Chiều mai (T7), Anh Em 2 gặp Hà Đông.
Chủ Nhật, Anh Em 1 tiếp Kỳ Hữu 2. Chúc cả 2 đội cùng thi đấu tốt!
Printable View
Chiều mai (T7), Anh Em 2 gặp Hà Đông.
Chủ Nhật, Anh Em 1 tiếp Kỳ Hữu 2. Chúc cả 2 đội cùng thi đấu tốt!
Ngày mai AE2 gặp Hà Đông gồm nhiều kiện tướng nữ đã tham dự nhiều giải quốc gia nên ko thể chủ quan. FGYan về quê ko tham dự được, Chúc đội AE2 thành công.
Chiều nay, ANH EM 2 giành thắng lợi trước Hà Đông (tuyển nữ Hà Nội mở rộng).
Bàn 1, Thắng kem mở điểm sớm mà... không cần đi nước nào vì đối thủ Phi Liêm bỏ cuộc.
Bàn 2, trong cuộc đối đầu giữa kinh nghiệm với sức trẻ, a Bùi Mạnh Hảo sơ suất ở trung cuộc khi hình cờ đang ưu, rút cuộc "phản thắng vi bại", đành thua tấm tức trước tiểu tướng Hoàng Xuân Chính (Tuyển thủ U.13 HN).
Bàn 3, Tuấn tàu nhanh tận dụng tốt sự hớ hênh của Á quân cờ chớp quốc gia Kim Loan, nhay tay đoạt ngựa của tiên nữ Trạng Cờ Quý Tỵ, một mình phi một mạch về đích trước.
Bàn cuối cùng, Nguyễn Xuân Long (LongLieuLinh) lần đầu xuất trận, chơi chặt chẽ, đúng chỉ đạo đấu pháp, chả "liều lĩnh" chút nào nên đã hoàn thành chỉ tiêu, hòa cuộc với tuyển thủ HN Trần Thị Hạnh, giúp đội nhà giành trọn 3 điểm để tạm vươn lên dẫn đầu bảng A.
Xin chúc mừng các kỳ thủ Anh Em 2!!!
Xếp hạng sau vòng 5 bảng A :
1- AEM 2 : 7 đ ( HSP 20-20 )
2- Tây Sơn : 6 đ ( HSP 19-5 )
3- Kỳ Siêu : 5 đ ( HSP 17-23 )
4- TPHD : 4 đ ( HSP 17-7 )
5- Quang Trung : 4 đ ( HSP 14-10 )
6- Kỳ Hữu 1 : 4 đ ( HSP 13-3 )
7- Hà Thành : 2 đ ( HSP 15-25 )
8- Sơn Đồng : 2 đ ( HSP 12-20 )
9- Hà Đông : 0 đ ( HSP 9-23 )
Ngày mai, tới lượt Anh Em 1 ra trận gặp Kỳ Hữu 2. Hy vọng niềm vui sẽ lại được nối dài!
Chúc mừng AE2 đã chiến thắng, chúc mừng Triệu T.Tuấn có một phong độ rất ổn định gần đây. Tính tới vòng 5 đội AE2 đang tạm dẫn đầu với 7đ (3 thắng, 1 hòa, 1 thua) do Kỳ Hữu, Tây Sơn, Quang Trung còn nhiều trận chưa đấu. Các trận thắng của AE2 toàn sát nút 5-3 khá may mắn, trận thua QT lại khá đậm (1-7), vì vậy hiệu số khá thấp (không có lợi khi bằng điểm). Hy vọng những trận sau đội AE2 sẽ cải thiện được hệ số hơn nữa.
Chúc mừng đội AE 2!!!
Chúc AE1 hôm nay toàn thắng :)
ANH EM 1 - KỲ HỮU 2: 2-0 (6-2)
Hôm nay, đội Anh Em 1 đã tiếp tục giành thêm một chiến thắng với tỷ số 6-2 trước Kỳ Hữu 2, khép lại tuần thứ 2 liên tiếp toàn thắng của CLB ta (tuần trước cả 2 đội cũng đều thắng). Bất chấp sự thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng khi cả "tướng" Tùng LG lẫn "Đại tá" Đại Ngọc Lâm cùng bận việc, nhưng bộ tứ Minh Ali - Binh dibui - Thu - Sơn đã không phụ sự trông đợi của lãnh đội cũng như các thành viên trong CLB.
Bàn 1, Minh Ali đi tiên sử dụng khai cuộc Phản cung mã đối đầu với Ngũ Thất Pháo của lão tướng khét tiếng giang hồ Trần Thế Anh (Cu Ớ). Kết thúc khai cuộc, Minh đã phản tiên, nhưng vào trung cuộc lại đi vội vàng một nước, bị anh Thế Anh túm được nhanh tay đưa về thế có thể hòa. Rút cục Minh chấp nhận hòa cuộc khi 2 bàn bên cạnh đều đã tất thắng. Cái duyên của "tướng cascadeur" Minh Ali vẫn còn đó...
Bàn 2, Bình dibui đi hậu sử dụng trận pháp giang hồ Tây Tạng Quyền biến cổ điển (mở binh 7 thay vì binh 3). Đối thủ của Bình, Đặng Mạnh Linh tỏ rõ sự lúng túng, chưa hết khai cuộc đã dính bẫy mất xe. Xem như ván này kết thúc sớm ngay từ nước 11. Đoạn về sau chỉ còn là vấn đề thời gian...
Bàn 3, Cao Bá Thu sử dụng khai cuộc pháo đầu đối bình phong mã lưỡng đầu xà của Nguyễn Văn Đạt. Trung cuộc, Thu túm được nước yếu của đối phương, nhanh tay đoat ngựa, xem như tất thắng, giải tỏa hoàn toàn áp lực tâm lý cho đội nhà.
Bàn 4, Vũ Hồng Sơn khai cuộc không thỏa đáng, bị kém thế trước Bùi Thanh Tùng, nhưng trung cuộc xử lý tốt, khéo giải tỏa thế công của đối thủ, chuyển dần về thế quân bình rồi dần phản tiên. Tuy nhiên khi đội nhà đã dẫn 5-1 thì không cần thiết phải dụng công mệt mỏi khi các đồng đội đều đã thanh thản uống cafe chém gió, chấp nhận hòa.
Thắng đậm 6-2 trước tuyến 2 của CLB đương kim vô địch, Anh Em 1 tiếp tục đứng vững trong sóng gió!:win
Xin cảm ơn sự nỗ lực của các kỳ thủ và chúc CLB ta sẽ tiếp tục chơi tốt ở những vòng đấu sau!
chúc mừng chiến thắng của AE1 - ALIBABA chơi hay nhưng phải học thêm cờ tàn hihi
anh bình ơi, thứ 7 tuần này đội kỳ anh vs AE1 ( vòng 6 TLKD ). Nhưng do bên em các bạn ý bận đi thi học kỳ nên không đủ người đánh vào chiều thứ 7. A có thể bố trí giúp bọn em đánh hôm khác được không ạ. E cám ơn anh.