-
Đối công
Anh nọ phóng xe đến ngã tư hỏng đèn, thấy trên đường băng ngang có xe khác cũng trờ tới với tốc độ nhanh không kém. Ỷ mình đi trước, anh không chịu nhường, còn anh kia cũng lì lợm không kém, nhất quyết chớ giảm tốc độ. Thế là ầm một cái, hai xe tông vào nhau, cả hai văng ra nằm sóng soài dưới đường. Mọi người xúm lại đưa hai người đi cấp cứu.
Trong bệnh viện người thân tới thăm thấy anh băng bó đầy mình mới hỏi cớ sự đi đứng thế nào mà ra nông nỗi này. Anh vốn là người mê cờ tướng, cười méo xẹo kể lể:
- Thì cũng như chơi cờ ấy, thắng thua là chuyện thường mà! Tôi đi tiên, hắn đi hậu, tôi đi hoành xa, hắn đi trực xa, đối công chan chát, không ai chịu nhường tiên! Thế là vì cưỡng cờ cả tiên lẫn hậu đều thua! Hic…
-
Chơi thua ra
Hôm nọ tôi đi công tác vào khách sạn ở. Buổi chiều xuống sảnh ngồi chơi thì thấy có đám choai choai ra dáng ăn chơi, chỉ có một nữ, còn lại là con trai hết. Hỏi chúng vào đây làm gì, thì chúng bảo “chơi thua ra”. Rồi chúng lấy ra bàn cờ ra đánh.
Sau một hồi tôi để ý thấy cô bé trong đám không tham gia, bèn trách:
- Các em chơi thua ra sao không để cho bạn gái chơi, có mỗi bạn nữ thì phải ưu tiên chứ!
Bọn chúng nhìn tôi chằm chằm, rồi một thằng nhếch mép:
- Ơ hay, anh cứ thắc mắc hộ, bọn tôi đã chơi đâu nào, làm vài ván cờ giết thời gian tới tối thôi!
-
3 giai đoạn chiến đấu
Tại làng SEA Games, nơi ở của đoàn VĐV Việt Nam, trong thời gian chồng thi đấu, các bà vợ tuyển thủ “tám”. Chủ đề xoáy vào chuyện chăn gối.
Vợ xạ thủ bắn súng khoe:
- Chồng tôi luôn đi đúng 3 giai đoạn: lên đạn, ngắm bắn, siết cò!
Vợ tuyển thủ bóng chuyền cũng không chịu kém:
- Ông xã mình thì cứ: bước một, chuyền hai, đập ba!
Tiếng cười chưa dứt thì vợ tuyển thủ cờ tướng chen vào:
- Ai như anh chàng nhà tôi: chốt qua sông, chốt nhập cung, chốt… lụt!!
-
Cuối cùng thì Sibachao đã trở lại.
Chuyện của bạn luôn rất cuốn hút.
-
-
Chân tình, chân thật
Giờ học văn, cô giáo biết trò thích chơi cờ nên dùng hình ảnh giúp phân biệt hai từ "chân thật" và "chân tình":
- Các em thấy bàn cờ có quân tướng đứng đúng chỗ của mình ngay giữa cung, không bao giờ lan man vòng vo ra ngoài khuôn khổ. Cờ úp quân đều giấu mặt thì chỉ có tướng là hiên ngang khảng khái. Như vậy quân tướng là chân thật.
Hai bên tướng có cặp sĩ luôn sát cánh, che chở bảo vệ tướng, nhiều khi phải hy sinh thân mình để cứu tướng. Như vậy hai quân sĩ là chân tình. Đại khái các em có thể hiểu như vậy.
Hôm sau vào giờ ôn bài, một trò giơ tay phát biểu:
- Thưa cô, sao em về hỏi thì mẹ em bảo ngược lại ạ?
- Là sao?
- Mẹ em cười bảo: con gái của mẹ mẹ mới mách cho nhé, thật ra chân thật nằm hai bên, còn chân tình ở giữa, con à!
-
Siêu phẩm
Giữa hội chợ, gian hàng cờ có bày bán sản phẩm mới: bàn cờ nam châm, trưng bảng quảng cáo rất bắt mắt:
"Sản phẩm giải trí thích hợp mọi lứa tuổi. Chất lượng tinh xảo, làm bằng chất liệu nhựa tổng hợp siêu dẻo, gọn nhẹ nhưng bền bỉ, có thể dùng bao lâu cũng được. Có thể dùng hai mặt hiệu quả như nhau. Bắt dính rất chặt, nhưng khi dùng xong có thể gỡ ra dễ dàng. Đã kiểm nghiệm trước khi xuất xưởng."
Một khách ghé qua đọc xong tấm tắc:
- Wow, ước gì hàng của mình được thế này thì sản xuất không kịp bán chứ nhỉ!
Người bên cạnh hỏi:
- Ông cũng bán bàn cờ à?
Người kia mỉm cười:
- Không, tôi bán condom.
-
Nộp
Ghé vào quán xem cờ, bỗng có người tới gạ đánh độ.
Vốn cẩn thận, tôi chưa nhận lời ngay, mà thầm hỏi người bên cạnh:
- Tay này trình cỡ nào, tôi có thể chơi được không?
Người kia đáp:
- Ui giời, ngày nào hắn chả ra đây, toàn nộp không!
Đủ tự tin, tôi bèn chủ động rủ tay kia làm vài độ.
Kết quả ai ngờ hắn cao tay quá, mấy ván đã luộc tôi sạch túi.
Hắn đi rồi tôi mới bực mình trách người kia sao xúi bậy.
Người kia cười đáp:
- Tôi có nói sai đâu! Hằng ngày vợ hắn cử hắn ra đây, không đem vài chai về nhà nộp thì chết với nó!
-
Hai cha con nhà kia vốn là dân chơi cờ tướng chuyên nghiệp. Buổi tối ngày thi đại học đầu tiên, ông bố hỏi han:
- Con trai! Hãy nói cho bố nghe hai môn thi hôm nay con làm bài thế nào?
- Bố tin vào con chứ? Thắng thua ăn nhau ở cờ cuối bố nhỉ?
- Chính xác, con trai ạ. Có khi ta thua trắng hai ván đầu mà vẫn chiến thắng ở ván cuối cùng.
- Vâng! Nghe lời bố, con cũng để trắng giấy thi hai môn đầu, dồn sức cho môn thi cuối vào ngày mai đó bố.
- Hả???
(st)
-
Ngu lâu
Bố mắng con:
- Mày đúng là ngu lâu dốt bền khó đào tạo! Có mấy cái định lý mà học mãi cũng không nhớ, cả tháng trời làm bài tập sai bét không lên điểm được! Tao đố mày tìm xem ai ngu lâu hơn mày đấy!
Con gân cổ cãi:
- Có bố ơi!
Bố quắc mắt:
- Thằng nào mày chỉ xem?
Con nguýt:
- Thì hôm nọ bác Tư hàng xóm hay chơi cờ với bố chả bảo con: Bố mày học cờ thế nào mà có mấy cái trận khai cuộc học mãi mấy năm trời cũng không thuộc nổi, đánh với tao thua lên thua xuống!