Cấp kiện tướng cả, hơn nhau một tí thôi mà. Anh Ninh hòa được lượt đi, lợi thế hơn chút ít!
Printable View
Pháo 9/5 sau đó bắt tượng quá hay.cám ơn các phóng viên!!!!
Clip thẩm cờ Trương Á Minh - Trần Văn Ninh:
Clip thẩm cờ Nguyễn Thành Bảo - Lại Lý Huynh:
Những cảm nhận của nhóm PVCT TLKD gửi đến bạn yêu cờ toàn quốc
Thưa các độc giả kính mến , như vậy giải đấu hấp dẫn của chúng ta đã đi đến những ván đấu cuối cùng , chỉ ngày mai thôi chúng ta sẽ tìm được nhà vô địch mới , người xuất sắc nhất trong 14 người thực sự xuất sắc .
Thế là sắp phải nói lời tạm biệt với thành phố biển xinh đẹp Vũng Tàu , cafe Xanh Kỳ Hữu nói riêng và Vũng Tàu nói chung đã để lại cho chúng tôi nhiều ấn tượng tốt đẹp , khí hậu tuyệt vời , bãi biển , phong cảnh hữu tình và những con người , những bạn cờ đáng mến .
Nhờ có cờ tướng , chỉ trong 1 thời gian ngắn , chính xác là từ tháng 11 năm 2013 ( đi từ Cần Thơ về ) , tháng 2 năm 2014 ( A1 toàn quốc ) và tháng 4 năm 2014 ( kỳ vương PTSC ) , cá nhân tôi đã được có mặt tại Vũng Tàu 3 lần , và lần nào cũng vậy , lần nào cũng hứng khởi và được sống trọn vẹn trong niềm đam mê .
Nhờ có cờ tướng tôi được gặp anh Hải ( Phobienvungtau hoặc HYH ) , anh Long ( người đang đánh cho TLKD Hà Nội ) , bạn Chuột ( nick name rất vui ) , anh Quý , anh Hùng , anh Hải xây dựng ( người thiết kế và thi công cafe xanh Kỳ Hữu ) và 1 vài bạn khác mà tôi chưa kịp hỏi tên nhưng đã thực sự cảm nhận được tình cảm quý mến giành cho nhau .
Đây cũng là lần đầu tiên thanglongkydao.com được đích danh BTC giải đấu gửi thư mời tham gia truyền thông cho giải , thật hạnh phúc khi có những lúc số lượng lượt truy cập tăng rất nhanh , những lần bấm cám ơn dày đặc , những điều đó khiến chúng tôi bỏ qua mỏi mệt , bỏ qua những phí tổn về tài chính , những áp lực từ gia đình . Để quyết định trở thành những PVCT cần mẫn nhất , nói đến điều này , lại thấy phì cười bởi câu nói : TỰ DO LÀM PHÓNG VIÊN , câu nói mà những lúc trà dư tửu hậu tôi vẫn cùng anh 6789 , em Chiến quẩy mang ra để bông đùa , chọc nghẹo . Nhiều lúc cũng đúng như vậy thật , có ai thuê mình đi làm phóng viên đâu ? mình có thẻ phóng viên đâu mà suốt ngày mang cái mác PHÓNG VIÊN CHIẾN TRƯỜNG đi dọc ngang các miền tổ quốc ???
Đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi được BTC hỗ trợ ăn ngủ , có quà để tiêu vặt , có phiếu gọi cafe , được ngồi bàn ghế rất trang trọng , được tạo mọi điều kiện có thể đóng góp những sức lực nhỏ bé của mình đến với bạn đọc yêu cờ toàn quốc và cả hải ngoại .
Tuy còn những hạt sạn nhỏ không thể tránh , tuy nhiên đến thời điểm này chúng tôi có thể nói rằng giải đấu đã thành công tốt đẹp , BTC thể hiện sự chuyên nghiệp , quan tâm đến từng điều nhỏ nhất đến các kỳ thủ , các phóng viên . Đây cũng là giải đấu có nhiều nhà tài trợ nhất Việt Nam , giải đấu quy tụ những kỳ thủ xuất sắc nhất , cống hiến những ván đấu xô sát và chất lượng nhất đến độc giả yêu cờ toàn quốc qua nhiều năm trở lại đây .
Xin được gửi lời cảm ơn đến liên đoàn cờ Việt Nam ,công ty PTSC Marine , các thành viên BTC , các thành viên của tổ trọng tài , các kỳ thủ . Mọi người đã cùng nhau tạo nên một bữa tiệc lớn đến người yêu cờ , đem lại bao niềm vui và truyền tải đam mê đến các độc giả luôn trung thành và theo dõi các kỳ thủ yêu quý , tất cả vì một mục tiêu , VÌ MỘT NỀN CỜ VIỆT NAM PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ .
