Đặng Cửu Tùng Lân ( BPH ) 1/2 Nguyễn Anh Quân ( BCA ) :
Mặc dù cả hai bên đều muốn thắng , nhưng hình cờ và số lượng quân lại không cho họ đạt mục tiêu , he he :D !!!
Printable View
Đặng Cửu Tùng Lân ( BPH ) 1/2 Nguyễn Anh Quân ( BCA ) :
Mặc dù cả hai bên đều muốn thắng , nhưng hình cờ và số lượng quân lại không cho họ đạt mục tiêu , he he :D !!!
Cảm giác đường cờ của Lại Lý Huynh không có bất kỳ một khe hở nào. Cực kỳ nhuần nhuyễn. Khi cần công sát đoạt mệnh đối phương thì rất dứt khoát và quyết liệt. Luôn là một seri đòn nước chảy mây trôi. Đặc biệt là phong độ ổn định, không ẩn chứa những dấu hiệu bất thường như Thành Bảo, Hoàng Lâm hay kể cả là bác Sáng trong giải này. Đây đúng là UCV số 1 cho ngôi vô địch năm nay.
Trần Chánh Tâm vs Võ Minh Lộc :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...52_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...99_574_574.jpg
Trần Quang Nhật vs Nguyễn Minh Nhật Quang :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...06_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...20_574_574.jpg
Ngô Ngọc Minh vs Diệp Khai Nguyên :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...12_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...12_574_574.jpg
Bún phu nhân dính cuộc của bé bự rồi , chiêu ruột của lò CTQ3 .
Phong cách TỰ TIN cùng lối đánh QUYẾN RŨ của anh HUỲNH LINH thật đáng nể...!
Anh chính là một trong những nhân tố làm giải năm nay thêm phần hấp dẫn và lôi cuốn người yêu cờ.
Chúc anh chàng Lãng Tử Tây Đô vững bước và tiếp tục chiến thắng...!
Chị Liêm thắng hay quá :)))
- Trềnh A Sáng ( HCM ) 1-0 Trần Văn Ninh ( DNA )
Cuộc chiến giữa 2 lão tướng anh hùng đã có kết quả nghiêng về Túy kỳ tiên , Đông phương bất bại đành phải nhận thất bại trận này !!!
- Nguyễn Phi Liêm ( HNO ) 1-0 Nguyễn Hoàng Yến ( HCM )
Bún phu nhân khổ chiến thành công , xin chúc mừng
chờ xem kết quả vòng này xong mới đi ăn cơm trưa được :khivotay
Trần Thanh Tân ( HCM ) 0-1 Lại Tuấn Anh ( HNO )
Tiêu phong Lại Việt Trường lại ra bàn phóng viên hút thuốc , thắng ngay :D .
Tân nhóc đi trung cuộc không chuẩn chút phải trả giá tức thì :( !!!