Đoàn LSO có 2 kỳ thủ nghe tên "lạ hoắc" nhưng đã có các chiến thắng trước những "tên tuổi" là Võ Văn Chương và Trần Tuấn Ngọc!
PS:Thất vọng Trần Tuấn Ngọc.Trong các giải A1,A2 toàn quốc,không mấy khi thấy cậu này thi đấu tốt.
Đoàn LSO có 2 kỳ thủ nghe tên "lạ hoắc" nhưng đã có các chiến thắng trước những "tên tuổi" là Võ Văn Chương và Trần Tuấn Ngọc!
PS:Thất vọng Trần Tuấn Ngọc.Trong các giải A1,A2 toàn quốc,không mấy khi thấy cậu này thi đấu tốt.
chúc mừng anh Long và anh Trọng đã mang lại những điểm số đầu tiên cho đoàn hp .mong các anh giữ đc phong độ để thi đấu tốt hơn trong nhưng vòng sau. Hòa và Huy cũng cố gắng gành kết quả tốt nhé.
Đúng là môn thể thao nào cũng tiềm ẩn nhiều bất ngờ thú vị. Đoàn KH trong 1 ngày xuất thần đã quệt đoàn HCM 2 sẹo. Ngọc "nổ" trong 1 ngày mưa ở ĐN bị "xì". Còn chủ nhà ĐN cho đến giờ cũng thua và hòa nhiều. Nhưng nhìn chung giải năm nay kỳ thủ tham gia đông nhất và không khí cũng hào hứng nhất từ trước đến giờ. Có lẽ màn hấp dẫn nhất của giải đấu này là bình loạn sau trận đấu với các pha chém gió của các anh em chú bác, họ hàng gần xa của các thần gió \:D/.
Đúng là em đang dùng để xem kết quả thi đấu !
Nguyễn Thanh KHiết CMA 0 - 1 Phạm Văn Trung LSO
Vậy là một trong 2 "Vĩnh Phúc song hùng" đã có chiến thắng đầu tay trước kỳ thủ Cà Mau. Chúc mừng Vạn lý độc hành.
Đoàn Lạng Sơn năm nay là một bất ngờ thú vị .
Những tên tuổi nghe lạ hoắc (đối với tôi) những đã có 3 chiến thắng
Giờ mới về tới nhà. Anh em HY, HP đã kết thúc các ván đấu hết chưa? Chúc mừng 2 đoàn đã có những điểm số đầu tiên.
Cảm ơn anh themgaibeo nhiều, chiều phải sau 3h em mới qua được vì phải có chút việc. Tuy không biết gì và cũng không có tý kinh nghiệm nào về tác nghiệp phóng viên chiến trường nhưng cũng sẽ ráng hết mình chạy lăng xăng những việc vặt để kênh thông tin TLKD thông suốt và nóng hổi như gà 45kg U188-x