Với các bạn Yêu cờ , nếu không có sự quan tâm theo dõi của các bạn với giải đấu , những nỗ lực của chúng tôi sẽ không có nhiều ý nghĩa , tuy nhiên vẫn còn 1 số bộ phận nhỏ , thể hiện ý nghĩa vùng miền tiêu cực , thể hiện sự hằn học , đố kỵ và chọc ngoáy đến với các kỳ thủ , mong các bạn hiểu cho họ , trong thi đấu cờ , không một ai muốn thua hết . Nếu chứng kiến những nỗi buồn của họ khi thua trận , bạn sẽ thấy những comment không mang tính chất xây dựng của mình là thật sự quá lố và đáng chê trách .
Cái gì cũng có hai mặt của nó , giải đấu nào cũng vậy , hãy cùng nhau nhìn vào mặt tích cực , nhìn vào những điểm được để phát huy , nhưng điểm chưa được để rút kinh nghiệm chỉnh sửa . Càng làm được điều đó , các giải đấu sẽ được tổ chức ngày một nhiều , các kỳ thủ sẽ liên tục được cọ xát , trau dồi kỳ nghệ và tiến bộ , và ngay cả những người yêu cờ cũng được học hỏi nhiều điều để nâng cao sức cờ của mình .
Cùng hướng đến hai trận đấu cuối cùng và lễ trao giải vào ngày mai , cùng tận hưởng niềm vui do giải đấu mang lại , cùng thưởng lãm và cổ vũ cho các trận đấu chất lượng , trân trọng ...
Nhóm PVCT TLKD , trực tiếp từ thành phố Vũng Tầu !!!
Bữa nay xem ván đấu của NTB-LLH thật nhiều cảm xúc. Người ta nói" cờ tướng giống như đời người nhưng đời người lại không giống như cờ tướng". Cá nhân mình, khi xem trực tiếp ván đấu của Thành Bảo dù thắng hay thua cũng như đang xem những thước phim anh kể về cuộc đời 1 người đàn ông đích thực: sáng suốt, mạnh mẽ, khát khao, xông pha hết mình, có khi tưởng như bế tắc nhưng vẫn luôn tìm cách thoát ra để hướng đến tương lai tốt đẹp hơn dù chỉ với 1 tia hy vọng nhỏ. Và khi không thể, lại bình thản mỉm cười đón nhận thất bại để hướng đến cơ hội sau( như khi Thành Bảo cười bắt tay Trềnh A Sáng và thốt lên" cao quá"). Cám ơn anh rất nhiều!
Ở giải này, đọc những lời khen chê PQH, tựu chung lại, tôi thấy thật tội cho anh. Bản thân tôi có gặp qua PQH vài lần mặc dù không quen nhưng thấy anh cũng là người hiền lành, thẳng thắn. Thú thực là đôi lần commen tranh luận, có lúc bị bạn nào đó kêu" anh hùng bàn phím"- quay ra nhìn con cái mình mà thấy thật ngượng. Thực sự tôi không còn ở cái tuổi để thần tượng ai đó hay dễ dàng buông lời thiếu tôn trọng bất cứ ai. Tôi có đôi lời muốn nói thế này. Một số bạn, có thể rất yêu quý PQH ( theo như các bạn viết) nhưng vì thể hiện quá mức hoặc không đúng lúc vô tình làm mất đi tình cảm của những người vốn cũng chả ghét bỏ gì anh, vì thực tế tôi nghĩ rằng họ cũng chả có gì va chạm hay tranh đấu với PQH cả. Cuối cùng chỉ khổ thân PQH, vô tình anh thành tấm bia để tranh cãi không đâu, mặc dù trình độ cờ và đặc biệt là quyết tâm thi đấu của anh rất đáng khâm phục( điều mà người hâm mộ đôi khi phải nhìn các kỳ thủ nói chung với ánh mắt ngờ vực). Nếu thực sự các bạn yêu quý PQH như vậy, có lẽ việc thiết thực nhất là các bạn hãy tìm cách cùng nhau giúp anh có cuộc sống ổn định hơn để có thể chuyên tâm phát triển nghiệp cờ. Bản thân tôi cũng hy vọng 1 ngày nào đó anh có thể đứng top đầu VN- thể hiện qua thực chiến ở đấu trường đỉnh cao.
Chút ý kiến nhỏ, nếu không vừa ý mong lượng thứ. Cám ơn PVCT rất nhiều. Chúc các bạn cùng gia đình luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn!
Đợt này có cơ hội gặp Trung CADAN thấy đúng chất HÀ THÀNH, Phạm Quốc Hương cũng vậy hiền lành lắm
Ngồi nói chuyện mà thêm hiểu 2 con người họ
Ai cũng có tật của họ nhưng về đam mê cờ ( mà đó là lý do ta quen nhau ) thì rất đáng học tập ( ko phải do trình cao hơn mình - điều đó dĩ nhiên )
Mong các bạn ủng hộ chân thành cho tất cả kỳ thủ