Chung kết thế mới là cái kết có hậu.
Chung kết thế mới là cái kết có hậu.
Trong quá khứ, thành tích đi hậu Nguyễn Thành Bảo hòa hoặc thắng các kỳ thủ TQ có bao nhiêu ván nhỉ? Xin anh em cho cái thống kê.
Theo em bác Bảo ngày mai nên đánh hòa rồi đưa về cờ nhanh có cơ thắng cao hơn, cờ nhanh thì đôi khi hên xui nhiều hơn :)
Tại Đỉnh Phật Sơn tranh " Tùng Nghiệp Bôi " Lĩnh Nam Song Hùng mỗi người hùng cứ 1 phương . Sư đệ Hứa gia độc bá bảng A , Đại Huynh Lữ Khâm dẫn đầu bảng B đều sớm lọt vào giai đoạn 2 trước 1 vòng . Vòng cuối dù có thua 2 anh em Hứa ,Lữ vẫn đứng đầu .Nhưng "Lĩnh Nam Song Hùng " ko đánh thực dụng mà vẫn cống hiên cho khán giả hâm mộ những ví dụ rất sinh động về cách chuyển quân đoạt thế . Càng bất ngờ hơn ko rõ có bàn trước gì mà 2 huynh đệ đều dung " Tiên Nhân Chỉ Lộ " ứng chiến và đều thắng lợi đẹp mắt .Nhưng do điều kiện ko cho phép chỉ xin trích dẫn 1 ván võ vẽ gọi là mua vui giúp anh em .....
HỨA NGÂN XUYÊN WIN TRƯƠNG THÂN HOÀNH ( ván 7 vòng bảng A1 2008 )
Trước vòng cuối 2 danh thủ hàng đầu của bảng A là Hứa Ngân Xuyên , Trương Thân Hoành đều đã sớm vào giai đoạn 2 , ván này mang tính cống hiến .... Nhưng cách xử lý ván cờ thì rất hay ....
1) b7.1 p2-3
2) p2-5 v3.5
3) m8.9 x9.1
4) x9-8 x9-4
5) m2.3 s4.5
6) x1-2 x4.3
7) s6.5 m8.9 !
Lúc này nhìn qua 2 bàn , 2 anh em Lữ ,Hứa đi cờ giống hệt nhau sau 7 nước ko rõ có sự trùng lặp nào ở đây chăng ? Đây cũng chính là những nước đi của ván Nguyễn Thành Bảo vs Tôn Dũng Chinh có khác bằng nước m2.1 thay vì m8.9 .Kỳ lạ ở chỗ nước m2.1 thường rất ít được dùng và hiệu quả ko cao (dù Tôn Dũng Chinh đã hòa Nguyễn Thành Bảo ) . Chỉ biết rằng Trung Quốc ko thấy đi .Liệu có huyền cơ ở đây chăng có lẽ do khả năng trình độ có hạn ( người viết bài này ) xin ko dám bình thêm chỉ xin tập trung vào ván đấu .Mang chút khả năng nhỏ góp công vì anh em thôi ... thật sự ko dám bàn hay ,dở ....
8) p8-6 b9.1
9) x2.6 m2.4
10) b5.1 ! p3-4
Khác hẳn đại ca Lữ Khâm dùng pháo đầu vọt lẹ p5.4 từ nước thứ 7 đem về ưu thế bằng cách xử lý cờ tàn ở đỉnh cao . Tiểu đệ Hứa gia Lĩnh Nam Đại Anh Hùng tung ra chiêu mới . Khiến người xem hoa mắt ko rõ đâu mà lần ...
11) m3.5 ! x4.2
Mặc kệ sự khiêu khích đấu pháo , Hứa Ngân Xuyên phóng ngựa lên đầu .Lúc này nếu Trương ăn p4.5 tất Hứa x2.1 ,pháo của Trương vượt ngàn dặm xa mắc kẹt ko mệt mỏi vô ích lại bị phục b5.1 rõ ràng hạ phong .
12 ) m5.3 p8-7 ?
Thấy có cơ hội phóng mã lên hà phản kích , quả là nhanh tay lẹ mắt
13) p6.5 ! p7-4
Đấu pháo đúng lúc !
14) x8.8 x1-4
15) m3.1 x4/1
16) p5-3 x4-5
Hứa Ngân Xuyên liên tục quét 2 tốt lại chuyển trung pháo sang lộ 3 nhòm ngó là cách chơi lão luyện .Phản ánh đúng phong cách " Khương Thái Công " thời trẻ . Nay đã đoạt được vật chất lại có pháo nhòm voi đằng xa . Bước vào trung cục đã có phần khả ưu .
