Tôi xin chém tí như sau:
Ván Quyết Thắng thua Huỳnh rất đáng tiếc và có phẩn đi ẩu quá. Tôi cứ nghĩ là Thắng sẽ biết Huynh chỉ đợi cơ hội để 1 xe đổi 1 pháo 1 voi. Nên nước đó cứ nghĩ T sẽ đi con pháo thoái 2 lại ôm tướng thì H k co cơ hội chém pháo ăn quàe voi thắng đc. Còn ván của Hoàng Vận Hưng và Tuấn Kiệt thì thấy vào trung cuộc rõ ràng hình cờ ưu hơn, nhưng càng đánh về tàn thì lại cứ đuối dần. Điều này cho thấy lực cờ tàn của 2 kỳ thủ này vãn còn 1 khoảng cách nhất định so với kỳ thủ top đầu của VN chứ chưa dám so sánh với TQ.
Pipo kaka ah, thiên hạ ai cũng thích chơi PHI ĐAO và mọi người hay nói ẨN CHỨA PHI ĐAO…Nhưng tôi cho rằng những cao thủ tuyệt đỉnh thì dùng phi đao với họ thì chỉ như là mấy thứ sắt vụn, bỏ đi. Đâu có thể gây nguy hại cho bản thân họ được. Như Hoàng Lão Tà, Tiêu Phong và Trương Vô Kỵ chẳng hạn. Có mang đao kiếm theo người bao giờ đâu. Lão tà thì sử dụng 1 cây sáo. Con Tiêu Phong và Vô Kỵ thì tay không. Vẫn đánh cho rất nhiều các cao thủ sử dụng phi đao, đao kiếm khác thua tan tác.
Chém tí gió linh tinh cho vui!