Đường Đan bình cờ dễ thương ghê
Đường Đan bình cờ dễ thương ghê
Coi cờ mà cũng k biết hòa hay thắng nữa,hix ?! Bó tay !
ĐĐ càng trưởng thành thì k còn dc xinh như trước nữa !
Đúng rồi bạn ! Nhưng khi đó bác Lâm cầm tiên cầu thắng,sửa khai cuộc tùm lum nên thua dễ. Cái mình cảm nhận là khả năng xử lý tình huống phút sinh tử,căng thẳng thì ĐĐ lại nhỉnh hơn Huynh. Mà các ván đấu hàng đầu gặp nhau thì thường chỉ hơn thua nhau điểm đó. Đó là lý do ĐĐ thống trị bảng nữ TQ dù còn rất trẻ(số lần vô địch còn hơn NLH vô địch bảng nữ VN). Còn LLH thì vẫn dc nhìn nhận mạnh nhất Vn nhưng số lần vô địch thì vẫn còn lưa thưa ! (Đừng ai nói là bảng nữ k có tính cạnh tranh như bảng nam,bình đẳng giới chút nha)
HUYNH mà đánh với Đường Đan thì cỡ nào cũng theo em gái. Triệu Quốc Vinh hay Trình Minh...e ấy bó tuốt. Thua Dương Huy chỉ là tai nạn
Hình ảnh đẹp trong ngày. Hai kì thủ trai gái tài sắc Đường Đan và Vương Thiên Nhất tham gia bình cờ sau vòng 5. Hôm nay là một ngày thi đấu thành công của họ. :)
Đính kèm 4417
Ps: Diễn đàn chỉ cho phép up file size 19.5KB nên hình hơi nhỏ. Các bạn thông cảm!
Nói tóm lại là bạn không phục LLH, chứ còn lí luận của bạn giống như kiểu nếu VXL không sai lầm thì Huynh thua ấy, nghe buồn cười lắm, còn t thấy Huynh thắng ván đó rất thuyết phục, đi hậu mà phản công rồi dồn ép VXL, còn nếu muốn biết Huynh với ĐĐ ai hơn thì cứ chờ cơ hội họ gặp nhau rồi phân cao thấp chứ suy diễn làm gì cho mệt.
Haha ! K phục cái gì. Mình nói mấy bạn k hiểu thì đành chịu,chứ mình k có bất kỳ thành kiến gì với LLH. Phong độ là nhất thời,đẳng cấp là mãi mãi ! Đừng nghĩ 1 ván thắng có thể làm nên đẳng cấp . Hahaha !
Ở đây là mình nói đẳng cấp của nhà vô địch,của 1 kẻ mạnh thật sự. K nói rõ sẽ có mấy thánh vô comment bạn tuổi gì so đẳng cấp với LLH.
Có kết quả các trận đấu chưa vậy các bác? Ths
Mình thấy bạn nói có điểm chưa thỏa đáng thì góp ý thôi, thứ nhất là ván đấu với VXL khai cục đều ổn nhưng tại trung cuộc VXL nghĩ 1 nước đi rất bình thường mà mất rất nhiều thời gian nên sau này thiếu thời gian đi k đc chuẩn chứ k phải do sửa hình gì đó, thứ 2 là so sánh ĐĐ với Huynh cực kì khập khiễng, 2 người 2 hoàn cảnh môi trường khác xa nhau lại đi so bì với nhau, thậm chí còn khác giới nữa nên việc so sánh thật sự rất buồn cười và chỉ mang tính chủ quan, còn bại tướng dưới tay Huynh thì đã có tới 5,6 kì vương Trung Hoa rồi nên đẳng cấp là đã hoàn toàn được khẳng định.
Xem giải này mới thấy được trình độ nư bên họ thật khủng khiếp. Những cái tên như Đường Đan, Trần Hạnh Lâm, Lương Nghiên Đình mình thấy đánh ăn thua đủ với cả các tướng nam luôn. Mình nghĩ những người họ đánh phân tiên với A1 Việt Nam tốt. Khoảng cách nam nữ bên họ không xa như Việt Nam mình
_Nói chung tôi cảm giác lực cờ LLH đang có vẻ chững lại và không lên nhiều, nhìn xem Tào Nham Lỗi lúc trước lực cờ chỉ ngang hoặc có phần kém huynh, giờ người ta thi đấu sòng phẳng với các tướng tàu thậm chí có thể đứng trong top 10
Mỗi người có 1 tố chất để trở thành kỳ thủ đại sư. Ở LLH đó là trí nhớ trời phú, có thể nhớ 20 bàn cờ mù cùng lúc. Do đó Huynh rất mạnh khai cục. Tuy nhiên vấn đề nhãn quan chiến thuật, phân tích trung cục có thể yếu hơn vì Huynh ko có sư phụ chỉ dạy. Loay hoay cũng chỉ một mình ôm cái sw. Nếu đc cọ xát đỉnh cao thêm 1 thời gian nữa LLH sẽ càng vươn xa với tố chất sẵn có. Cái còn thiếu là 1 phương pháp học tập cách phân tích trung cục và độ bền bỉ ở tàn. Dù sao Huynh cũng đạt đẳng cấp hơn hẳn ở VN, và 1 mình vươn ra đc biển lớn là rất hay rồi. Mình tin Huynh sẽ còn tiến bộ nữa. Đó cũng chính là lời khẳng định của Huynh.
