Nước thứ 22 bên tiên, hoặc 43 như trên biên bản 01xq
Mặc dù kỳ nghệ đã phai nhạt theo năm tháng nhưng bản lĩnh hóa giải bàn cờ lúc nguy nan vẫn còn đó . Giờ đây Hứa vô địch đã vất vả hơn , nhọc nhằn hơn , những chiến thắng đã xấu xí hơn tiêu biểu như giải Hàn Tín 2012 hay Cửu Thành Trí Nghiệp Bôi 2009 . Cũng phải thông cảm với Hứa già khi độ sung mãn và tinh tế đã qua , không thể nào thắng cờ thuyết phục như BGN 2001 khi hạ Đào Hán Minh 3/6 ván CK , hay tại Cổ Thành 2001 , Thâm Quyến 2006 A1 China hay Ngũ Dương Bôi 2003 , Ngân Lệ Bôi 2005 trong những năm tháng huy hoàng của thập kỷ trước được .
Tóm lại là cho dù bây giờ Hứa gia già cỡ nào , chảy cỡ nào đi nữa sang VN vẫn là vô đối he he he , có ông tướng VN nào chém nổi đâu !
Hứa Ngân Xuyên, Tôn Dũng Chinh, Tưởng Xuyên, Uông Duơng giờ vẫn là những người khó đánh bại nhất ngay bên đất họ, xem Giải Phuơng Trang Tôn Dũng Chinh đánh nhàn tênh như không
Em bắt đầu biết về Hứa Ngân Xuyên từ khi đọc tạp chí Ngừoi chơi cờ năm 1999, ấn tượng nhất là chức vô địch năm 1993, sau đó gần 10 năm thấy hắn và sư huynh Lữ Khâm thay nhau thống trị Trung Hoa, rồi đến theo dõi giải BGN 2001 cũng qua Người Chơi Cờ thấy y độc bá quần hùng, nhất là trận CK hạ Đào Hán Minh một cách thảm khốc thu về 100.000 USD. Lúc đó cảm nhận y là người ngoài hành tinh từ trên trời rơi xuống vậy.
Ở Việt Nam chém được tay này có lẽ chỉ có Trần Quới, Mình cờ vịt nhưng thẩ thấy các nước cờ tay này chả có điểm yếu gì cả mặc dù ủng hộ đội nhà
Giai đoạn Hứa Ngân Xuyên đỉnh cao như vậy, ai nhìn cũng hãi. Em hồi đó mới bắt đầu đọc sách cờ, nhà cạnh bác Phương Thanh Xuân. Đánh với bác Phương TX đã nản lắm rồi, năm 2001 tốt nghiệp ĐH bác ấy cứ động viên rủ mình theo nghiệp cờ bôn ba cùng bác ấy nếu chưa xin được việc làm, chắc bác ấy nghĩ mình trình còi nhưng ham học hỏi thì có ngày tiến bộ để đi kiếm ăn hay sao ấy. Hồi đó thấy phong cách đánh của bác Phương TX có một điểm hơi giống Hứa gia, đó là chắt chiu từng giọt, từng giọt, tích tiểu thành đại, không nản, không vội bao giờ, về độ kiên trì nhẫn nại thì em phải gọi bác ấy bằng Tổ sư mới đúng. Ham cờ phết nhưng nhìn lên bác Phương, rồi tầng tầng lớp lớp nữa mới đến Hứa gia hồi đó đang bình định thiên hạ mà cảm giác nản thật sự nên thôi chỉ coi cờ là niềm vui thôi, còn đâu công sức ngồi đọc sách cờ đến 2,3h sáng chuyển sang đọc tài liệu để đi làm, bây giờ hơn 10 năm nhìn lại, chẳng biết bác Phương TX phiêu dạt phương nào rồi vẫn thấy quyết định của mình chẳng sai.
Minh thich nhat la thay Tieu Trieu vua danh co vua mo chai nuoc suoi chi de uong 1 nguom nho xiu, cu khoang 5 phut la Tieu Trieu uong 1 hop, ko biet co da khat gi ko? Luc dau con 1 tieng dong ho, Tieu Trieu uong nhan nha, nhung luc chi con 2-3 phut thi Tieu Trieu mo chai nuoc suoi uong that nhanh, that gap gap.... Van co Lu Kham phe quan ma danh hoa voi Tuong Xuyen cung that la du doi, phai ngoi phan tich lai moi duoc.