17) m1.3 m9.7
18) x2-3 p4.4 !
Nhìn trên bàn cờ bình lặng tựa hồ ko có vóc dáng binh đao .Nhưng quân bên hậu chồng chất bế tắc , Trương đại sư sau hồi suy tính tâng pháo mở cờ ? liệu có là cách đi hay ! Mời xem đối cục sẽ rõ ...
19) v7.5 p4-5
20) x8/5! x4-2
Thoái xe cắn pháo cực kỳ lão luyện chính là bước đi đầu tiên nhằm hướng tới ưu thế . Thể hiện rõ nét cách chơi thế trận tinh tế của Hứa đại sư . Những nước tiết theo là cách bức cờ dẫn đến khó thở cho đối thủ . Lúc này Trương đại sư đấu xe là hợp lý .
21) x8.6 m4/2
22) m9/8 ! x5-3
Lấy thoái làm tiến đơn giản vô cùng ,trong đánh cờ ko chỉ là những nước phế cây ,bắt cục cao siêu đôi khi những nước đi tự nhiên nhất ,đơn giản nhất mà hiệu quả của nó thật khôn lường :D ! Thân đại sư lấy xe chém tốt ko biết làm gì hơn nếu m2.4 thì m8.7 dọa bắt pháo cột xe rồi phục x3.3 đoạt voi tiên chiếm ưu !
23) m8.7 p5/2
24) x3-5 x3/1
25) b3.1 ! m2.4
Lợi dụng điểm yếu ở lộ 7 ,Hứa Ngân Xuyên bất động quân lực đấm binh 3 chuẩn bị vượt sông trợ chiến ưu thế ngày càng rõ nét . Trong sự giằng co của đôi bên sự đột phá ko có nhiều thì chỉ cần 1 con tốt nhỏ nhoi cũng đủ làm nghiêng ngả giang sơn . Hứa Ngân Xuyên ko đánh mà cứ bóp từ từ buộc đối phương phải cầu biến đó chính là thủ pháp " Giết người mà dao ko vấy máu "
23) x5-6 m4.2
24) x6-5 ! m2/4
25) x5-6 m4.2
26) x6-5 m2.1
Hứa Ngân Xuyên đi cờ đơn giản cắn chặt con pháo ko cho thở ! Trương Thân Hoành phải biến nước nếu cứ thoái lên thoái xuống sẽ phạm luật trường chóc bị xử thua cờ !
27) b9.1 m1.3
28) b3.1 m3.2
Mặc kệ tôi với đời ko quan tâm con mã cứ giục tốt qua sông chuẩn bị áp sát pháo đầu !
29) b3-4 p5-4
30) x5-6 ! x3-2
Liên tiếp cắn chặt con pháo , buộc đối phương đi theo kế hoặch của mình .
31) m7.6 m2/3
Lúc này thời cơ đến mã phóng mới đúng lúc mới có giá trị nếu ko trói buộc khiến đối phương mở cờ chắc chắn nước mã này của Hứa gia ko có giá trị đến thế ! Bắt xe !! Duy nhất thoái mã đấu mã ko biết làm gì hơn ...
32) v5.7 x2.5
33) s5/6 x2-4
34) tg5.1 x4/4
Đấu được mã thì bị hãm pháo tù tùng vô cùng ...
35) p3-5 x4.1
36) b1.1 b3.1
37) v7/9 p4.1
38) b1.1 x4.3
39) p5.4 ( 1-0 ) Lúc này Trương Thân Hoành bỏ cờ xin thua vì diễn biến tiếp theo ai cũng rõ ,Hứa ko chịu nhả pháo rồi cứ b5 ,b1 thúc tới cờ Trương ko có đường phản xin thua cho khỏi mệt .... Lát sau đại huynh Lữ Khâm thắng cờ .
Như vậy cùng lúc cả 2 anh em Hứa ,Lữ xuất cờ như nhau mỗi người 1 kiểu đánh đều đem lại thắng lợi mang đến ưu thế cho loại hình " Tiên Nhân Chỉ Lộ Đối Liễm Pháo Sỹ 6 " . Nhìn chung cả ván cờ ko có gươm đao tóe lửa nhưng cách đánh chặt chẽ phát huy tiên thế của " Lĩnh Nam Song Hùng " thì thật đáng để học hỏi :D . Sau đây là link ván cờ :
http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=001031CD8EC6C8
Ván chung kết hay quá, xem cứ như mơ.