bàn Vương đánh nhanh thật,mới mấy phút mà hòa rồi
Bạn làm như cờ mún lên là lên dễ lém vậy..có nguoi luyện cờ cả 10 năm chỉ lên được một or hai nước cờ...huan luyện viên hàng châu nói rằng: rất mến thái độ luyện tập chăm chỉ và tinh thần cần tiến của llh. Do vậy đội lun tạo điều kiện tốt cho huynh thi đấu và tập luyện cũng như hệ thống giải đấu ở tq rất nhiều họ lum khuyến khích dăng ký tạo điều cho huynh thi đấu cọ sát...moi trường tốt zay nhiều người mún mà ko dc...mình nghĩ với tinh thần cầu tiến của llh một ngày ko xa sẽ thành công...ông pà ta lun nói đúng có công mài sat có ngày nên kim
Cô gái dễ thương Đường Đan đánh ghê nhỉ, tiếp tục có chiến thắng vòng 7. Mở ra cơ hội cạnh tranh vào vòng bán kết. :khivotay
Tạ Tịnh vs Hồng Trí
http://shuidi.huajiao.com/pc/view.ht...sn=36060789518
Huynh đi tiên mới vài nước đã phải thí xe vào pháo, xe vừa dắt ra đã phải dắt vào. Gượng thêm vài nước nữa rồi nhận thua.
Sau này thì không biết, chứ thời điểm này Đường Đan chấp Huynh tiên đều, đánh 10 van, ai thua rửa bát chắc Huynh té khẩn trương
Ngô Bảo Châu còn có lúc chán toán. nên khó khăn trong một giai đoạn nào đó chỉ làm chúng ta mạnh thêm mà thôi.
Nhóm 12d: Vương Thiên Nhất
Nhóm 11d: Hoàng Trúc Phong
Nhóm 10d: Đường Đan, Chung Thiểu Hồng, Dương Huy, Vu Ấu Hoa, Hồ Khánh Dương. (trận Dương Huy vs Vu Ấu Hoa hình như hòa)
Nhóm 9d: Uông Dương, Tôn Dũng Chinh, Tạ Tĩnh, Nhiếp Thiết Văn, Lê Đức Chí...
...
Lại Lý Huynh: 8d. (sau khi để thua Hồ Khánh Dương)
Lại Lý Huynh ( bảng quốc tế ) 0 - 1 Trần Khánh Dương ( bảng đại sư )
thua vì quá kiêu ngạo cưỡng cờ chăng. ngay từ nước 8 đã thấy hăm bắt pháo mà vẫn xem thường, đã chết pháo mà xe vào garage.
1. C7.1 M8.7
2. C3.1 P2-3
3. M8.9 M2.1
4. X9-8 T7-5
5. M2.3 X1.1
6. T3.5 X1-6
7. P2/2 C1.1
8. P8.5 P8.2
9. X1.1 P8-2
10. X1-6 X6-2
11. P8-5 P3-2
12. X8-9 T3.5
13. X6.6 S6-5
14. X6-5 X9-7
LLH khai cục gì kỳ vậy anh em, sao mình thấy ảo ảo thế nào ý.
P2/2 và P8.5 là ý đồ gì trong hình cờ đó vậy.
Với lại nước 12 sao không phế xe nhỉ.
tôi chỉ bàn luận chuyên môn. để đối phó P8.5, hậu có nước P8.2 doạ bắt chết pháo. nhưng tiên vẫn đi X1.1, nghĩ rằng bỏ trước lấy sau thì có phải là kiêu ngạo không ? khi hậu đi P8.2 thì tại sao tiên không thối pháo P8/5 ? có phải cưỡng cờ hay không ? vừa đi P8.5 lại phải P8/5. ngại à?
còn chuyện riêng tư nhé : tầm như Lại Lý Huynh không đủ để tôi hâm mộ hay dìm hàng đâu nhé. bình thường như khách qua đường.
có đầu óc thì để thờ cha mẹ. đầu óc không phải là để tự dưng xây 1 hình tượng , rồi tự đặt mình là fan, ai nói động tới thì nhảy đổng lên. còn lắm kẻ tự làm vòng kim cô rồi đội lên đầu mình và mỉa mai là lại thấy hạnh phúc về điều đó đó. vậy có phải là thất bại hay không ?
xin lỗi hơi thô tục tí là: éo rảnh hơi để hả hê về thất bại của Lại Lý Huynh và những kẻ thích đội vòng kim cô.
BIÊN BẢN VÒNG 6
Hoàng Vận Hưng 0-2 Ngưu Bảo Minh
Dương Thiêm Nhiệm 0-2 Cao Hải Quân
Đảng Quốc Lỗi 0-2 Vu Ấu Hoa
Ngưu Chí Phong 2-0 Lang Kỳ Kỳ
Hàn Cường 1-1 Đào Hán Minh
Lại Lý Huynh 2-0 Đổng Gia Kỳ
Đổng Dục Nam 0-2 Hồ Khánh Dương
BIÊN BẢN VÒNG 6 (TIẾP)
Đường Đan 2-0 Vạn Xuân Lâm
Hoa Chấn Hạo 1-1 Lương Nghiên Đình
Lê Đúc Chí 2-0 Kim Tùng
Chung Thiếu Hồng 2-0 Vương Hạo Nam
BIÊN BẢN VÒNG 6 (TIẾP)
Điền Hà 1-1 Uông Dương
Tôn Dũng Chinh 1-1 Nhiếp Thiết Văn
Dương Huy 1-1 Vương Thiên Nhất
Hoàng Trúc Phong 2-0 Tạ Tịnh