Đã chuyển vào tài khoản của Phạm Xuân Hùng 300K nghĩa vụ :))
Printable View
Đã chuyển vào tài khoản của Phạm Xuân Hùng 300K nghĩa vụ :))
Tuần sau gặp FBC, đương kim vô địch H2H, hàng khủng đây. Đáng sợ thiệt. FBC đã chuyển nhượng 2, chắc là mua về Michu + 1 hậu vệ 5 triệu: nhiều khả năng là Williams hoặc Neil Taylor.
VPM cũng đang rối vì Aguero chấn thương, 6 ông Chel và Read phải tống bớt. Gay go rồi đây
Năm vừa rồi bọn em có quy định ko có mặt ko trao cúp anh ạ :venhvao
Góc của báo chí
02h00, 21/8, Everton vs M.U: Trí khôn của ta đây!
Alex Ferguson đang tự tin rằng ông đã có lựa chọn khôn ngoan khi bổ sung Van Persie để giúp M.U sở hữu hàng công thuộc loại mạnh nhất châu Âu. Đêm nay, hàng công ấy sẽ phải đối mặt với một trong những “bài kiểm tra” khó nhất Premier League: khả năng phòng ngự của Everton.
Nhiều ý kiến cho rằng, nếu Sir Alex biết rằng ông có thể sở hữu Van Persie, ông sẽ không vội vàng mua Kagawa, mà thay vào đó, sẽ dồn tiền để có Leighton Baines – một hậu vệ của Everton. Nhưng HLV người Scotland không phải nhà tiên tri. Và kết quả là bây giờ M.U có một hàng công đáng sợ, nhưng lại có phần mỏng manh ở tuyến sau.
Họ sẽ phải tấn công. Một phần vì đó là cách họ có thể che giấu đi một hàng hậu vệ chỉ có… 3 hậu vệ. Với việc Fabio đã chuyển sang chơi cho QPR, Rafael chưa thể ra sân vì mới cùng đội tuyển Olympic Brazil trải qua một chiến dịch dài, nhiều khả năng ông Ferguson sẽ phải sử dụng Valencia ở vị trí hậu vệ cánh phải. Man Utd còn phải tấn công, bởi có ít nhất 600 triệu người trên thế giới, những CĐV M.U, đang ngóng trông từng phút để thấy được tài năng của Kagawa và Van Persie phát tiết trong màu áo đỏ. Hợp đồng với Van Persie không chỉ được tán dương, nó còn tạo ra nhiều hoài nghi. Lần gần nhất Sir Alex mua một tiền đạo với giá hơn 20 triệu bảng, Dimitar Berbatov, đã gây thất vọng. Họ cần một sự chứng tỏ thật nhanh và hiệu quả, cho CĐV và cho các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán New York, nơi giá cổ phiếu M.U đang hạ từng ngày.
Everton suốt một thập kỷ qua đã tạo thành thương hiệu đội bóng khó chơi nhất Premier League với lối phòng ngự chặt chẽ và phản công sắc bén của David Moyes. Họ cũng sở hữu một đội hình chất lượng. Nếu Van Persie đã quen thuộc với những cầu thủ áo xanh, thì sẽ là một nhiệm vụ rất khó nhằn cho “lính mới” Kagawa khi anh phải bon chen giữa các tiền vệ dày dạn kinh nghiệm và có lối chơi rất khó chịu của Everton, đặc biệt là Fellaini.
Mỗi bên có lợi thế riêng. Everton có sân nhà và quyền được phòng ngự. M.U mạnh vượt trội, nhưng ở thế phải tấn công. Nhưng lịch sử không ủng hộ đội chủ nhà. Trong một thập kỷ qua, họ tiếp đón M.U 11 lần trên sân nhà, thì có tới 7 lần chuốc lấy thất bại, 2 lần cầm hòa thành công. Đội bóng của David Moyes cũng thua trong các trận ra quân cả 4 mùa giải gần nhất. Quỷ đỏ cũng chưa bao giờ biết ngán yếu tố sân khách. Họ là đội giành được nhiều điểm trên sân khách nhất của Premier League mùa 2011/12, với 42 điểm.
