THƯ QUẢNG CHÂU - ĐẠI CHIẾN ĐÃ MỞ :
Hôm nay đánh dấu 1 ngày thi đấu thành công của đoàn Việt Nam khi Bạch mi ưng vương Trương Á Minh cùng Võ giáo đầu kiếm được những điểm số quý báu và leo lên tiếp cận vị trí của Tào Nham Lỗi . Lão tướng trung tàn lão luyện buổi sáng chém gục chuyên gia đá hòa Mâu Hải Cần , buổi chiều sử dụng Lục mạch thần kiếm kết hợp với khinh công Lăng ba vi bộ đả bại kinh thành thiếu hiệp Hà Văn Tiến .Hiện ông đứng thứ hai trên bảng tổng sắp và ngày mai sẽ lãnh ấn tiên phong với mục tiêu ghìm chặt chân yêu ma Tào Nham Lỗi tạo điều kiện cho Võ giáo đầu chém tướng đoạt thành , quyết đoạt giải thưởng lớn 5 vạn lượng chuyên chở về quê nhà trên đường hàng không .
Nếu muốn điều tốt đẹp đó xảy ra , Võ giáo đầu trong ván 7 sẽ chẳng còn đường lùi , chấp nhận đôi công dữ dội kỳ vương Hồng Công Triệu Nhữ Quyền để dọn đường cho đoàn Việt Nam hướng đến ngôi vương . Nhưng không chỉ có mình anh , chắc chắn Bố cục chuyên gia Trần Quyết Thắng cùng Hà Thiếu Hiệp sẽ phải nỗ lực hơn nữa để góp phần đem đến lợi thế trong cuộc đại chiến Việt Nam - Hương Cảng . Khó khăn sẽ là rất lớn nhưng nếu 2 anh thành công thì hệ số phụ cho Bạch Mi Ưng Vương sẽ cao lên rất nhiều .
Các mũi tiến công khác do Tôn Thất Nhật Tân và Đặng Cửu Tùng Lân đảm nhiệm , ngày hôm nay khi sang phòng phóng viên uống cafe , Đông Hải Thạch Nhân thể hiện rõ quyết tâm ngút ngàn để dựng một bức tường áp lực khổng lồ với danh thủ Trần Hữu Phát của Tây Mã , Vương Trùng Dương tỏ ra tiếc nuối bởi cú bước hụt hôm nay và sẽ cố gắng lấy lại những gì đã mất cũng với một kỳ thủ Hồng Công khác mang tên Ông Đức Cường ...
Ở nhóm dưới , Mai quế lọ cũng đang rất vui khi chỉ bằng sức cờ làng xã vươn ra biển lớn cũng thể hiện sự quật cường cần thiết để gom góp điểm mang về với mục tiêu là tránh khỏi sự dè bỉu đến từ Mông Cổ tướng quân Hương ngỗng chắc chắn đang cười khẩy khả ố ở TLKD cốc . Để các bạn hiểu thêm về việc này thì hễ lúc nào Lân nho sĩ ra quán là lúc đó Mông Cổ vung tay như siêu võ sĩ Mai Tai Sơn và hỏi : Nghe nói cờ mày dạo này bổng lên , thế mày có thích chết không hả Lân :cuoihihi ...
Cũng còn nhiều niềm vui khác trong ngày hôm nay khi bang chủ Nguyễn Hoàng Kiên lấy lại danh dự sau 3 ván thua liên tiếp bằng cú sát cục ngoạn mục trước Trần Chấn Quốc , hay như Lữ Nhất Phương mặc dù vắng mặt ở 2 ván đầu tiên do lỡ máy bay cũng đã thể hiện thực lực với 2,5 điểm sau 4 ván đấu . Các trận thắng này khiến cho bộ đôi phóng viên Hùng Nam Đồng và Trung_cadan vừa làm vừa hỉ hả hoa chân múa tay quên hết cả mệt mỏi . Cũng đúng thôi bởi hôm qua thua nhiều đi ăn đi uống mặt bang chủ Kiên cận cùng Đại bàng Đào Cao Khoa cứ sưng lên lệnh vỡ , thú thật là mất cả ngon :tlkdcuoi ...
Ngoài những thông tin nóng bỏng và vui vẻ từ chiến trường thì wifi tiếp tục là vấn đề gây đau đầu nhất với phóng viên TLKD . Mạng rớt liên tục và báo hại cho phóng viên của Gdchess thường xuyên phải dừng công việc của mình để hỗ trợ chúng ta , tuy nhiên trong lúc vất vả mới thấy các bạn Trung Quốc thật tốt bụng và nhiệt tình . Chung niềm đam mê thì bao giờ cũng dễ gần gũi bất chấp khoảng cách về địa lý và ngôn ngữ , chính xác không mọi người ???
Ở đây đến 12h là khách sạn tắt mạng cái rụp khiến việc gửi bài về là bất khả thi nên không thể trò chuyện nhiều được . Xin hẹn gặp lại quần hùng vào 8h sáng ngày mai với hàng loạt ván đấu quan trọng mang tính quyết định trong việc tranh đoạt vinh quang tại Dương Quan Lân Bôi 2014 . Còn bây giờ thì xin được gửi lời cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi ký sự dài ngày này . CHÚC NGỦ NGON VÀ MƠ NHỮNG GIẤC MƠ ĐẸP .
Trung_cadan . Từ Thị trấn Phượng Cương - Quảng Châu - Trung Quốc .
P/s : Tặng mọi người hình ảnh Tiên sinh Hứa Ngân Xuyên cười rất thoải mái và gần gũi với phóng viên trên xe đưa đón của BTC trên đường ra mặt trận , Khương Thái Công danh bất hư truyền , quá đáng để kính phục và ngưỡng mộ về cả đường cờ lẫn phong cách ...
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...17_574_574.jpg