Nước 12, Trịnh đi M9/7 quá quái, dọn đường cho con P7.3 ăn tốt, né con pháo của Triệu quật sang.
Printable View
Nước 12, Trịnh đi M9/7 quá quái, dọn đường cho con P7.3 ăn tốt, né con pháo của Triệu quật sang.
Cái nước mã 5 thoái 7 bác nào có sw thẩm cho ae tham khao với.Nước đó kín quá e thẩm đủ kiểu vẫn không hiểu.Thank các bác
Triệu Hâm Hâm chắc A cay Trịnh Duy Đồng lắm nhở, gần đây hình như toàn từ thua đến hòa. Lần nào tiễn đi cũng khóc thầm lặng lẽ đắng thật ấy chứ :yup
Vẫn còn đánh nhau chán mà, bệnh đã nặng đến mức trả về đâu nhỉ
Ung thư giai đoạn cuối rồi, chưa trả về vì chưa thanh toán đủ viện phí
Chết mã rồi còn đâu.
Một điều khá thú vị là Triệu có rất nhiều ván vận mã kinh điển, nhưng 2 trận thua gần nhất của Triệu là do bị Trịnh ép chết mã !!!
Trịnh bây giờ là sự pha trộn giữa Hứa và Vương. Công thủ toàn diện
Mất thêm mã , mặt giặc Xuyên thục thiếu hiệp đá gớm thật :baiphuc1:baiphuc1:baiphuc1
Bệnh nặng quá bệnh viện chưa kịp trả về thì bệnh nhân đã đột tử ngay trên giường bệnh rồi hehe! Trước khi đột tử toàn thân Triệu tím tái, a chỉ kip thốt lên 1 tiếng Á HỰ rồi lim đi! 1 lần nữa Lục mạch thần kiếm đã trở thành đồ bỏ trc Kungfu của Trịnh.
Quá phũ cho Triệu!