Nếu Bảo không vật pháo xuống mã mà ăn xe xuống thì liệu như vậy có chấp nhận không ?
Giả sử nếu tôi là Bảo và Chinh là anh Mai Siêu Phong là tôi ăn xe xuống đấy.
Bài hát của trận chung kết
Mùa Xuân Trên Thành Phố Hồ Chí Minh
{--} nhacSO.net | Mua Xuan Tren Thanh Pho Ho Chi Minh
Sáng tác: Xuân Hồng
Thể hiện: Mây Trắng
Mùa xuân này về trên quê ta
Khắp đất trời biển rộng bao la,
Cây xanh tươi ra lá trổ hoa
Chào mùa xuân về với mọi nhà.
Thành phố Hồ Chí Minh quê ta
Đã viết nên thiên anh hùng ca,
Thiên anh hùng ca ngàn năm sáng chói
Lưu danh đến muôn đời.
Thành phố Hồ Chí Minh năm nay
Mùa xuân về rợp bóng cờ bay.
Nước thêm trong dòng sông Bến Nghé
Chợ thêm đông chợ vui Bến Thành.
Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh quang vinh!
Ôi đẹp biết bao biết mấy tự hào.
Sài Gòn ơi cả nước vẫy chào.
Cờ sao đang tung bay cao qua hết rồi những năm thương đau.
Xa ba mươi năm nay đã gặp nhau vui sao nước mắt lại trào.
Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh quang vinh!
Ôi hạnh phúc biết bao, bao năm vẫn đợi chờ.
Mà niềm vui như đến bất ngờ.
Ngày đi như trong đêm mơ tuổi lớn rồi mà như ngây thơ.
Ôi ta đang đi đi giữa rừng hoa hay ta đi giữa rừng cờ.
Mùa xuân trên thành Phố Hồ Chí Minh là mùa xuân đẹp nhất quê mình.
Tiến về Sài Gòn
{--} nhacSO.net | Tien Ve Sai Gon
Nơi thành đô trong ánh điện quang
Tiếng nấc nghẹn câu cười
Khu nhà tranh năm cánh ngoại ô rên siết đêm ngày.
Quê nhà ta đau đớn lầm than
Sao bóp ngẹt tim người?
Sài Gòn ơi! Ta đã về đây, ta đã về đây
Lướt qua nắng mưa súng bom nhịp chân đi
Quê hương kêu gọi tiến lên diệt quân Mỹ!
Tiến về Sài Gòn ta quét sạch giặc thù
Hướng về đồng bằng ta tiến về thành đô!
Ta về qua khi ánh bình minh
Đang hé rạng chân trời
Ta về quê khi lũ ngoại xâm hấp hối tơi bời
Trên đường quê nghe tiếng mẹ ta đang khắc khoải mong chờ
Nào vượt lên mau bước đoàn quân giải phóng thành đô!
Lướt qua nắng mưa đánh tan tành ngoại xâm
Đứng lên ngoại thành tiến lên đường no ấm
Nước nhà còn chờ trận cuối là trận này
Tiến về đồng bằng giải phóng thành đô!
Bao ngày qua tang tóc khổ đau
Đã biến thành căm hờn
Căm hờn dâng tranh đấu sục sôi dân phố xuống đường
Bom rền vang vang khắp thành đô tiếng súng diệt quân thù
Đồng bào ơi! Giải phóng về đây tung cánh tự do!
Tiến lên giết giặc siết thêm chặt vòng vây
Tiến vô Sài gòn đánh tan tành giặc Mỹ
Nước nhà còn chờ trận cuối là trận này
Tiến về đồng bằng giài phóng thành đô!
mấy ngày ni vào tlkd toàn thấy chim, nhìn rối mắt nhức đầu lun, hi
các pro nghĩ sao chứ tôi nghĩ anh Bảo có cơ hội ko nhỏ đâu vì đơn giản Tôn Dũng Chinh cũng chưa có lộc ở các trận CK điều này ai hay theo dõi các giải ở TQ thì rõ điều này ...
Cám ơn bác Go_player.
Vậy theo các con số thống kê ngày mai tỷ lệ Bảo thua Chinh là 6/10, hòa hoặc thắng Chinh là 4/10. Tỷ lệ Bảo thua vẫn nhiều hơn...
Dù sao thì VN đã đạt chỉ tiêu chiếm 3 vị trí trong vòng bán kết. Còn vô địch thì quá tốt.
