Em zậy rùi, đang măm cơm nguội rùi đến ngay. 10 phút nưa thui sẽ đến quán! Các bác thấy ko, em cũng là 1 VĐV cờ mà buổi sáng phải ăn cơm nguội nè he he
Printable View
Em zậy rùi, đang măm cơm nguội rùi đến ngay. 10 phút nưa thui sẽ đến quán! Các bác thấy ko, em cũng là 1 VĐV cờ mà buổi sáng phải ăn cơm nguội nè he he
Mấy giờ bắt đầu khai cuộc nhỉ các bác
Cố lên Hương ngỗng ! thắng hay thua trận đấu này không thành vấn đề,đánh ván cờ đầy cố gắng và chất lượng như hôm ua là xứng danh anh hùng rùi ông bạn !!
Sau 4 hiệp đấu thì TỈ SỐ là 1 thua 3 hòa đối với Phạm quốc Hương
Ngoài ván thứ Hai ( Sĩ Giác Pháo ) Hòa chặt thì Ba ván đấu 1,3,4 Thì bão táp "đùng đùng"! Trong cả ba ván đấu này Quốc Hương đều có cơ hội chiến thắng Thành Bảo-rõ rệt nhất là ván thứ 3 ( Quá cung pháo) và ván 4 ( Pháo đầu chuyển Liễm Pháo Hoành xe ).
Hương rất nuối tiếc khi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ghi bàn mà lại toàn " RÚT KIẾM RA ...anh lại ...TRA NGAY KIẾM VÀO!!! "
Hương cho biết : " Do đã lâu không thi đấu cấp độ "đỉnh cao" nên độ " sát thương " chưa được như vốn có !
Sau trận 4 Hội đồng thẩm định cùng cổ động viên rất sôi nổi : ý kiến trái ngược giữa ĐCK và NTB ( nếu PQH ăn tốt vào tượng 5 của NTB thay vì ăn mã ) về hình tàn sẽ có giữa PHÁO MÃ sĩ tượng bền đối với Pháo song tốt cao(huynh đệ) TRONG ĐÓ : Đại bàng bảo thắng -Tây độc cho rằng Hòa .----> Vạn lý độc hành Lưuquang Tuyên thấy ý kiến nào cũng tin tưởng ( Vì cả 2 đã đều là số 1 ) mà đáp án chỉ có 1 ( Anh quyết về hỏi sách hoặc SW cho chắc ăn !!!).
Vậy xin chia xẻ chút thông tin bên lề cho thêm phần rôm rả !
Cứ để ở topic này, xong post cái link ván đấu để anh em xem là hay nhất.
đợi tí em ra quán bây giờ.đứa nào gọi điện suốt từ sáng đến giờ.mệt quá.mk đen như chó lúc chơi thì chẳng có ai.lúc làm thì sao mà lắm vụ hay thế ko biết.nhục ~
đã 9h15. Tùng đã chuẩn bị xong khu vực thi đấu. Anh Bảo thì đang trên đường đến, Hương đã có mặt tại TLKD lúc 9h16.