Lão Bình béo chém thì kinh rồi =)) !!!
Printable View
Lão Bình béo chém thì kinh rồi =)) !!!
Hôm qua dự đoán 2 trận trúng phóc! Nói như gã themgaidep: "Mình phục mình quá đi!"...
Ngày mai (Chủ Nhật,13/6), đội tuyển CLB Anh Em sẽ tiến hành họp bàn chiến thuật trước trận gặp Quang Trung. Đề nghị toàn bộ các tuyển thủ của CLB (Ngọc Tùng, Cao BÁ Thu, Phùng Quân, Anh Tuấn, Hữu Bình, Xuân Thắng, Thái Bình, Quốc Hiệp) thu xếp, có mặt lúc 12g30 tại quán cafe Hoa Sữa (đối diện cửa 9 SVĐ Hàng Đẫy, phía đường Hàng Cháo)! Thành viên nào bận công chuyện bất khả kháng đề nghị trả lời ngay trên topic này nhé!
Hôm qua tuy có bóng đá nhưng anh em vẫn sôi nổi luyện tập, có 3 cao thủ cùng có mặt cả anh Tùng lò gạch, Cao Bá Thu, Thăng Long ... ván TaoTung đánh với anh Mai Siêu Phong đưa về 1 thế cục rất hay và phức tạp, như cờ thế luôn, lúc sau có cả Tướng Phùng Quang Điệp vào giải .... hôm qua FGYan) có lẽ hơibij tâm lý nên mình đánh hai ván cứ bỏ cây ào ào mà anh ta khogn làm gì được kết quả 1 thắng 1 hòa. Cao thủ Trung cả dán hôm qua đánh cũng rẩt hay anh thủ hòa với Cao Bá Thu
Hôm nào liên hoan mặn vào ngày cuối tuần thì Themgaidep xin có mặt ah!:))
Được giao lưu học hỏi với anh Phong thật vui, thực ra hôm qua em cũng chiến đấu buổi sáng nhiều nên chiều hơi mệt. Anh Phong nói cứ "bỏ cây ào ào" không đúng mà bị em ép bắt mất cây trong cả 2 ván (không có lối thoát). Về sau do em xử lý không tốt nên bị cầm hòa 1 ván và thua 1 ván (Sau đó em còn đánh với chủ quán cafe 38 thêm 1 ván, bắt hơn mã nhưng rồi mụ đầu lại tặng xe vào mồm đối phương nên lại thua... quả là đầu óc có vấn đề). Hẹn buổi giao lưu tới gặp lại anh, chắc anh không từ chối chứ.
ok em, Thực ra hai ván đó khôgn phải là bỏ cây đâu em, thí 1 cây ăn sĩ tuợgn hơn tốt tạo thế côngi ít nhất anh cũng có thể hòa được, ván đầu anh hòa là may mắn còn ván sau thì cờ anh vẫn ưu mặc dù kém pháo. Tuần sau có gì đánh lại nhé. hôm đó chắc em mệt vì đi vài nước sai lầm thôi anh cũng hơi ngạc nhiên vì có nước rất mạnh xen kẽ 3 move uếu trogn 1 ván là teo thôi he he. Hôm sau nhớ "tập thể thao da hồng hào" tĩnh tâm nhé anh cũng mới thua 1 mấy ván cờ với hai bố con thằng hàng xóm, họ kết hợp dẻo quá hơi acay chắc lại lên núi thiền cờ 1 hôm thôi >:)>:)
Cho em tham gia vao CLB voi anh Binh
Em la Nguyen Doan Huu
Hien dang la SV
Nick xiangqi la Linh_Xecon
CLB Anh Em thất thủ trước ứng cử viên vô địch Quang Trung tại vòng 4.
Rất đáng tiếc khi "gà chiến" Cao Bá Thu của CLB giờ chót cáo bận vì phải lo công chuyện gia đình. Chủ nhiệm Reporter đành xuất chiến thay Thu, ngồi bàn số 2 (gặp cao thủ Lê Mạnh Hiệp - tức Hiệp "cận"). Trong khi ấy, kỳ thủ Trần Thái Bình lần đầu được tung vào trận, tham chiến tại bàn 3 (đụng Lê Quang Hưng - Hưng "Viettel"). "Tướng" Tùng LG ngồi bàn 1 gặp Quân "bún", trong khi anh Phùng Quân được đưa xuống bàn 4 với hy vọng tạo nên chút bất ngờ nho nhỏ (dù phải gặp một cao thủ giang hồ khét tiếng là Tùng "kều" - Phạm Thanh Tùng).
Chỉ cần nhìn vào đội hình trên, ai cũng thấy sự chênh lệch trông thấy giữa đôi bên. Dù vậy, với tinh thần quyết tâm rất cao, các kỳ thủ của AE đã không hề tỏ ra chút gì e ngại đối thủ mạnh. Đặc biệt xuất sắc là anh Phùng Quân, tận dụng triệt để sai lầm trong khai cuộc của Tùng "kều", đẩy đối phương vào thế lép để rồi phát huy rất tốt ưu thế, dần đưa vào cuộc sát, mở điểm thành công cho AE.
Rất may cho Quang Trung khi tại bàn 3, Thái Bình mặc dù đã tạo được chút ưu thế khai cuộc (một điều rất đáng khích lệ), nhưng lại xử lý trung cuộc hơi yếu, bị đối phương phản đòn ăn hơn quân (phải nói rằng cao thủ Hưng "Viettel" đã xử lý những nước pháo tuyệt hay, gỡ được thế bí) dẫn tới thua ngược. Âu cũng là một bài học tốt cho Bình trên đường phát triển kỳ nghệ.
Ván cờ cân bằng nhất là tại bàn 3. Reporter - Hiệp "cận" bày trận Pháo đầu chống Phản cung mã, tình thế cân bằng từ đầu tới cuối. Tuy nhiên, do "e ngại" cho các đồng đội nên cao thủ Hiệp "cận" không chấp nhận hòa, được cuộc cờ tới vị xô xát. Một lần nữa Reporter xử lý cờ tàn thiếu chính xác, tạo cơ hội "vàng" cho anh Hiệp phản công dữ dội, mất 1 quân và dần đi vào thế thua.
Tỷ số 4-2 tạm nghiêng về Quang Trung có vẻ đã khiến cho Tùng LG bị tác động tâm lý. Ở thế cờ hòa, Tùng đành cố đánh (vì hòa thì đội AE vẫn thua), bị cưỡng cờ, tạo ra cơ hội vàng khác để Quân "bún" có khe hở, tấn công rát và giành thắng lợi.
Thua trận và có thêm những bài học quý, nhưng có thể nói các kỳ thủ CLB Anh Em có thể ngẩng cao đầu khi trong tình thế rất khó khăn (không có lực lượng mạnh nhất) đã ít nhiều buộc một ứng cử viên nặng ký của giải (gồm toàn các cao thủ khét tiếng của làng cờ thủ đô) phải trải qua những khoảnh khắc... toát mồ hôi hột.