Các bác đã đọc tác phẩm :" Giết con chim nhại " chưa , phải cho vao nướng chả thôi, bức xúc quá thôi Mod ơi !
theo mình ngày mai sẽ là trận đấu cực kỳ khó khăn dành cho ntb, cơ hội cho anh ta là không cao,nhiều người cứ cho là đi hậu vẫn có nhiều cơ hội chiến thắng nhưng với 1 kỳ thủ đẳng cấp như tdc thì đi tiên là 1 lợi thế o hề nhỏ, ntb đánh để cân cờ đã là khó và 1 điều đáng lo nữa cho ntb là trong giải này khi tdc cầm tiên anh ta muốn thắng thì chưa có ai cản được
@anduong: Thôi đừng giết chim làm gì, mod Trung_cadan đã thử rồi, giết con này mọc ra con khác, hót líu lo vang vọng khắp forum.
Chúc Bảo cầm hòa Chinh trong ván đấu ngày mai để thắng trong ván cờ nhanh sau đó bởi xem ra đi hậu thì Bảo rơi vào tình thế "lành ít dữ nhiều", còn cờ nhanh thì có hy vọng nhiều.
Chúc Thành Bảo đoạt chức vô địch.
Ván cờ quá hay, xem cờ mà cảm giác như có tiếng voi phi ngựa hý, quân sĩ chém nhau chan chát, ván này là ván thứ hai hay nhất Phưong Trang cup của Bảo
Cái nick Nghe chim hót vang tôi thấy đâu làm gì ảnh hưởng đến các bạn mà các bạn cứ phản ứng dữ vậy. Có lẽ cậu ấy nghịch ngợm gì đây, mà không sao cả. Tôi chỉ ngại nhất là mấy nick vào chửi lung tung mới ghê, nói xấu người này bôi nhọ người kia....nói không có căn cứ...
Lối đánh của Bảo làm tôi tin rằng anh ta có thể vô địch giải này _ Mạnh dạn đôi công, tổ chức phát triển tấn công theo đường hướng của mình, không tâm lý sơ sệt đối thủ.
Ngày mai sẽ là thế trận trung pháo đối tam bộ hổ....diễn biến 1. P8-5 M8.7 2.M8.7 P8-9 3.M2.3 X9-8 4.X1-2 X8.6.... (đi thuận tay trái cho nó lạ 1 tí). Chứ dùng BPM chống lại pháo đầu là thằng TQ nó nhuyển lắm, đường nào cũng lép với nó.
Nguyễn Thành Bảo rất có khả năng đoạt CUP nhưng khả năng được nghe nhiều " chim hót " rất ít.
Về chuyên môn em nghĩ Tôn Dũng Chinh thắng, về tình cảm em nghĩ Nguyễn Thành Bảo đoạt CUP.
Hôm nay, Inter thắng ngược Barca trong thế thua người để vào Chung kết nên chắc hôm nay Bảo cũng sẽ thắng Tôn Dũng Chinh trong thế đi hậu để đoạt cúp. Chúng ta chờ xem sao.
Hình như BQT Ban nick tiếng chim hót vì cảm ơn mọi người đã post bài tham gia thảo luận thì phải, tội này hóa ra cũng nặng nhỉ ( ngang với tội vào diễn đàn chửi bới lung tung ) ------> cảm ơn nhiều cũng tương đương với chửi bới.
BQT ơi còn những luật cấm j nữa ko? Thông báo cho a e biết để còn tránh, chứ như e đây rất cảm kích những người đã post bài đóng góp thông tin và bình luận cho mọi người cùng thưởng thức mà bây giờ cũng ko dám ấn tks vì sợ bị ban nick quá :(
Ngụy biện và hình như muốn phá bỉnh. He he, đúng không cha nội. Còn "Chim hót" thì hơi thiếu tôn trọng diễn đàn, còn với tôi thì không sao, tôi còn hơi tò mò không biết nick tiếp theo là gì ? Thấy nick Nghe tiếng chim hót xa xa tôi ko nhịn cười được. Bạn trẻ con thật đó Nghe tiếp tiếng chim hót vang mãi xa xa =))
Cuộc chiến giữa mod và Nghe tiếng chim hót có vẻ như không có hồi kết.
Trong lúc post bài, đọc bình luận của các bạn, tai tôi vẫn văng vẳng tiếng chim líu lo hót mừng giải Phương Trang xen lẫn với tiếng dao chặt phầm phập của Mod Trung đang mải mê làm món thịt chim chiên giòn.
Tôi cũng đồng ý với bạn.
