Anh Trân đã giành chiến thắng , chúc mừng lão tướng :
2011 15th Asian Xiangqi Individual Championship Men - Bui DuonhTran WIN Cai ZhiQiang
Anh Trân đã giành chiến thắng , chúc mừng lão tướng :
2011 15th Asian Xiangqi Individual Championship Men - Bui DuonhTran WIN Cai ZhiQiang
Giờ là lúc chúng ta chờ bốc thăm vòng 5 , mai sẽ là những trận đấu quyết định !!!
Xin cho tôi hỏi, qua theo dõi gần 20 trang topic này thì thấy giải nam chọn 4 người thành tích cao nhất đánh bán kết và chung kết để chọn nhà vô địch, thế giải nữ thể thức có như vậy không?
Theo 01xq, bốc thăm vòng 5:
Trang Hoằng Minh tiên gặp Bùi Dương Trân
Thái Chí Cường tiên gặp Nguyễn Hoàng Lâm
Lữ Khâm tiên gặp Mã Trọng Uy
Lý Cẩm Hoan tiên gặp Vương Dược Phi
Bảng nữ:
Thường Hồng tiên gặp Trần Lệ Thuần
Ngô Lan Hương tiên gặp Lý Mạch Nhu
Mai Trang Hoằng Minh vs Bùi Dương Trân, Thái Chí Cường vs Nguyễn Hoàng Lâm, anh Trân cần hòa, Lâm nếu thắng được thì tốt hơn.
Thể thức của bên Nam là 5+2, như vậy chắc bán kết 1 ván, chung kết 1 ván.Trích dẫn:
Gửi bởi qui trình của hiệp hội cờ tướng Macao công bố
Nữ chỉ đánh vòng tròn 1 lượt là có kết quả luôn. Không cần qua 2 giai đoạn.
Thế là vòng bảng không có 1 trận Việt Nam - Trung Quốc nào , không biết bán kết sao đây :D .
Bán kết đánh 1 trận hay 2 các bác nhỉ ???
Nguyên bản tiếng ANh:
Event : 2011 15th Asian Xiangqi Individual Championship Men
Date: 20111101 to 20111104
Match Type: individual
System: Swiss System
Rounds: : 7
TimeControl: 60+30
GameScore: : Red: 1 .5 0 ; Black: 1 .5 0 .
Tie-Break: Points Bucholz DirectWin Wins BlackWin BlackCount
Schedule:
2011-11-01 09:00 Round: 1
2011-11-01 19:00 Round: 2
2011-11-02 09:00 Round: 3
2011-11-02 19:00 Round: 4
2011-11-03 09:00 Round: 5
2011-11-03 19:00 Round: 6
2011-11-04 09:00 Round: 7
Individual Prize(HKD):
Place 1: 10000 ½±±*Ò»×ù; Place 2: 6000 ½±±*Ò»×ù; Place 3: 4000 ½±±*Ò»×ù; Place 4: 3000; Place 5: 2000; Place 6: 1000;
Total£º26000
Như vậy giải đánh theo hệ thụy sỹ 7 ván chứ có chia thành các vòng đâu các bro.
Anh em nào biết kết quả điểm số của các kỳ thủ xin cập nhật cho bà con tiện theo dõi với
Thanks
Bảng xếp hạng sau vòng 4 đây.
http://i207.photobucket.com/albums/b...sauvong4-1.jpg
Mai Trân và Lâm giữ hòa thì tay VD phi có toi không các bạn?
Biên bản 1 số ván đấu các bạn xem tại đây
Rất thú vị cho vòng 5:
1. nếu bàn : 1,2,3 hòa , bàn 4 có người thắng . Kết quả BD Trân 4 điểm và 6 người 3,5 điểm
2. Nếu bàn 1 hòa , bàn 2,3 , 4 có người thắng. KQ BDT và 3 người thắng vào vòng trong.
3. Nếu bàn 1 BDTran thắng , bàn 2, 3 có người thắng, kq 4 người thắng cùng vào
Trực tiếp các ván đấu vòng 5
Ván 2 NH Lâm đang ưu, ván 3 L Khâm ưu!
Anh Trân hình như hơi lép. Lâm "tay dài" đánh ván cờ bỏ Mã tranh thế ghê quá. Tình hình rất phức tạp, k biết thế nào, hy vọng sẽ k để đối phương thoát thế kìm kẹp ở cánh trái.
