Hehe,cứ nhìn cách trò chuyện của anh Tâm và mấy nhóc học trò trên TLKD là rõ.Một phiếu nữa cho anh Tâm nè :D
Printable View
Cập nhật một số ván đấu tại vòng 10
Nguyễn Phụ Xuân (BDU) - Nguyễn Vũ Quân (HNO): 0,5-0,5
Đào Quốc Hưng (HCM) - Nguyễn Long Hải (BDU) : 1-0
Cái này bro kycuc có vẻ quá đà rồi.Em nghĩ trình độ của bác Honda_Fit phải tầm ông Shoshi Kazuharu vì theo cảm giác em nghĩ bác Honda_Fit ắt cũng ở DTQG Nhật.Mà trình ông Kazuharu kia cũng cao đó.Năm 2007 là vô địch Phi Hoa Việt Duệ thế giới.Ở Hàn Tín Bôi 2009 còn có ván hậu thủ xuất thần chém cả Triệu Nhữ Quyền của Hồng Kông.Bác Honda_Fit nói không biết trận BPM là vì khiếm tốn,đùa vui thôi.Chứ đến như em,em còn thuộc lòng vài quả phi đao,phi dao,phi tiêu... nữa là,hehe :D.Em nghĩ bác Honda_Fit trình độ cũng phải tương đương A2 Hà Nội.A1 Hà Nội lấy cơ sở gì chấp 3 tiên đây ???.Mạnh dạn đặt bác Honda_Fit bằng với bro HuaNganXuyen cho nó đẹp vậy.
Tảm vô địch rồi. Cường ván sau mà win thì mới có khẳ năng tranh chẩp nhưng kềt qua cá nhản chi mang tính tượng trưng, dù sao khán gia vản mong các anh dánh cống hiến!
Tô thiên Tường dễ nhất quá.
Cập nhật một số ván đấu tại vòng 10 nam
Trần Tuấn Ngọc (HNO) - Tôn Thất Nhật Tân (DNA): 0-1
Phạm Đình Huy (QNI) - Mông Nhi (BPH) : 0-1
Chúc mừng anh VŨ HỮU CƯỜNG ----> đạt đủ điểm phong Kiện tướng quốc gia !!!!. Đợt này về đệ khao huynh 1 chầu bún nem 123 Bùi Thị Xuân.
Cập nhật một số ván đấu tại vòng 10 nam
Trềnh A Sáng (HCM) - Võ Văn Chương (DNA): 1-0
Thằ Hatito này là thằng nào mà sao cái giọng suốt ngày nịnh bợ thế,người ta hâm mộ thì cũng có chừng mực thôi chứ,cứ suốt ngày bợ đỡ thế mà ko thấy ngượng à,ko hiểu Hatito nó nghĩ cái gì,chứ nếu tôi là Mr Cường tôi cũng phát ngượng với cái kiểu bám đít nịnh bợ này,tôi cũng hâm mộ bro Cường lắm,nhưng tôi thấy cái kiểu hâm mộ của thằng Hatito này thật ko thể ngửi được.
Bạn tranbinh xem lại giúp ván Trần Tuấn Ngọc vs Tôn Thất Nhật Tân nhé , chắc là bị nhầm lẫn từ nước thứ 10 .Thanks