TTTT ván 11 : Nguyễn Hoàng Lâm TD(HCM) vs Trần Văn Ninh (DNA)
Bấm F5 để cập nhật !
TTTT ván 11 : Nguyễn Hoàng Lâm TD(HCM) vs Trần Văn Ninh (DNA)
Bấm F5 để cập nhật !
Lực lượng phóng viên chiến trường TLKD và HP giờ đông như quân Nguyên nên vòng cuối này chắc sẽ trực tiếp được tất cả điểm nóng tranh chấp thứ hạng toàn đoàn của HCM, HN, ĐN :)). Vòng này chủ lực HCM lợi thế đi tiên và chiến thuật thủ hòa là cầm chắc chức vô địch nên rất khó cho HN có thể lật thuyền trong ao nhưng 1% chiến thắng cũng đủ hi vọng và làm nên sự hấp dẫn của vòng cuối này :)). Đông người có thể cho 1 người túc trực luôn ở 1 bàn điểm nóng để cập nhật tình hình vì đôi khi các kỳ thủ ghi biên bản sai nên việc tường thuật gặp trục trặc:-??
TTTT Ván 9 nữ:
http://ne1.upanh.com/b1.s20.d1/eaf02...91.img2765.jpg
Chu Thu Trang HNO - Trần Tuệ Doanh HCM
http://ne2.upanh.com/b4.s5.d1/3602a8...72.img2766.jpg
Lê Thị Kim Loan HNO - Cao Phương Thanh HCM
Trần Quang Nhật BDI 1/2 Nguyễn Hoàng Lâm BDU
Trần Chánh Tâm 1/2 Phạm Văn Trung LSO
Nguyễn Long Hải BDU 1/2 Nguyễn Thanh Lưu BDI
Phan Trung Anh QBI 1/2 Nguyễn Ngọc Trí KHO
Nguyễn Phùng Xuân BPH 1/2 NGuyễn Mạnh Cương HCM
Nguyễn Việt Tuấn HYE 1/2 Lê Văn Minh HYE
Lê Thanh Nghị QBI 1 - 0 Trương Vĩnh Thọ QNA
Đáng chú ý với khu vực phía bắc là Vạn lý độc hành đã có suất A1 chính thức, và các kỳ thủ hết mục tiêu tranh chấp đã hòa nhanh chóng. Nhóm 5,5 điểm chắc chắn phải chiến đấu hết sức.
Hy vong đoàn Hà Nội sáng nay sẽ lật đổ được đoàn TPHCM, cho các ông liên đoàn cờTP sẽ có kế hoạch thay đổi điều chỉnh để có kết quả tốt hơn, hiện nay lực lượng đoàn TP đã quá già thế hệ trẻ thì quá yếu kém, hy vọng sau giải này các ông phía trên sáng mắt ra và nen thay đổi nhân sự đi
Có vẻ khó khăn cho đoàn HN khi các bàn đầu bên tiên đều chọn khai cục Cưỡi voi dạo sông Serepôk. LDTK và Vua họp báo đã có quyết định ký biên bản chia 1/2 điểm nhanh chóng để cả hai cùng có suất A1.
Diệp Khai Hằng BDU 1/2 Uông Dương Bắc BRV
Vũ Thái Hòa HPH 1/2 Vi Văn Thái BRV
Nguyễn Anh Quân BCA 0 - 1 Bùi Kim Long HPH
Hồ Nguyễn Hữu Duy DNA 1 - 0 Nguyễn Thế Anh DNA
Nguyễn Lê Minh Đức BPH 1/2 Nguyễn Phương Hùng BPH
Trương A Minh 0-1 Nguyễn Thành Bảo
Chúc mừng anh Tuyên! Thế là mơ ước bấy lâu đã thành hiện thực.Tôi chợt nhớ lại những ngay gian khổ năm xưa khi anh phải đánh đổi cả sự nghiệp tiền bạc vì yêu cờ .