Có rất nhiều yếu tố để tin rằng M.U sẽ thắng. Nhưng cần phải nhớ rằng họ cũng đang mang một điểm yếu không nhỏ, và phía Everton cũng có những “sát thủ” có khả năng tận dụng cơ hội thượng thừa như Jelavic, để hiểu rằng nếu thắng, đó cũng sẽ không phải là 3 điểm dễ dàng.
Bài kiểm tra đầu tiên cũng có thể sẽ là bài kiểm tra quan trọng nhất. Nếu có thể vượt qua, một lương lai sáng đang chờ đợi dàn tên lửa mới của M.U, hay cụ thể hơn là Robin Van Persie.
(Bongda+)
Ryan Bertrand http://upload.wikimedia.org/wikipedi...cropped%29.jpg
Bertrand vs Leicester City in the 2012 FA Cup
Personal information (thông tin cá nhân)
Full name Ryan Dominic Bertrand[1]
Date of birth 5 August 1989 (age 23)
Place of birth Southwark, London, England
Height 1.79 m (5 ft 10 in)[2]
Playing position Left-back
Left Winger
Club information (thông tin CLB)
Current club Chelsea
Number 34
Youth career 1998–2005 Gillingham 2005–2006 Chelsea
Mua có bạn bán có phường nhể :loaloa1
Ai còn hàng tối nay?
1. My Love
56
Cole A - Ivanovic
McCleary - Lampard (C)
Pogrebnyak - Van Persie
Sub: Allen 2
2. VietPictures Media
54
Cech
Pearce
Lampard - Robson-Kanu
Pogrebnyak - Torres (C)
3. Avatar
49
Terry - Cole A
Torres (C)
3. LangVuDai
49
Cech
Hazard
Torres
5. Galaxy Utd
47
Luiz
Mata
Pogrebnyak - Torres (C)
5. AC Nockten
47
Cech
Mata - Robson-Kanu
Torres (C) - Pogrebnyak
7. Dran Citi FC:
44
Cole A
Rooney - Torres (C)
Sub: Diame 3
8. Nam Dong FC
41
Cole A
Guthrie - Lampard
Pogrebnyak - Torres (C)
8. FC Scorpion
41
Oscar
Pogrebnyak - Rooney - Torres (C)
10. Manchester Tada Fc:
39
Hazard - Guthrie - Mata
Torres (C) - Rooney - Pogrebnyak
Sub: Allen 2
10. t_t super:
39
Lampard (C) - Ramires 0X?
Torres - Pogrebnyak
Sub: Dyer 16
12. Bia Cỏ
38
Rooney (V) - Van Persie (C)
Sub: Simpson 5 - Colback 3
13. F.B.C
37
Kagawa - Hazard (C)
Pogrebnyak - Torres
14. Eightteen +
33
Pearce
Pienaar - Mata - Ramires 0X?
Torres (C)
Sub: Robson-Kanu 2
15. TADA_TamNhinViet
32
de Gea
Luiz
Lampard - Kagawa
Torres (C) - Pogrebnyak
Sub: Simpson 4
16. Pippo
30
De Gea
Cole A - Rafael
Hazard
Torres (C)
17. Langthang
29
Jones ?
Cleverley - Lampard
Pogrebnyak - Rooney (C) - Torres
Sub: Dyer 16
18. CAHN:
23
Cole A - Distin
Mata
Torres (C) - Pogrebnyak
18. AnhEm FC
23
Federici
Terry
McCleary
Pogrebnyak - Torres (C)
20. Đường Phố FC
22
Jones ?
Rooney
Sub: Britton 3 (thay R10)