Mình vòng trước bị bà gà mái đổi mất C Neymar 16 điểm và thay mất thằng hậu vệ Rojo 12 điểm ra ngoài, không thì đang song hành với bác Hảo rồi :(
Printable View
Mình vòng trước bị bà gà mái đổi mất C Neymar 16 điểm và thay mất thằng hậu vệ Rojo 12 điểm ra ngoài, không thì đang song hành với bác Hảo rồi :(
Chơi tốn time thật nhưng mà cũng hay, vì điểm khá biến động và nhiều lựa chọn. Đã thế ko soi được đội hình, các HLV tha hồ ủ mưu. Cững nhiều quả buộc phải đánh đổi khá hấp dẫn.
Nói chung giải này vẫn cần may mắn nhưng chắc chắn loại được ông ít chăm chút đội hình. Lòi ra ngay.
My Love giải này oách quá, đang lấy lại cảm hứng vô địch năm đầu đây.
Vòng này TỬ LONG LẠI HỎNG RỒI :cuoihihi !!!
Loa tầu đang kêu rất to giải này là của hắn,sau vòng này hắn sẽ vượt nốt ông My Love còn lão Mỳ thì biết gì,chỉ cậy ở PTS hay săm soi nghiên cứu dịch các trang rồi ăn may thôi,giải này mới là đẳng cấp....vvv...Bỗng nhiên lão mỳ lù lù suất hiện và nhận lời thách đấu,chú gặp anh thì tất nhiên chưa đá đã biết trước kết quả rồi,vưỡn như mọi khi thôi:cuoihihi
Vòng bảng hắn gạ mình mãi nhưng mình chưa nghiên cứu và chưa rõ luật lắm nên cứ lờ đi như không biết gì,sau vòng bảng thì đã nắm rõ cách chơi rồi(bất kể thằng nào được bao nhiêu điểm đá vị trí nào không biết mới là lạ,chú em bsx nghe mà há hốc cả mồm:cuoihihi,còn khuyên bsx đừng mua Roben vì thằng Mexico đá rắn và khó ăn lắm không biết bsx có đổi thằng khác không)
Giải này bây giờ mình chỉ ngại mỗi ông bsx thôi vì hắn biết cách chơi và quái rồi:cuoihihi
Tăng tiền xôi lên đê :cainhau
Các bác chơi giải nào thế? 13 hay 17?
tin Pogba cuối cùng cũng có đền đáp :botay