a trung_cadan cho em hỏi! 1 ván thi đấu như vậy trong bao nhiêu phút! bao nhiêu giây lũy tiến vậy a!
a pqh đánh cờ nhanh hay vậy mà lại rụng kim ván cờ quan trọng như thế này được nhỉ!!!! quá đáng tiếc!
Printable View
a trung_cadan cho em hỏi! 1 ván thi đấu như vậy trong bao nhiêu phút! bao nhiêu giây lũy tiến vậy a!
a pqh đánh cờ nhanh hay vậy mà lại rụng kim ván cờ quan trọng như thế này được nhỉ!!!! quá đáng tiếc!
Chỗ đấy cũng thua em ạ , 60 phút + mỗi nước đi 30 s !!!
Giải này vòng cuối hấp dẫn quá!
Đinh Thanh Hải ( KHU ) 1-0 Chu Tuấn Hải ( QT 1 )
Còn duy nhất 1 bàn : Lưu Quang Tuyên ( BCA ) đi hậu gặp Phí Mạnh Cường ( DDA )
Các kỳ thủ cờ tướng thẳng thắn, thật thà, bộc trực hơn cờ vua rất nhiều...
Điều đó thể hiện rõ ràng sau mỗi ván đấu. Họ thoải mái giải tỏa mình một cách trực tiếp mà không cần biết đối thủ, khán giả, ban tổ chức nghĩ thế nào về mình :D
Xếp hạng chung cuộc Quang Trung Open !!!
Giải cá nhân :
1- Đại Ngọc Lâm ( AEM ) ( Cờ + đồng hồ + 3.000.000 đ )
2- Trần Quyết Thắng ( KHU ) ( Cờ + 1.500.000 đ )
3- Nguyễn Anh Quân ( BCA ) ( Cờ + 1.000.000 đ )
Giải đồng đội :
1- Kỳ Hữu ( Cờ + 1.000.000 đ )
2- Bộ Công An ( Cờ + 700.000 đ )
3- Quang Trung 1 ( Cờ + 300.000 đ )
Giải phong cách :
- Tạ Thanh Giang ( Kỳ Siêu ) : 500.000 đ
Giải trẻ ( học sinh sinh viên ) :
- Phí Mạnh Cường ( DDA ) : 300.000 đ
Anh Em Club - Ngọa hổ tàng long!
Sau khi liên tiếp dành được 2 chức vô địch đồng đội tại các giải đấu gần đây thuộc hệ thống Thăng Long Kỳ Đạo, CLB Anh Em tiếp tục tự tin bước vào giải đấu Quang Trung Open 2012 - một giải đấu được đánh giá khắc nghiệt bậc nhất trong năm với sự quy tụ của hầu hết các đại cao thủ hàng đầu Trung Nguyên hiện nay.
Khi mà sự trồi sụt phong độ của đa số các kỳ thủ trong CLB khiến cho hy vọng về giải đồng đội hầu như không còn nữa, thì người hâm mộ lại bất ngờ chứng kiến một phong độ xuất thần đáng kinh ngạc của Đại Ngọc Lâm (kỳ thủ vốn được giang hồ mến tặng danh hiệu "Tiểu thư Lâm Đại Ngọc"). Liên tục ngồi bàn 1 từ đầu tới cuối mùa giải, bất khả chiến bại trước tất cả các tướng tá Hà Thành, Tiểu thư Lâm Đại Ngọc đã kết thúc cuộc phiêu lưu của mình bằng một quả penalty không chê vào đâu được vào lưới của chính Đại cao thủ khét tiếng giang hồ Pháp Sư Hương Ngỗng. Chiến thắng quá ngọt ngào này đã mang lại cho anh chiếc Cúp Vô Địch Quang Trung Open 2012 - danh hiệu lớn đầu tiên trong sự nghiệp của mình và tạo ra sự khởi đầu không thể tốt hơn cho Anh Em Club trước khi bước vào giải đấu đồng đội TLKD 2012, dự kiến sẽ diễn ra trong vòng 1 tháng nữa.
Chiến thắng nào cũng không thể thiếu được yếu tố may mắn và sự lên ngôi của Đại Ngọc Lâm ở giải này chính là bất ngờ lớn nhất tại Thăng Long Kỳ Đạo trong một vài mùa thi đấu gần đây. Tuy nhiên, không ai có thể phủ nhận rằng anh hoàn toàn xứng đáng khi nhận được thành quả ngọt ngào từ những nỗ lực không biết mệt mỏi của mình!@};-
Tường Thuật Vòng 9
Giải Quang Trung Open 2012
Trần Quang Chiến & Tạ Thanh Giang
0 - 1
http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/orig...9059_574_0.jpg
http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/orig...1582_574_0.jpg
http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/orig...2278_574_0.jpg
Khó hiểu!!! :-?? :-?? :-??
Một số hình ảnh Vòng 9
Giải Quang Trung Open 2012
Mai Quý Lân & Nguyễn Thành Đô
1 - 0
http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/orig...9996_574_0.jpg
http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/orig...6614_574_0.jpg
http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/orig...0999_574_0.jpg
http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/orig...4345_574_0.jpg