- Đặng Hữu Trang ( BPH ) 1/2 Nguyễn Anh Hoàng ( BDU )
Với việc Huynh thua thì Trang hòa là đạt yêu cầu của lãnh đội !!! Cờ đấy cũng chả ăn được ...
- Đặng Hữu Trang ( BPH ) 1/2 Nguyễn Anh Hoàng ( BDU )
Với việc Huynh thua thì Trang hòa là đạt yêu cầu của lãnh đội !!! Cờ đấy cũng chả ăn được ...
Ván Đỗ Ninh và Lý Huynh, anh Ninh khai cuộc giống ván Triệu Điện Vũ thắng Lại Lý Huynh trong giải thiên liên tượng kỳ nhỉ. Chắc anh Ninh có nghiên cứu các ván thua của Lý Huynh để chuẩn bị cuộc này á.
Huynh thua nên Trang nhất chiếu nhất bắt tượng để hoà cờ là hợp lý rồi! Xanh cưỡng cờ thì dễ toi lắm!
- Nguyễn Hữu Hùng ( BPH ) 0-1 Trần Văn Ninh ( DNA )
Lão tướng lao lên kinh quá , thắng rồi mà vẫn không hài lòng , anh ý bảo : Cờ ưu thế mà để người ta phản lại lằng nhằng ...
Minh chủ ắt về tay thì phải đợi thời gian trả lời nhưng việc so sánh 2 chiến công e là ko hợp lý bro minhle71 à . Bình TQDN ở đây là sai topic nhưng mình nghĩ 6 tướng ở 5 ải Quan hầu đi qua toàn là tướng lìu tìu gì đến nỗi gây kinh hoàng Ngụy quân bởi những tướng kiểu Biện Hỷ , Sái Dương , Mạnh Thản thì cũng chỉ như Thuần Vu Đạo , Yến Minh mà Tử Long chém đến hằng hà sa số đến hơn 50 tướng Ngụy lìu tìu để cứu A Đẩu con trai của Lưu bán chiếu trên cầu Trường Bản thôi . Xét ra võ lực Quan hầu sau thời Lã Bố chắc gì đã vượt được Dực Đức , Tử Long hay Mã Mạnh Khởi . Bro so Trang vs Vũ không sợ mối họa mất Kinh Châu à :D .....
- Trềnh A Sáng ( HCM ) 1-0 Phan Thanh Giản ( BPH )
Cụ Giản vừa lao lên dính phải đòn nặng của lão tướng Túy kỳ tiên đã lại phải lao xuống , thôi mong cụ cố gắng các vòng sau vậy :tlkdcuoi !!!
- Tôn Thất Nhật Tân ( DNA ) 1-0 Nguyễn Anh Mẫn ( DNA )
Nãy mình đánh kết quả nhầm anh em nhé !!!
Sau ván thua Trang ,Huynh có phần nôn nóng muốn giải quyết nhanh các đối thủ để cân bằng điểm số và vượt lên ,điểu này phần nào đã thành công khi ván trước với lợi thế tiên thủ trong tay Huynh thi triển đúng võ công của mình,kích bại Trềnh lão anh hùng.Tuy nhiên lần này lối đánh đó gần như không phát huy tác dụng khi gặp phải chiến thuật ôm cây đợi thỏ của KIm Luân Pháp Vương,nếu bình tĩnh Huynh có thể chấp nhận hòa không đổi biến khả năng hai bên bắt tay vui vẻ ,nhưng rõ ràng khi đổi biến ép người ta vào đường buộc phải đánh thêm nữa đối phương là một QTĐS rất già dơ ,chính Khương Thái Công Hứa Ngân Xuyên cũng dành những lời khen nhất định cho tướng đầu trọc ,cuối cùng thất bại này khiến cơ hội của Huynh đã giảm đi rất nhiều.Món quà này khiến cho cánh cửa của Trang đã rộng mênh mông. Khoảng cách lúc này là 1,5 điểm.Đối đầu trực tiếp Trang thắng,hệ số Trang cao hơn và chỉ còn lại 4 ván đấu.Mọi thông số lúc này Trang đều rất có lợi . Danh thủ Nguyễn Thành Bảo và Nguyễn Vũ Quân hai người anh của tại hạ từng tâm sự,khi kỳ thủ cởi bỏ được nút thắt tức là tâm lý cộng thêm sự may mắn từ phía ông trời họ sẽ trở nên vô cùng đáng sợ và tạo nên điều thần kỳ
cờ đúng là đã đến tay Trang rồi Huynh lại ngã ngựa , nhớ cái năm Huỳnh Linh tưởng suýt vô địch Việt Nam sau khi thắng Nguyễn Thành Bảo thì ván cuối cũng trượt vỏ chuối trước a Đỗ Ninh . Xem ván này có cảm giác Huynh đánh không được ổn cho lắm thực ra cũng có thể hiểu được , Huynh là nhất đại cao thủ việc phải bám đuổi người khác đúng là điều không dễ chịu , trong trận đấu tâm lý có không thoải mái cũng là nhẽ thường .
Giải thế mới hấp dẫn chứ.................:star