@ alex : Sao nhanh vậy alex oi
Một số hình ảnh ván 11
http://i975.photobucket.com/albums/a...CN6858Copy.jpg http://i975.photobucket.com/albums/a...CN6857Copy.jpg
http://i975.photobucket.com/albums/a...CN6856Copy.jpg http://i975.photobucket.com/albums/a...CN6859Copy.jpg
http://i975.photobucket.com/albums/a...CN6855Copy.jpg http://i975.photobucket.com/albums/a...CN6853Copy.jpg
http://i975.photobucket.com/albums/a...CN6849Copy.jpg http://i975.photobucket.com/albums/a...CN6848Copy.jpg
Anh Bảo dùng phép thuật rồi.hà nội ơi tuyệt quá!
có lẽ đây là ván đấu sẽ nổ ra tranh cãi nhiều nhất
em áo vàng trong hình nhìn hao hao như Đường Đan nhỉ !
Đoàn phóng viên và cộng tác viên TLKD tác nghiệp tại vòng cuối cùng của giải
http://i975.photobucket.com/albums/a...CN6862Copy.jpg http://i975.photobucket.com/albums/a...CN6864Copy.jpg
hi hi anh Trí dự đoán cả Tuyên hậu thủ ăn Tâm thì cũng phấn khích quá , trận này ko ảnh hưởng gì đồng đội HN vs TPHCM cả . Chính Tuyên hôm qua thừa nhận ... kém mà ... xuề xòa hữu hảo rồi anh ạ , có cho tiền cũng chẳng dám xông lên . Tâm đồng ý huề là huề ngay chứ nào dám lên ?
Trần Quyết Thắng HNO 1 - 0 Dương Huỳnh Nhật Huy HCM
Ngô Hồng Thuận HCM 1/2 Nguyễn Đức Cươgn QBI
Nguyễn Văn Điệp BDU 0 - 1 Huỳnh Khoa Thuận CMA
Nhóm 5,5 điểm đánh hết sức quyết liệt.
Trần Tuấn Ngọc 0-1 Dương Nghiệp Lương
Ván Á Minh - Thành Bảo mắc cười quá, Á Minh chắc đêm qua không ngủ được vì đang mơ trở thành vô địch nên sáng nay hoang tưởng và vẫn còn nằm mơ.
Cờ này anh Lâm ngon quá, chắc thắng được bác Ninh rồi :D
Lâm tay dài buộc phải thắng rồi , mà hình cờ muốn thắng cũng khó !
sặc , coi như chia tay Trần Tuấn Ngọc rồi !
theo em có lẽ bác Minh sức khỏe không được tốt.từ đầu giải bác đánh rất hay.
Như vậy là Trần Tuấn Ngọc với trận thua này đã chính thức rớt suất A1 năm tới, nếu anh có tên trong đoàn A1 năm sau của Hà Nội thì sẽ là suất Đặc cách mà thôi.
Vậy là trong 3 mùa giải liên tiếp, thiếu hiệp đều không thể ghi tên mình vào danh sách đánh A1 một cách chính thức.
Thất vọng đồng chí Ngọc "nổ". Đối thủ bắt tay hòa không chịu, cố đấm ăn xôi giờ xôi hỏng bỏng không.
Nguyễn Hoàng Lâm HCM buộc phải thắng Trần Văn Ninh DNA để tranh chấp vị trí số 1 toàn đoàn, đây là một ván đấu 50 - 50.
Kết quả xếp hạng tạm thời trước 9h09 (chưa tính được TB2)
https://lh5.googleusercontent.com/-h.../s512/11-1.JPG
A1 VN mấy năm nay năm nào cũng có vài suất đặc cách nên điều lệ là 32 tới 36 người nhưng có khi lên tới gần ...40 .
Với trận thua của Trương Á Minh thì hai đồng đội của anh là Nguyễn Hoàng Lâm và Đào Quốc Hưng phải có tối thiểu một ván thắng và một ván hòa mới có cơ hội tranh chấp vị trí số 1 đồng đội.