ý nói em thông tin cho anh em sai đấy mà anh :-w
Lúc đầu giờ ghi là Nguyễn Văn Thành - Lê Văn Sơn , em xem nghĩ là Thành đi tiên hơn 3 tốt, nên nhắn tin cho khoảng 30 anh em Thanh Hóa báo tin mừng :(( giờ Thành rụng anh em đang ............ :(( sax sax
@ tcNguyen : Anh bận việc gia đình , sau khi ở quán mọi người hết khai cuộc thì anh đi có việc , giờ mới quay lại quán để phục vụ anh em được :D !!!
Có mấy cái ảnh ko nhỉ các bác? :( alex_fouguson và bsx đâu rồi? :(
Ảnh sẽ được Hùng cập nhật sau ít phút nữa !!!
anh Bình cũng hơi lép rồi, có lẽ thất bại lần của quân đoàn Thanh Hóa là do ko có các cổ động viên đi cùng :(( đến chiều mai anh em mới ra được :((
Ván đấu đã kết thúc với chiến thắng nghiêng về Nguyễn Khánh Ngọc , rất tiếc khi thời gian căng thẳng và anh Bình có vẻ mệt mỏi khi đi đường dài nên đã bỏ lỡ cơ hội . Hẹn gặp lại mọi người vào 18h00 ngày mai !!!
Chúc mừng em Sơn: Khai cuộc nào cũng tinh thông, công lực ngày càng mạnh !