Nhận bằng thì khao đê , cám ơn suông chán lắm :duoiga !!!
Printable View
Nhận bằng thì khao đê , cám ơn suông chán lắm :duoiga !!!
Cái này thì em chịu anh ạ! Chắc để tự Cáo giới thiệu.
Thực ra, ngành nghề nào cũng đáng quý anh ạ, trong quan điểm của em.
Xã hội cần gì, mình làm được cái nấy, thế là sống (em rất chăm lao động anh ạ - lại lạc đề rồi)
Em thấy Cáo hiện tại có một số điểm thuận lợi như sau ạ:
1. Ở lứa tuổi 9x, nên hệ thống suy nghĩ rất mới và thoáng.
2. Tiếng Anh và kỹ năng bàn phím rất tốt anh ạ.
3. Ở ngoài đời, hắn cao ráo, dễ thương, ăn mặc hợp thời trang (biết thay đổi trong từng hoàn cảnh cụ thể).
4. Biết chạy xe.
5. Bốn năm rèn rũa ở giảng đường, tham gia nhiều sinh hoạt tập thể, nên cảm nhận cuộc sống tốt và rất nhạy bén.
6. Khôn như Cáo! :D:lanh:lanh
Dĩ nhiên, bên cạnh đó còn có một số yếu điểm:
1....
2. Mít ướt
3. Thực tế khác, em cũng không biết ạ (hoặc chưa thấy)
Em bảo Cáo khao , chứ em chả thấy liên quan gì vụ này với anh hết =)) !!!
Nói ra thì xấu hổ chứ học xong rồi còn chẳng biết mình vừa học cái gì cơ ạ :-s
Nói chung là cũng có kỹ năng và kiến thức nhưng đa phần ra trường là làm trái ngành trái nghề, em cũng chưa biết thế nào.
Hi vọng là mọi việc sẽ tốt đẹp ạ :x
khiếp!em cáo nên nhờ lão kiếm viết cv cho mà đi xin việc :lenlut cứ chuẩn như lão nói thì nhà tuyển dụng nào chả thích :venhvao
Cho đính chính ở đây một chút; ngành học của Cáo là: Quan hệ quốc tế.
Không liên quan gì đến chuyên môn kia, xin lỗi mọi người và Cáo.
@Cá rán: Quên mất vụ Miến lươn chiều nay. Anh bây giờ cũng chỉ ăn uống, chơi một chút thôi.