Chu Tuấn Hải 0-3 Nguyễn Thành Đô
Ván cờ này có thể nói là "rùa" hết chổ nói. Nước 17, Hải suy nghĩ khá lâu, bị lãng cờ bỏ không xe. Một bài học để tài năng trẻ rút kinh nghiệm cho những giải đấu quan trọng sau này !!!
Chu Tuấn Hải 0-3 Nguyễn Thành Đô
Ván cờ này có thể nói là "rùa" hết chổ nói. Nước 17, Hải suy nghĩ khá lâu, bị lãng cờ bỏ không xe. Một bài học để tài năng trẻ rút kinh nghiệm cho những giải đấu quan trọng sau này !!!
Nguyễn Thành Đô 3-0 Chu Tuấn Hải
Như vậy chỉ còn biên bản 2 ván:
- Phan Anh Tuấn 3-0 Vũ Hồng Sơn
- Nguyễn Việt Tuấn 1-1 Nguyễn Anh Tuấn
Và biên bản các ván của hôm nay:
* Bùi Mạnh Hảo - Vũ Hồng Sơn: ?
* Phạm Cao Nghiên - Dương Đình An: 0-3
* Dương Đình An - Phạm Cao Nghiên: ?
Biên bản được cập nhật tại http://www.thanglongkydao.com/cac-va...chinh-3-a.html
Ván cờ này, nước 16, anh V H Cường đề xuất phương án phế xe đánh cục rất đẹp. Sau ván đấu mọi người cùng thẩm lại đều đồng ý là đen thắng. Sau phải dùng Intella thẩm lại thì mình mới thấy được phương án chống đỡ của đỏ, cụ thể như sau :
Ngay cả SW cũng đề xuất phương án phế xe, và tại thời điểm phế xe SW chấm đen ưu lớn nhưng không hiểu sao sau đó vài nước thì lại chấm đỏ ưu lớn (cái này mình cũng ko rành lắm, ai có SW mạnh hơn xin thẩm hộ giúp),
Nói chung ván cờ đối công khá hay, cũng trong ván đấu, mình cũng mắc 1 sai lầm lớn mà đen không nhận ra, nước 24, nếu đen pháo 3 bình 2 cản đầu xe thì đỏ hết vị. Đúng ra tại nước 23, đỏ phải xe 8 tấn 8 thì mới chắc thắng.
Hôm nay được 6đ mà không vui tí nào, nói chung vẫn còn non và xanh lắm :( :( :(
Anh Cường KL (cố vấn chuyên môn của AE Club tiếp tục theo dõi rất sát giải của chúng ta) đề xuất nước thứ 10, hậu không nên lên sĩ mà chơi X4.5 ngay (khi tiên chưa X2.4). Nhưng đi như vậy thì cũng chỉ duy trì thế đối công chứ chưa thể phản tiên được. Huy Tùng có lẽ có chút lầm thứ tự nước đi, sau khi X2.4 mà chơi X4.5 mới dính cuộc, kém phân.
Ngoài thực lực rất đáng nể của mình , ông chủ tịch của clb Anh Em đã chuẩn bị tương đối kỹ và thừa biết rằng Tùng sẽ dùng thuận pháo chậm ra xe cho trận này , Tùng và Hải lưu ý rút kinh nghiệm , các em đã quên cuộc mình học trước cả đối thủ . Và kể cả là các em có thuộc thì việc chưa ra trận đối phương đã biết mình sẽ dùng binh pháp nào là hỏng to .
Không sao , những trận thua này sẽ là lời cảnh tỉnh , anh và cả các em , chúng ta còn thiếu nhiều lắm ...
Trung_cadan nói hơi quá. Anh không hề chuẩn bị gì cho ván gặp Tùng cả. Mới tới quán thì bị chú em kéo ra đánh, còn chưa biết tiên hay hậu. Chỉ có điều đệ tử anh Cường thì thể nào chả Thuận pháo :>, mà trận này thì tương đối phổ thông, cũng hợp với lối chơi công sát của mình nên có tìm hiểu qua từ lâu rùi, vậy thôi. b-)
thế hóa ra anh Cường dạy cho các đệ tử mỗi đòn thuận pháo thôi ah=((