Anh son ơi em chua biết mà anh thông cảm cho em nhé
Printable View
Anh son ơi em chua biết mà anh thông cảm cho em nhé
Ai chấp em pháo thì anh gọi em nhé hì hì hì hôm nào anh em mình làm mấy ván nhé
Lúc đầu anh cũng nghĩ lấy 4 người sau đó đấu tập và sàng lọc, nhưng thực tế chỉ lấy 2 người thôi. Có lẽ vì Liên đoàn lấy thông tin tại trang http://vietnamchess.vn/index.php?opt...tevent&lang=vi ghi thiếu chữ nữ:
– Đơn vị Thái Nguyên đăng cai được cử thêm 02 kỳ thủ nam và 02 kỳ thủ tham dự giải.
nên các bác bên Liên đoàn nhầm lẫn là có 2 + 2 kỳ thủ tham dự. Theo anh đoán đây là nguyên nhân.
Về việc này anh chỉ chuyển thông tin từ Bác Thoa (Phó CT Liên đoàn) chính xác tới các kỳ thủ. Cả việc thông báo lấy 4 người vào đội tuyển lẫn việc tuyển 2 người.
Anh cũng có gọi điện thông tin tới cả 3 người Kiên, Dũng, Tuấn. Mọi người cũng không nhìn nhận sự việc quá nặng nề đâu.
Anh em câu lạc bộ chủ yếu đánh vui, có độ cũng chỉ cốc trà đá hoặc lon bò húc. Cũng có nhiều người các nơi cũng hỏi đánh độ nhưng Thái Nguyên chỉ có lác đác vài người.
Đợt này chú Tuấn chủ quán đang có kế hoạch sửa nhà nên mình mới để số điện thoại lại, phòng khi lên quán đóng cửa thì có chỗ liên lạc. Chứ bản thân mình cũng không đánh độ.
Thái Nguyên có đẳng cấp ngan nữa, cao hơn gà vịt nhưng hơi hiếm. Dưới đó thì có đẳng cấp vịt chặt chân :))
anh sơn ơi em thấy dạo này không có dối thủ hôm nào anh chẩn bị ăn trứng nhé