kết quả cuối cùng Lâm tay dài 10-8 Rắn nước
Trong buổi giao lưu với phóng viên vừa kết thúc xong , Lâm có nói lý do hoãn chuyến bay ngày hôm này là :
1- Muốn chơi với Rắn nước 1 trận xô xát
2- Muốn mời anh em Hà Nội giao lưu 1 bữa bia , nếu trưa về ngay cũng có cái không được thỏa mãn .
Sáng mai Lâm sẽ bay vào thành phố , chuyến đi này Lâm tự đánh giá là rất tốt đẹp do được giao lưu với mọi người cả trong và ngoài bàn cờ , Lâm hẹn gặp lại anh em Hà Nội vào 1 ngày gần nhất .
Chúc Lâm dự giải châu Á 2011 thành công !!!
Tổng hợp kết quả du đấu Hà Nội của Nguyễn Hoàng Lâm :
Chiều 18-10 tại Hoàng Cầu :
Lâm tay dài 2-4 Quang Vĩnh Phúc ( Kèo trên dưới , không đồng hồ )
Sáng 19-10 tại TLKD cốc :
Lâm tay dài 3-3 Tùng con ( Kèo trên - đồng hồ 30 p )
Lâm tay dài 3-0 Kiên con ( Kèo trên - đồng hồ 20 p )
Chiều 19-10 :
Lâm tay dài 6-4 Quang Vĩnh Phúc ( Kèo ván trên ván trên dưới - đồng hồ 20 p )
Sáng 20-10 :
Lâm tay dài 5-1 Tùng con ( Kèo trên - đồng hồ 20 p )
Lâm tay dài 0-4 Kiên con ( Kèo trên - đồng hồ 20 p )
Chiều 20-10 :
Lâm tay dài 10-8 Rắn nước ( Kèo trên - đồng hồ 20 p )
Tặng các bạn hình ảnh trận đấu tâm điểm ngày hôm nay , Lâm tay dài 10-8 Rắn nước :
http://ne8.upanh.com/b3.s10.d4/24039...28.img3010.jpg
http://ne0.upanh.com/b2.s9.d4/9a4776...40.img3008.jpg
Ủa tự xoa ah, em nghĩ là có trọng tài xoa chứ, kiểu này liệu Rắn có chơi "ma công" hehehe
@ Chandoi2810 : trọng tài úp + xoa chán rồi , mấy ông ý tiện tay xoa lại cho nó tuyệt đối xanh chín ý mà !!!
Lâm tay dài đã để lại trong lòng anh em Hà Thành một hình ảnh quá đẹp về một kỳ thủ đẳng cấp. Từ trình độ đến phong cách thi đấu cả trong và ngoài bàn cờ!@};-
Công nhận là cờ của Lâm TD sâu sắc và đẹp. Anh em có thua cũng tâm phục khẩu phục.
Hầu hết anh em đều thích chơi với Lâm. Tranh nhau suất được chơi chứ không phải như nhiều người không ở tại đó cứ phán lung tung.
Trưa hôm qua, nhẽ ra kế hoạch là chơi với Tùng 6 ván là vừa tới giờ về và ra sân bay.
Nhưng do anh em rất nhiệt tình và cũng rất muốn chơi (Có phải lúc nào Lâm cũng có mặt tại HN đâu?!). Cuối cùng Lâm quyết định hủy vé ở lại chơi thêm 1 ngày nữa.
Sau khi đấu xong buổi tối, Lâm mời anh em uống bia giao lưu ngay gần quán. Tâm sự với tôi Lâm nói: " Lúc ra về thấy anh em nhiệt tình và vui vẻ vậy mà mình cứ đi thì cũng áy náy mà lại cũng tiếc nữa. Bởi vì không khí rất vui"
Mình cũng hỏi đã mất công hủy vé sao không ở lâu một thể bởi lẽ còn rất nhiều anh em muốn chơi. Nhưng Lâm có nói là muốn lắm nhưng phải về ngay vì còn việc quan trọng liên quan tới chế độ, lương, thưởng... nên không thể nấn ná hơn được.
".....Nhất định sẽ còn những ngày như thế nữa...."
