Việc chúng tôi nỗ lực làm việc hết sức tại Ninh Bình Open 2015 không chỉ đơn thuần là vì khán giả toàn quốc , mà hơn nữa còn vì sự tin tưởng tuyệt đối của BTC dành tặng cho uy tín của diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo . Ngay khi còn đang làm Trạng cờ đất Việt khu vực phía Nam trưởng BTC Phạm Trung Kiên đã gửi dự thảo điều lệ , và chính tôi cùng Mr Vũ Văn Tuyến đã ngồi chỉnh từng câu từng chữ trước khi thống nhất phát hành .Trước giải đấu 1 tuần Ninh Bình còn tổ chức họp BTC tại The Reed Hotel để tất các đều có một sự chuẩn bị cực tốt về tâm lý cũng như phương án làm việc . Từng việc nhỏ nhất cũng được phân công đầy đủ , tài chính có sự dự phòng hợp lý với phương châm : ĐÚNG - ĐỦ NHƯNG KHÔNG LÃNG PHÍ .
Trước cũng như trong giải đấu ,khi băn khoăn một số vấn đề về công tác chuyên môn tôi có trao đổi với Mr Vũ Văn Tuyến và nhận được câu trả lời ngắn gọn : Em chịu trách nhiệm chính , cứ cái gì đúng là mình làm , anh không can thiệp ...
Nhóm phóng viên diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo được cưng chiều tuyệt đối khi đi lại ăn uống và nghỉ ngơi đều có người được giao nhiệm vụ lo toan cụ thể , trên xe về Ninh Bình thì cả em Kiên lẫn anh Toàn trắng gọi điện hỏi han xem đi đến đâu. Khi làm việc đêm thì được đích thân Mr Tuyến đánh xe dẫn đi ăn bồi dưỡng . Đêm về nhận phòng thì em Kiên phi xe máy đến xem khách sạn đóng cửa chưa , ra mua đồ vặt thì ngài Toàn trắng nhất quyết đèo đi bằng được ...
Thi đấu tại hội trường sang trọng khách sạn 4 sao , hơn 100 kỳ thủ đều được các cô gái xinh đẹp mặc áo dài rót trà ngon phục vụ liên tục , hút thuốc thoải mái vì phòng bật điều hòa nhưng vẫn mở cửa sổ cho khói bay ra ngoài kiểu tốn điện cứ mặc kệ . Gạt tàn bẩn được thay đến lúc yêu cầu có gạt tàn mới chưa kịp chuẩn bị thì nhận được câu trả lời cực kỳ thật thà : Anh cứ gạt tạm ra sàn tí nữa chúng em lau :D .
Buổi trưa chủ nhật BTC chiêu đãi toàn bộ các kỳ thủ và cả khán giả bằng hàng chục bàn tiệc lớn . Rượu Kim Sơn nổi tiếng được đích danh ông chủ ( cũng là một người yêu cờ ) mang đến để các thực khách yên tâm thưởng thức . Đến tối ở khu vực bình cờ mỗi bàn đều có trà ngon miễn phí ( rất hợp với số đông kỳ thủ nhà ta túi tiền luôn không rủng rỉnh cho lắm ) . Tiếc là do chiều phải làm việc nên nhóm phóng viên chiến trường không dám thoải mái sa đà , đến đêm về Hà Nội có tí thèm thì đã hơi muộn , tuy nhiên chẳng lấy gì nên buồn , vẫn còn mấy can 5 lít ngài Tuyến tặng còn chưa sờ đến để sẵn ở nhà , he he .
Hơi sa đà một chút về các chi tiết nhưng thú thật từng đó câu chữ chưa thể kể hết về những ân tình mà anh em kỳ hữu Ninh Bình dành tặng . Bên cạnh những việc nhỏ mà chu toàn đó , ấn tượng và hấp dẫn với tôi hơn cả đó là sự cam kết làm phong trào một cách nghiêm túc đến từ các nhà tài trợ , đến từ đam mê của đông đảo huynh đệ làng cờ đất cố đô . Thay mặt BTC một lần nữa tôi xin được gửi lời cảm ơn đến với những nỗ lực của lãnh đội và các VDV tham gia tranh tài , cảm ơn sự chú ý theo dõi và cổ vũ của khán giả hâm mộ .Cảm ơn The Reed Hotel , công ty Đức Trí , ngân hàng BIDV Tam Điệp và các nhà tài trợ đã đồng hành và xây dựng Ninh Bình Open 2015 thành công tốt đẹp . Xin hẹn gặp lại các bạn và những người hâm mộ vào VCK Trạng cờ đất Việt 2015 , Ngôi Sao quốc tế 2015 được dự kiến diễn ra vào tháng 12 sắp tới cũng tại mảnh đất xinh đẹp và hiếu khách này .
Thay mặt BTC - Trưởng ban chuyên môn và truyền thông .
Phạm Thanh Trung