Mạng lag nhờ ad xóa hộ 1 bài bị trùng trang 52
, Thank
Printable View
Mạng lag nhờ ad xóa hộ 1 bài bị trùng trang 52
, Thank
TTTT ván 7
Tạ Tịnh (Trung Quốc) 2-0 Trang Hoành Minh (Philippines)
Tiết Hàm Đệ (Đức) 2-0 Trần Phát Tá (Anh)
Bấm YES để xem
Các ông ảo tưởng quá. Thức tỉnh đi.Tướng Tàu vẫn hơn Vn 1 bậc. A Sáng mà gặp TDĐ thì chỉ có nằm xuống. Ảo tưởng quá.
Tại sao tôi lại nói vậy. Vì tâm lý tướng VN và tướng tàu cách nhau xa lắm. Bao giờ tướng VN mình cửi bỏ tâm lý đánh xòng phẳng vs tàu được. Lúc đó sẽ bàn tiếp.
Ông Huy đánh giá trình độ 5-5 là quá sai lầm, kém chắc nhé vấn đề là có thu hẹp khoảng cách được hay không thôi... Bàn cờ người ta dùng tàn cuộc đỉnh cao vần mình tâm phục khẩu tịt như thế mà vẫn kêu là người ta cù nhầy...
Hôm qua khi thức khuya refresh liên tục để cập nhật kết quả trận Huynh với Đồng, tôi cảm thấy:
- Huynh khai cuộc có vẻ hơi khớp Đồng khi lên Sĩ sớm, chủ động thí quân sớm cầu hòa không cầu biến. Có vẻ do tự cảm giác chênh lệch về đẳng cấp nên Huynh có vẻ mất tự tin.
- Khi Huynh bị ép lúc Pháo Mã Tốt quần với Pháo Mã, cảm giác thật lo lắng.
- Thấy thằng Đồng dùng 1 Tốt phá 1 Sĩ 1 Tượng, cảm thấy chẳng lành, lo lắng nhiều hơn.
- Cuối cùng bể nốt Tượng thì gần như hết hy vọng. Lúc đó buồn ngủ quá không chịu nổi.
- Sáng dậy refresh cái nữa thấy "Lại Lý Huynh 0-2 Trịnh Duy Đồng" mà lòng rất buồn. Có cảm giác như gặp ác mộng.
Là 1 người yêu cờ chắc ai cũng hiểu cảm giác thua cuộc khi mình đã cố gắng. Hình ảnh ván cờ cứ lần xà quần trong não. Tôi bảo đảm ván cờ này sẽ ám ảnh LLH rất nhiều. Chính người xem còn cảm thấy buồn vậy thì sao chính người thua cuộc có thể nuốt trôi?
Chỉ mong LLH sớm vượt qua trận thua này để lấy lại sự tự tin cần thiết.
Thua là thua, đừng có bảo thủ không tiến bộ được đâu.
Muốn thành cao thủ thực thụ thì phải nên học hỏi những ván cờ như vậy chứ đừng nên nói người ta cù nhầy. Đó mới chính là đẳng cấp