Anh Trần Văn Ninh mới đến Hà Nội , đang mỏi mệt nên đánh 2 ván cờ chậm rất nhanh , đã thua 2-0 và đi công việc , giờ là lúc Cao Nha Nội Trần Trung Kiên tiếp chiêu , chấp 2 nước cờ nhanh , tỷ số đang là 2-2 !!!
Anh Trần Văn Ninh mới đến Hà Nội , đang mỏi mệt nên đánh 2 ván cờ chậm rất nhanh , đã thua 2-0 và đi công việc , giờ là lúc Cao Nha Nội Trần Trung Kiên tiếp chiêu , chấp 2 nước cờ nhanh , tỷ số đang là 2-2 !!!
Ăn được Lưu Tông Trạch cờ chậm đúng là khó thật
Tỷ số đã là 4-3 nghiêng về Cao Nha Nội , rất hay :)) !!!
Anh bấm vào con xe phía trái màn hình để xem Full nhé !!!
Kiên con dẫn trước 2-0 , độ này Cao Nha Nội chiếm ưu thế !!!
Trấn áp quần hùng, lần đầu tiên mới biết định nghĩa thế nào là danh thủ. Ngay đến cả Thành Bảo thì mới thấy solo 1vs1, còn Bác Trạch China này đến đâu, ai cũng đánh, bất kể cao thấp, bất kể nhanh chậm. Đúng như, lời Ngỗng nói: "Người ta thật toàn diện".
Kỳ Hữu , Năm Cửa Ô Hà Nội, Quang Trung, Tây Sơn -Các CLB cuả HN đã lần lượt tiếp Lưu sứ quân và cũng có 1 số kết quả nhất định đáng khích lệ !!! còn các CLB truyền thống còn lại đâu rồi!!!???