-
Cái khó ló cái khôn
Một đạo diễn Việt Nam được báo nước ngoài phỏng vấn, trả lời câu hỏi "Điện ảnh nước anh thiếu tiền thì làm phim thế nào?":
- Cái khó ló cái khôn, chúng tôi vốn có truyền thống tiết kiệm và tài xoay xở mà, cái gì cũng làm được tất!
- Cụ thể các anh làm gì?
- OK để tôi kể câu chuyện này anh sẽ rõ thôi.
Bộ phim nọ có đoạn ông bố thấy hai thằng con mải mê chơi cờ mà quên học hành, bèn nổi đóa vung tay đập một phát, bàn cờ vỡ tan thành từng mảnh! Thực hiện đúng yêu cầu kịch bản rất khó, nên đạo diễn phải xoay xở tùy điều kiện.
Đạo diễn Mỹ giao hết cho bộ phận kỹ xảo dàn dựng cảnh này hoàn toàn bằng máy tính. Chi phí làm kỹ xảo tốn 20.000 USD.
Đạo diễn Đức cho làm một bàn cờ lắp ghép từ nhiều mẩu nhựa tổng hợp, sao cho khi đập vỡ các mảnh văng ra tạo hiệu ứng đẹp mắt nhất. Chi phí nghiên cứu, thiết kế và chế tạo tốn 10.000 USD.
Đạo diễn Nga thuê võ sư có nội công thâm hậu đóng thế vai. Chi phí mua bàn cờ và thù lao cascadeur tốn 500 USD.
Đạo diễn Trung Quốc làm bàn cờ giả bằng chất liệu dễ vỡ. Chi phí sản xuất chỉ 200 USD.
Riêng đạo diễn Việt Nam chỉ được cấp kinh phí cho cảnh này có 10 USD thôi! Bèn mua ngoài tiệm tạp hóa bộ cờ rẻ tiền, lấy bàn cờ giấy ra mà dùng. Đến lúc quay diễn viên chỉ việc cầm bàn cờ lên mà xé thành từng mảnh! Giải pháp không những nhanh gọn, mà nếu cảnh hỏng có quay lại bao nhiêu lần cũng chả sợ phát sinh phí!
-
Liệu pháp đặc biệt
Bà nọ ở quê dẫn con lên thành phố khám bệnh:
- Bác sĩ xem giùm, thằng con tôi dạo này hay đau đầu chóng mặt!
Sau một hồi chẩn bệnh bác sĩ nói:
- Bà yên tâm, chẳng qua chỉ là vấn đề tâm lý thôi, do con bà bị áp lực học hành nên rối loạn tinh thần một chút đó thôi. Cái này tốt nhất chữa bằng liệu pháp đặc biệt.
Bèn lấy ra hộp cờ tướng đưa cho bà:
- Cái này giúp đầu óc thư giãn bớt căng thẳng, bảo đảm con bà sẽ sớm khỏi bệnh.
Một thời gian sau bà nọ lại dẫn con lên tái khám. Bác sĩ hỏi bệnh tình thì bà đáp:
- Đúng là hiệu nghiệm, con tôi không còn bị đau đầu nữa nhưng giờ nó lại chuyển qua đau bụng!
- Sao vậy? Bà có làm đúng chỉ định không?
- Có chứ, hộp thuốc bác sĩ đưa tôi bắt nó uống bằng hết, không sót viên nào cả!
-
Ở đâu có gà
Anh nọ đi công tác xa, xong việc buồn quá muốn vi vu giải trí chút nhưng khổ nối một thân một mình chẳng biết chỗ nào, bèn lang thang cuốc bộ lòng vòng. Rồi thấy có quán cafe thì ghé vào, đánh bạo hỏi bà chủ quán:
- Bà ơi, tôi mới tới đây, cho hỏi bà có biết ở đâu có nhiều ...à... ừm... nhiều... gà không?
Bà chủ quán nháy mắt đưa tay chỉ phía xa có quán cờ đông nghịt người đang ngồi lố nhố:
-Tưởng gì chứ ở đấy thiếu gì, anh cứ đến đó, nghe mấy ông nói ở đấy gà nhiều lắm anh tha hồ mà chăn!
-
Tình bạn
- Có bạn bè gặp nhau là quý lắm! Tôi có mấy ông bạn tốt lắm, hồi xưa học chung, bây giờ năm nào cứ đúng sinh nhật tôi là lại đến gặp tôi, không thiếu ai cả!
- Còn tôi có mấy ông bạn còn tốt hơn nữa, hay đánh cờ chung, tháng nào tháng nấy cứ đúng ngày lĩnh lương của tôi là nằng nặc đòi gặp tôi cho bằng được!
-
Đám nhóc tranh nhau khoe:
- Bố tớ là diễn viên giỏi lắm, chỉ liếc mắt nhíu mày cái là 1 giây sau khuôn mặt đang vui chuyển sang buồn!
- Bố tớ là họa sĩ tài lắm, chỉ phẩy tay cái là khuôn mặt buồn chuyển sang vui trong chớp mắt!
- Bố tớ mới đỉnh, chỉ mở miệng thốt ra một câu là loáng cái một khuôn mặt buồn chuyển sang vui, đồng thời một khuôn mặt vui chuyển sang buồn ngay tức khắc!
- Thế bố cậu làm gì?
- Bố tớ hay ngồi ngoài quán mách cờ!
-
Tôi có anh bạn thích chơi cờ nhưng ít khi gặp được bạn nên muốn chơi cờ trên mạng. Khổ nỗi anh lại mù vi tính nên nhờ tôi chỉ giùm. Tôi cho địa chỉ CXQ rồi bảo đăng ký dễ lắm, cứ lên đó sẽ có hướng dẫn theo đó mà làm. Cuối cùng anh cũng đăng ký được.
Một hôm anh nhờ tôi kiểm tra giùm nick của anh, tôi hỏi password thì anh bảo: "Anh cứ nhập vô, password tui là Hai-itnhat8kytuvakhongduoccokhoangtrang". Tôi giật mình hỏi sao đặt gì mà dài ngoằng vậy làm sao nhớ! Anh lắc đầu bảo: "Tui cũng đâu muốn thế, nhưng lúc đăng ký rõ ràng trang web nó bắt password phải chứa ít nhất 8 ký tự và không được có khoảng trắng mới cho đăng ký mà!"
-
Có hai anh đánh cờ ngoài vỉa hè, một anh chửi:
- Mày vịt quá, đánh với mày chán thật!
Anh kia gân cổ cãi lại:
- Sao mày dám bảo tao là vịt?!
Có người qua đường ghé vào nhìn bàn cờ một lát rồi nói:
- Thôi thôi, bà con với nhau phải hòa thuận chứ sao lại cãi nhau thế!
-
Bác sĩ: Ông bị huyết áp cao đấy!
Bệnh nhân: Chắc tại tui hay đánh cờ!
Bác sĩ: Ông nhầm rồi. Chơi cờ giúp thư giãn, bớt căng thẳng đầu óc, lẽ ra phải giảm huyết áp thì đúng hơn!
Bệnh nhân: Nhưng tui đánh độ mà!
-
- Cậu xem lại nhé, vợ cậu bảo cậu bỏ bê gia đình ra quán đánh cờ suốt ngày không nghỉ!
- Không hẳn đâu, cô ấy nói quá đấy, tớ đâu có đánh suốt ngày, cũng có lúc chơi lúc nghỉ chứ!
- Thế lúc nào cậu nghỉ?
- Lúc quán đóng cửa!
-
Up lên cho mọi người đọc thư giãn, hay quá là hay.