Sơn và Nghiên đánh hay quá ! Chúc mừng đội AE1 có điểm trước đối thủ mạnh Hoa Phượng !
Printable View
Sơn và Nghiên đánh hay quá ! Chúc mừng đội AE1 có điểm trước đối thủ mạnh Hoa Phượng !
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net...cd&oe=5641946C
HÒA HOA PHƯỢNG 4-4
Đại Ngọc Lâm 0-2 Đào Cao Khoa
Trần Hữu Bình 0-2 Vũ Hồng Sơn
Phạm Cao Nghiên 2-0 Bùi Xuân Trọng
Nguyễn Văn Thành 2-0 Lê Quốc Thắng
Đội hình Hoa Phượng bố trí đúng như dự đoán của tôi. Nhưng diễn biến của trận đấu thì thật sự không như vậy.
Bàn 1, Lâm ĐN khai cuộc không tốt lắm, đầu trung cuộc đã bị phản tiên và phải chống đỡ trước một danh tướng dạn dày như Đào Cao Khoa thì bại cuộc là rất khó tránh khỏi. Tuy nhiên, ở trung cuộc Lâm đã có cơ hội đấu xe để đánh hòa nhưng không tận dụng được... :botay
Bàn 2, Vũ Hồng Sơn đi hậu trước kỳ thủ lão luyện Trần Hữu Bình - số 1 xứ Thanh hiện tại, từng nhiều năm thi đấu các giải quốc gia. Khai cuộc hơi kém thế, nhưng trung cuộc Sơn lại túm được sự "bất nhất" trong kế hoạch tấn công của đối thủ, sau đó tiếp tục đánh chặt giữ chắc và giành một chiến thắng rất ấn tượng!:dancing
Bàn 3, dược sĩ Phạm Cao Nghiên gặp đối thủ Trọng "Ngố" cũng khá "xương xẩu". Nhưng có vẻ cao thủ đất Cảng không đánh giá đúng thực lực của Nghiên, trung cuộc đánh không chặt bị mất cây. Kém cây (trong khi hình thế cũng không tốt hơn) trước một kỳ thủ cẩn trọng như Nghiên thì quá khó để gỡ gạc tình hình! Trận thắng thứ 2 trong lần thứ 2 xuất trận, xin chúc mừng Phạm dược sĩ!:win
Bàn 4, Thắng kem hỏng xe đến muộn, có vẻ không giữ được sự tập trung cao độ, không nhìn ra khả năng ăn cây trước nhưng bị kém thế khá nhiều trước cao thủ Thành "xích thố". Rút cục phải chống đỡ vất vả. Tuy nhiên, nếu trung cục mà Thắng chơi chuẩn xác thì vẫn hoàn toàn có thể đánh từ hòa tới thắng, nhưng không nắm bắt được thời cơ, rút cục cờ cứ thế lả dần rồi... nát một đời kem! :lose
Hòa 4-4 là kết quả khá, nhưng giá như bàn Lâm hoặc Thắng hòa được thì chúng ta đã có điểm tuyệt đối. Hơi tiếc một chút. Nhưng dù sao ta cũng đã ngắt được mạch thua sau 2 trận XUI XẺO tuần trước.
Sáng mai sẽ là một cuộc đối đầu gay cấn khác với đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Kinh Kỳ. Rất mong các tuyển thủ của chúng ta sẽ thi đấu với phong độ cao nhất có thể!!!
Dây đen kéo dài quá!!!(tuần trước 2 phát sút vào lưới đội nhà)mai cố gắng thay vận:tlbuon
Mai các kỳ thủ đến sớm trước khoảng 20p để hội ý nhanh nhé!
Mai tôi phải đưa gia đình về quê không tham gia được, chỉ cổ vũ từ xa. Chúc đội AE1 chiến thắng vang dội như lượt đi.
Chúc đội AE1 hôm nay thi đấu thành công!
TIẾP TỤC HÒA KINH KỲ
Phạm Quang Minh 0-2 Nguyễn Quốc Tiến
Đỗ Như Khánh 2-0 Lê Quốc Thắng
Vũ Hồng Sơn 2-0 Nguyễn Minh Hưng
Hoàng Quang Huy 0-2 Đại Ngọc Lâm
Bàn 1, Minh Ali (được giao chỉ tiêu đánh hòa) có cơ hội chiếm ưu thế ngay ở khai cuộc, nhưng bỏ lỡ, sau để lão tướng Tiến "Hà Bắc" phản tiên, tràn quân lên như nước vỡ bờ, tấn công dồn dập. Thế thua là không thể tránh khỏi.
Bàn 2, Thắng kem đi hậu, chọn biến "giang hồ" đối chọi với tá cứng nhất của đối bạn là Khánh "cổ dài". Trung cuộc hơi kém thế, lẽ ra cần cố gắng pha hòa, nhưng lại cầu thắng cưỡng cờ, thành thử tình hình xấu đi đến không thể cứu vãn.
Bàn 3, Sơn "bé" tiếp tục thể hiện phong độ rất tốt, chiếm ưu thế ngay từ khai cuộc trước Hưng "con" (cũng là một kỳ thủ trẻ rất tiến bộ trong thời gian gần đây). Trung cuộc, Sơn nắm chắc nước tiên, nới rộng ưu thế, nhịp nhàng điều quân khiến đối phương không có cơ hội tạo đòn phản, cuối cùng giành thắng lợi thứ 4/5 lần xuất trận (4 thắng, 1 hòa).
Bàn 4, Đại Ngọc Lâm sau 1 serie 3 trận thua liên tiếp, xung trận với quyết tâm cầu thắng, dù phải đi hậu trước một tài năng trẻ của Kinh Kỳ. Trung cuộc Lâm đã chiếm được ưu thế, nhưng nếu đối phương chủ trương đánh hòa thì cũng không dễ chiến thắng. Vấn đề nằm ở chỗ kinh nghiệm trận mạc của kỳ thủ phía bên kia chưa dày dạn lắm, nhờ vậy mà Lâm "vặn vẹo" thành công.
Hòa 4-4 với Kinh Kỳ, cùng lúc Hoa Phượng thất thủ trước Kỳ Hữu, đồng nghĩa với việc ANH EM 1 vẫn đứng thứ 3 (sau Quang Trung, Kỳ Hữu và hơn 2 đối thủ cạnh tranh là Kinh Kỳ và Hoa Phượng 1 điểm). Tình hình vẫn rất phức tạp. Rất mong đội ta sẽ tiếp tục chơi tốt ở các trận còn lại...
Em mới vào nhóm nên chưa hiểu biết gì nhưng em thấy anh rất am hiểu trận cuộc. Sao ko thấy anh xung trận vậy.
AE1 rơi vào bảng đấu có thể nói là tử thần, với việc cạnh tranh trực tiếp với Hoa Phượng và Kinh Kỳ. Hơn 1 điểm là cực kỳ quan trọng, rất mong các anh chắt chiu và duy trì lợi thế này. Cá nhân tôi tin rằng các anh sẽ kiếm điểm được từ Kỳ Hữu, Quang Trung trong loạt trận lượt về (lượt đi đã mất điểm hết sức đáng tiếc do thần may mắn không mỉm cười)trước khi bước vào trận chiến cuối cùng, mang tính sống còn với Hoa Phượng. Xin chúc anh em đoàn kết, giữ vững phong độ để lọt vào top 4.