Tường Thuật Vòng 4
Giải Phi Tượng Cuộc Đối Quá Cung Pháo
http://cB9.upanh.com/19.560.26408798.qPq0/p1050909.jpg
Nguyễn Thanh Tùng gặp Nguyễn Thành Công 1 - 0
Tường Thuật Vòng 4
Giải Phi Tượng Cuộc Đối Quá Cung Pháo
http://cB9.upanh.com/19.560.26408798.qPq0/p1050909.jpg
Nguyễn Thanh Tùng gặp Nguyễn Thành Công 1 - 0
Ván đấu với mỹ nhân Thu Hà vòng 4 này diễn biến rất kịch tính :
Đầu tiên là Lão nhân hơn tiên ,hơn thời gian và rất tin tưởng là sẽ có kết quả khả quan ,rồi sau khi đứng dậy đi tour 1 vòng các bàn trở về lòng phơi phới ,
Nào ngờ có ngay nước hút, sau đó vì máu lửa định xâm nhập vào vùng cấm
Bất thình lình, Thu Hà - đúng thật ko vừa -nhảy ngựa choảng ngay vào "ruột tượng" --> Nam tử choáng váng xây xẩm mặt mày-Lúc này thì vẻ hứng khởi ko thể giấu được trên chân dung của "MỸ NHÂN"
Thế cờ lúc này làm ATLQ tưởng như đang gánh tạ -kể ra cũng thấy nặng đô thật!
Lúc này "Bão tố phong ba chỉ một mình" và bản lĩnh đàn ông thời nay là cứu cánh duy nhất!
'' Càn khôn bĩ rồi lại thái ... ATLQ vẫn tự tin :
"Hết mưa là nắng hửng lên thôi...
Hết khổ lại vui vốn lẽ đời ."
Quả thật sau đó bàn cờ cùa chúng tôi lại chuyển sang một 'TƯ THẾ " MỚI - cuộc cờ thi triển đến tận " tàn canh" và kết quả thực tế đã như dự đoán!
Xin cảm ơn siêu hoa hậu Phi tượng cuộc cũng đã " hết mình" và cũng rất xin lỗi vì đã "ko đi chung 1 con đường"
Hẹn gặp lại !
Bác Âm tàn thi đấu với Mỹ Nhân rất căng.....thẳng,sít nữa bị oẳn tà oằn may mà có mấy liều đô binh trà đá đỡ khát không thì cứ nuốt đắng......ừng ực hiii hiii hii.Sau chiến thắng có vẻ mãn nguyện Âm tàn thều thào vòng bốn này là của ta,và đứng dậy nở nụ cười âm vang khắp quán.Anh là Anh..... không như ngươi ta đâu:)):)):))
Tường Thuật Vòng 4
Giải Phi Tượng Cuộc Đối Quá Cung Pháo
http://cB1.upanh.com/19.560.26408810.myp0/p1050916.jpg
Trần Quyết Thắng gặp Nguyễn Hiền Giang 1 - 0
Đề nghị anh Long cũng như các kỳ thủ khác, các bình luận viên hạn chế các ngôn ngữ nhạy cảm đối với kỳ thủ Nữ duy nhất của giải!
Vậy là Giải Phi Tượng Cuộc Đối Quá Cung Pháo đã đi được quá nửa chặng đường.Các bạn hãy cùng tôi điểm lại một số diễn biến chính tại Giải đấu này.
Có thể nói tại Giải này trình độ Kỳ Thủ khá đồng đều.Tuy nhiên tại 3 Vòng đấu đầu tiên của Giải chúng ta đã được chứng kiến nhiều bất ngờ.May mắn cũng có và nỗ lực cũng không ít.Ván thua đầy luyến tiếc của Mỹ Nhân Phạm Thu Hà trước Chiến Êch Xanh những tưởng đã là đòn bẩy tích cực giúp Hoàng Tử Êch trên con đường lên ngôi vương.Nhưng không ngờ tại Vòng kế tiếp Hoàng Tử Êch đã bại trận đau đớn đến mất ăn,mất ngủ trước Người Đột Biến Lê Sơn.Vào Giải với mục tiêu cọ sát là chính nhưng Sơn đã bước qua một số đàn anh và vươn lên dẫn đầu sau 3 Vòng đấu.Và chỉ chịu dừng bước trước người anh em cùng Lò là Thắng kem.Thắng kem từ xưa đến nay vẫn nổi tiếng với lối đánh chắc chắn,sáng tạo và kinh nghiệm giang hồ cũng không ít.Anh thực sự đang là thử thách lớn với các Kỳ Thủ đang tham gia Giải này.
Ngoài ra chúng ta cũng có thể kể đến một số Kỳ Thủ có năng lực rất khá,tuy nhiên lại chưa thể hiện được nhiều tại 4 Vòng đấu đã qua như:Hoàng ( Lữ Hành),Công Lủ,bocucchuyengia,Giang đơ,Trần Trung hay TSVA.Đó là những Kỳ Thủ đã từng tham gia khá nhiều Giải đấu phong trào tuy nhiên có thể do gặp phải nhánh đấu không thực sự thuận lợi,hay kém may mắn v.v
Giải vẫn còn 3 Vòng đấu nữa,hy vọng sẽ có nhiều điều bất ngờ xảy ra.
Chúc thành công!
BTC giải rất chuyên nghiệp.Cám ơn các bạn nhiều
3 vòng cuối tôi phải thi đấu quyết tâm với 100% công lực thì mới tránh xuống hạng. Ai gặp mình mấy vòng đấu cuối phải hết sức cẩn thận nhé.=))
Điểm qua mặt các anh tài Tốp 1 điểm thì em thấy anh Sơn là "hàng khủng" đó mà.
Em tin là anh sẽ trụ hạng thành công! >:) >:) >:)