Mình có hỏi chuyện 1 số anh em hỏi sao Lâm lại thích chơi cờ úp?
Lâm tâm sự lần trước ra HN có chơi cờ úp với Hưng RN, (lúc đó Lâm chưa VDQG) Lâm đã thua. Bởi vậy lần này ra HN mục đích chính là chơi cờ úp và nhất là chơi với Hưng RN.
Cuối cùng trận đấu được kỳ vọng ấy đã xảy ra, không ngoài sự mong đợi của anh em, trận đấu rất nảy lửa, chất lượng chuyên môn rất cao. Cuối cùng số lượng ván đấu thêm khá nhiều so với dự kiến do ai cũng muốn xem và các đối thủ cũng mê đấu.
Trở lại câu chuyện thi đấu cờ ngửa. Anh em đội tuyển cờ Hn cũng rất muốn tổ chức thi đấu với anh em cờ TP. DT Đào Cao Khoa nói nếu anh em TP đồng ý, HN sẽ bàn tổ chức đấu giữa TP và HN theo thể thức đồng đội, mỗi bên sẽ có 4 đấu thủ tham gia. Nếu anh em TP hứng thú, anh em HN sẽ bàn phương án khả thi để thực hiện.
Tôi hy vọng là điều đó sẽ được thực hiện trong 1 ngày không xa.
rắn nước thì là số 1 hn rồi.gặp anh Lâm Tay dài đúng là quá hay.ai thắng sẽ là vô địch vn
Hôm nào Lâm tay dài quay lại HN tỉ thí cờ up thì Trung cadan triệu hội thiếu tướng cờ up 6789 từ HP về HN gấp để họp BQT ngay nhé.:)):)):)):))
Thực sự thích lối chơi của Lâm TD. Nhớ 1 đêm gió lạnh ở Hoàng Cầu, chỉ 1 mình anh Điệp biết Lâm là ai đã cáp độ cho Lâm với Chiến đen.
Skill giả nai của Lâm thật sự cao thủ. Thua liền 3 ván, thắng lại 1 ván, cách xoa quân úp thì dẻo nhưng khi úp quân lại lập bà lập bập làm Chiến đen thổi độ lên.
Kinh nghiệm thi đấu thì già kinh khủng, đến ván thứ 5, nắm được tâm lý anh em ở đó ko yêu quý gì Chiến đen mới chấp nhận độ mới. Ván đó buồn cười kinh khủng. Có nước sát cục 2 nước Lâm chẳng đi mà lại đi tróc con xe, sau đó mới ah rồi nhảy mã chiếu cục.
Nghe nói hôm đó ôm nhau về nhà nghỉ thi đấu tiếp và anh Điệp là người vui nhất.
Cao thủ thì có nhiều nhưng làm sao để đối phương thua mà không phục mới là Đại cao thủ.
Chúc Lâm thi đấu giải quốc tế gặp nhiều may mắn và đạt thành tích tốt.
P/s: Các bác muốn xem cờ ngửa có lẽ tiếc nhưng thực tế thi đấu kiểu đó không năng suất và tốn sức trong khi thời gian hạn chế lắm bác ơi. Đã đấu cờ ngửa trình độ đó đấu với nhau ko đấu chơi chơi được (dù cho độ chẳng cần to). Anh Cường KL đã từng kể đánh 1 trận chỉ có vài cốc cafe mất hơn 4 tiếng 1 ván cờ.
Như thế này là vui, ai chẳng biết cờ ngửa Lâm cao ntn rồi, chỉ có úp là vẫn còn hơi có chút nghi ngờ khi Hưng dập 1 trân te tua ở HC thôi, giờ thì rõ ràng rồi
pải công nhận lần này gặp,a Lâm chân dài óanh có khác lần trước..công mạnh hơn,thủ dẻo.thắng mấy cầu thủ của HN rất xứng đáng.lâu lắm mới gặp cao thủ như vậy,nên dù thua nhưng R vẫn rất vui,dù còn nhiều tiếc nuối 1số ván thua trong hình cờ có thể win..See you again !! :-)
p/s:thanks SMod đã tổ chức đc các trận đấu 1cack Pro :->