Tôn Dũng Chinh cao như thế sang VN chém như chém chuối mà còn huề liên tục , Trịnh Nhất Hoằng cũng thua mấy ván rồi . Huynh chưa thể qua 2 tướng này có chăng cần kiên nhẫn thôi vì dù sao đẳng cấp ở đây nó khác VN mình .
Printable View
Tôn Dũng Chinh cao như thế sang VN chém như chém chuối mà còn huề liên tục , Trịnh Nhất Hoằng cũng thua mấy ván rồi . Huynh chưa thể qua 2 tướng này có chăng cần kiên nhẫn thôi vì dù sao đẳng cấp ở đây nó khác VN mình .
1. Ván với Vũ Tuấn Cường là Huynh đi tiên, ván này đi hậu, nếu Huynh được đi tiên có lẽ sẽ chủ động hơn.
2. Trong cờ tướng hay cờ vua, sử dụng thế trận sở trường của đối thủ để tấn công là một chiến lược tâm lý thường thấy, vì thường người ta sẽ thấy khó đối phó với những thế trận mình coi là mạnh (mạnh thì mới sử dụng). Gần đây trong cờ vây Ke Jie cũng sử dụng chiến lược này để chọi lại với Alpha Go và thực sự đã gây khó khăn, đẩy phần mềm đó tới giới hạn sức mạnh của nó.
3. Khai cuộc của Huynh thường được chuẩn bị kỹ lưỡng với máy tính. Tuy nhiên đối thủ Tài Dật cũng là một tay cự phách về cờ máy. Chính anh ta là (một trong những) người trợ giúp Hứa Ngân Xuyên trong trận chiến với máy tính tầm hơn chục năm về trước.
4. Ván này khai cuộc của Huynh ko hề yếu cho đến hết nước 13. Theo CSDL của tôi có 85 ván chơi đến tình thế này, tiếp theo Đỏ có 2 lựa chọn là 14. X6-4 (6 thắng 12 thua 29 hòa) hoặc 14. P2.2 (5 thắng 11 thua 22 hòa), tỉ lệ thắng của Đen là vượt trội. Nước 14. M4.6 ko một ai chơi có lẽ vì Xe Đỏ ăn qua Tốt thông đường lại dọa tấn công cánh. Có lẽ nước này ko nên gọi là phi đao vì nếu có thời gian nghiên cứu chắc chắn sẽ khai thác được. Tuy nhiên trong tình huống ít giờ nó có thể gây bất ngờ, và nếu Dật đã có chuẩn bị trước thì Huynh thua cũng là điều dễ hiểu.
Mình hoàn toàn đồng ý với các bạn, nếu mà ai cũng đi đúng hết thì hóa ra thành "máy" hết à. Khi gặp cao thủ bằng đến hơn mình thì 1 sai lầm nhỏ bé nhất cũng dẫn đến hậu quả nghiêm trọng là chuốt lấy thất bại. Mình thua thì cố gắng luyện tập thêm thôi, không thể đổ lỗi do thời gian ngắn vì thời gian dù ngắn cách mấy thì 2 bên cũng bằng nhau lúc đầu mà. Nếu mà muốn giỏi là có được ngay thì trên đời này ai cũng giỏi hết rồi à ?
Hang ngay Huynh luyen tap chung voi VTN ma co tan khong hay len duoc bao nhieu nhi
Mình hoàn toàn đồng ý với các bạn, nếu mà ai cũng đi đúng hết thì hóa ra thành "máy" hết à. Khi gặp cao thủ bằng đến hơn mình thì 1 sai lầm nhỏ bé nhất cũng dẫn đến hậu quả nghiêm trọng là chuốt lấy thất bại. Mình thua thì cố gắng luyện tập thêm thôi, không thể đổ lỗi do thời gian ngắn vì thời gian dù ngắn cách mấy thì 2 bên cũng bằng nhau lúc đầu mà. Nếu mà muốn giỏi là có được ngay thì trên đời này ai cũng giỏi hết rồi à ?
Chiết Giang rất kiên cường đã thủ hòa với Quảng Đông sau 4 ván cờ dù ván đầu chủ tướng Triệu Hâm Hâm đã hòa thì 2 chủ lực là Trịnh Duy Đồng lẫn Hứa Ngân Xuyên đều ko kết liễu được địch thủ . Lúc này xạ thủ vương dẫn đầu là cặp chủ tướng đều đến từ phương Bắc là Vương Thiên Nhất và Hồng Trí 2 tay này chém kinh quá .....
Trịnh Duy Đồng dù cố hết sức cũng ko ăn nổi Vương Gia Thụy, còn Huynh thì sao ... bóp đc ngay. Chứng tỏ Huynh phải hay lắm mới làm đc vậy. Chắc do Huynh bị xa nhà thiếu vợ nên tâm lý ko ổn định dẫn đến đánh không hết sức.Ông chủ quản Hàng Châu mà dẫn Huynh đi matxa liên tục bảo đảm Huynh lại đánh như cái máy cho coi