Hôm nay công ty tôi họp tổng kết cuối năm. Cuối giờ giám đốc lên phát biểu:
- Mọi năm công ty chúng ta không có thông lệ tặng quà nhân viên, nhưng năm nay tôi sẽ phá lệ. Mỗi người sẽ được tặng một bộ cờ tướng!
Cả hội trường hò reo vỗ tay ào ào. Rồi mọi người nhao nhao hỏi sao sếp tặng quà lại chọn cờ, là ý nghĩa gì? Giám đốc xua tay từ tốn nói:
- Có ba lý do. Thứ nhất, tôi thấy mọi người còn rảnh quá, lúc rỗi không biết làm gì sao không lấy cờ ra mà chơi có hơn không?
Mọi người im bặt lấm lét nhìn nhau. Giám đốc nói tiếp:
- Thứ hai, cờ là trò chơi trí tuệ để mà tập động não, chứ cả năm rồi tôi chưa thấy cái não nào động cả!
Đến đây, ai cũng chột dạ nhưng chẳng ai dám nói thêm. Giám đốc nói tiếp:
- Còn lý do thứ ba, đánh cờ các anh sẽ thấy bàn cờ bày rất nhiều quân, nhưng chơi rồi sẽ chỉ còn vài quân giỏi nhất thôi! Cố tập đánh cho giỏi nhé!