Chúc mừng Nguyễn Hoàng Lâm đã chiến thắng !
Vương Dược Phi đang chịu áp lực tâm lý!
Vậy là hiện tượng Thái Chí Cường đã 2 ván liên tiếp thất thủ trước các kỳ thủ VN!
Lữ Khâm cũng đang khó khăn : nếu không thắng thì khả năng không vào vòng trong, lịch sử có thể xảy ra với việc TQ lần đầu tiên không nằm trong top 4!
Khoái quá!
BD Trân hòa, NH Lâm đã thắng chúc mừng 2 anh
Em xem hình cờ anh Trân có cảm giác là vẫn chơi được lắm , mã của đỏ đang tương đối yếu :) !!!
Ván của Lữ Khâm đánh nhau vẫn rất hay , mình đang mơ 1 vòng bán kết sạch bóng ChiNa , he he !!!
Hình cờ này coi như Vương Dược Phi ra đi
Lữ Khâm bị sát cục , quá bất ngờ !!!
Mã Trọng Uy và Thái Chí Cường đã giáng 2 đòn sấm sét vào sự kiêu hãnh của người Trung Quốc , vòng bán kết sẽ sạch bóng danh thủ cường quốc cờ tướng thế giới , chúng ta hãy bắt đầu mơ vàng đi là vừa , ha ha !!!
Trung Quốc chính thức mất chức vô địch rồi , ko còn khả năng rồi . Sau rất nhiều năm " bá đạo " Trung Quốc đã chính thức trở thành " cựu vương " .
Lũ Khâm cố thắng đã dính phi đao rồi!
Lịch sử đã mở ra trang mới : Trung Quốc không nằm trong nhóm 4 kỳ thủ Châu á! Quá sướng!
hehehe Việt Nam nhất nhì vui 1 !
Việt Nam Nhất nhì - trung quốc ko có hạng = vui 10 :) ! !!! yeah !
như vậy chiếc huy chương vàng châu á sau bao nhiêu năm chờ đợi đang chờ ta đến lấy.
Trung Quốc đã tính " sai " bài toán chiến thuật khi để Lữ vs Phi hòa nhau hôm qua . Đủng ra họ phải hy sinh Vương Dược Phi để đẩy Lữ Khâm lên nhưng đã đồng ý cho cả 2 bên hòa . Chính sai lầm đó đã đưa người Tầu lên giá treo cổ . Lần đầu tiên ở 1 giải đấu lớn Trung Quốc ko vô địch !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Giải này mấy ông China đã thua, bây giờ thì hết lên mặt rồi hehe
Quả này chuẩn bị lên các diễn đàn Trung Quốc mà xem các cổ động viên rên rỉ và đổ tội , he he !!! SƯỚNG !!!
Trước ván hôm qua nếu Lữ thắng sẽ có 3,5 đ coi như có 1 suất . Trung Quốc đã quá tham khi nghĩ cả 2 còn hy vọng . Nhưng có lẽ mọi sự bắt nguồn từ " sự cố " ván thua của Vương Dược Phi . Chắc giờ này Lưỡng Xuyên đang lo sốt vó , danh dự Trung Quốc đã sụp đổ sau rất nhiều năm " bá đạo " . Giải Thế Giới tới trọng trách rửa nhục của 2 Xuyên là " cực lớn " !!!!!!!!!!!!!!!
Giờ là lúc chúng ta phải thật sự bình tĩnh để có sự chuẩn bị thật tốt cho loạt trận tranh vương , nói gì thì nói 2 đối thủ còn lại là rất có thực lực , hãy đánh đúng sức và chờ đợi chức vô địch danh giá . Thiên thời , địa lợi và nhân hòa đã hội tụ . Tiến lên VIỆT NAM !!!
Trung Quốc dù ko vô địch , họ vẫn là nền cờ tướng số 1 Thế Giới . Tuy nhiên đây là 1 nỗi đau mà rất nhiều năm sau họ ko thể quên được .....
như vậy đã xác định 4 cái tên vào vòng 2:
Bùi Dương Trân VN 4p
Nguyễn Hoàng Lâm VN 4p
Mã Trọng Uy Đài Bắc 4p
Trang Hồng Minh Phi 3.5p