Tôi thấy bạn nghe tiếng chim hót không làm gì sai phạm, cũng không gây nguy hại hay ảnh hưởng đến ai. Có lẽ chỉ muốn góp vui cho diễn đàn thôi. Thật sự, tôi còn cảm thấy thích thú với series tên "nghe tiếng chim hót" của bạn ấy nữa, có một chút nghịch ngợm, hài hước.
Còn chuyện "cảm ơn nhiều làm lãng phí tài nguyên diễn đàn" thì tôi không hiểu "tài nguyên" ở đây các bạn muốn nói đến là gì.
Theo tôi việc bấm nút cảm ơn làm tốn ít tài nguyên hơn việc reg hết nick này tới nick kia tràn lan như tình trạng hiện nay.
Việc Nghe tiếng chim hót bị ban sau đó tạo ra hàng loạt nick tiếp theo đã làm hao tốn tài nguyên của diễn đàn nhiều hơn là việc để cho một nick hoạt động như trước.
TRỰC TIẾP TƯỜNG THUẬT TRẬN CHUNG KẾT CÚP PHƯƠNG TRANG 2010
Tôn Dũng Chinh (TQ) Tiên HÒA Nguyễn Thành Bảo( VN)
-08h15p: Hiện giờ chúng tôi đang ở tại NVHTN , còn 45p nữa trận chung kết sẽ bắt đầu. Nguyễn Thành Bảo cũng đã có mặt tại đây, anh cho biết tuy có thể thủ hòa để phân định chức vô địch bằng những loạt 11m cờ nhanh . Nhưng anh không chọn lối đánh này , mà sẽ đối công và quyết giành thắng lợi ngay dù phải đi Hậu..
-08h30p : Trả lời các bạn ,Bảo cho biết tuy đánh ván cờ 3000USD nhưng anh không cảm thấy căng thẳng gì cả , và cũng không hề tiếc nuối ván hòa hôm qua, vì anh vẫn còn cơ hội ở ván đấu hôm nay.
- 09h05p : Trận đấu bắt đầu
Tôn Dũng Chinh chơi Quá Cung Pháo, Bảo không chọn Trung Pháo Hoành Xa là có ý né cuộc. Sau 15 nước 2 bên đang ghìm nhau rất chặt, Bảo suy nghĩ rồi đi 15...P2.1 để đối phó với đòn uy hiếp Mã , đến lượt Tôn Dũng Chinh đang nghĩ rất lâu .
Ở nước 19- 21 Bảo có thể bắt Chốt mà không phạm luật . Các bạn hãy xem Tôn Dũng Chinh đổi nước rồi tấn công giành ưu thế như thế nào. Sau 44 nước , ván đấu đưa về cờ tàn Đỏ Pháo 2 Chốt khuyết Sĩ đánh với Xanh Mã Chốt khuyết Tượng , không biết Nguyễn Thành Bảo có thủ hòa được để bước vào 2 hiệp phụ cờ nhanh hay không ?
- 12h20p : 2 bên bắt tay HÒA ở nước 60 và nghỉ giải lao chuẩn bị 2 hiệp phụ cờ nhanh mỗi bên 15p . Nếu vẫn hòa sút 11m cờ chớp, Tiên 6p Hậu 5p, nếu hòa Hậu thắng.
Kết quả ván cờ nhanh thứ 1:
Nguyễn Thành Bảo - Tôn Dũng Chinh - 0.5-0.5
Kết quả ván cờ nhanh thứ 2:
Tôn Dũng Chinh - Nguyễn Thành Bảo - 1-0
Bảng xếp hạng chung cuộc :
1/Tôn Dũng Chinh
2/Nguyễn Thành Bảo
3/Lại Lý Huynh
4/Tôn Thất Nhật Tân
Tường thuật trực tiếp Trận tranh 3-4. 9h Sáng. Ngày 29/04/2010
LẠI LÝ HUYNH (TIÊN THUA) TÔN THẤT NHẬT TÂN
Chuc Bảo thành công
Anh Bảo gắng thủ hòa vào trận đấu nhanh sẽ có lợi thế tâm lý tốt hơn! Mình nghĩ vậy!!
Tối qua Inter phòng thủ kiên cường đã chiến thắn đương kim vô địch Barca, biết đâu trận đấu sáng nay sẽ như vậy!
Chúc anh Bảo tự tin chiến thắng!!!
ko ngờ Tôn Dũng Chinh lại chọn " Quá Cung Pháo " ở trận CK nhỉ ?
Có 1 lợi thế cho Nguyễn Thành Bảo ở chỗ , Tôn Dũng Chinh từ xưa đến nay vẫn chưa thực sự có duyên với ngôi vô địch .... Trong các giải đấu Tôn đại sư tham gia .