Hai ông thần Trịnh Duy Đồng và Hứa Ngân Xuyên đánh giai đoạn 2 ghê quá.
Trịnh đang nhăm nhe giải thế giới và bích quế viên sắp tới đây.
:)
Printable View
Hai ông thần Trịnh Duy Đồng và Hứa Ngân Xuyên đánh giai đoạn 2 ghê quá.
Trịnh đang nhăm nhe giải thế giới và bích quế viên sắp tới đây.
:)
Hứa Ngân Xuyên ko hoa mỹ nhưng khi cần là có mặt , con người này sẽ ko bỏ giải cá nhân và những giải lớn khác đơn giản đâu , có chăng chỉ là sự xung đột vốn có của 1 nhân vật hàng đầu bị đẩy xuống thôi , chứ về khả năng tính toán công thủ của Hứa vẫn cao siêu hơn người và sẽ ko dừng lại bây giờ đâu , tôi tin các danh hiệu và chức vô địch cá nhân sẽ sớm trở lại với Hứa gia thôi ....
Tiếc cho nội mông và thân tượng số 1 trong lòng tôi:triệu Quốc Vinh đã để thua ván cờ quan trọng với một chút chủ quan
2 năm liền Hắc Kế Siêu đều là tội đồ năm ngoái mất xe lãng nhách với Trương Học Triều năm nay cờ ưu để Hứa nhỏ đá hòa , Triệu lão đã có sự đi xuống về kỳ nghệ do tuổi tác đè nặng ko còn mạnh như năm xưa đúng là đáng tiếc, Úy Cường trọng trách cầy điểm quá nặng lại gặp đá tảng , một tiền vệ thu hồi bóng trứ danh như Hứa gia chấn thủ thì quá khó cho Úy Cường . Vị trí thứ 2 là chấp nhận được vì chỉ còn Hồng Trí đáng tin cậy . Muốn vô địch có lẽ nên mua 2 cao thủ vd như Uông Dương và Thân Bằng hoặc Thôi Cách khi đó lão Triệu sẽ lên ghế hlv kiêm kỳ thủ khi cần đẩy cặp huynh đệ của Hồ Bắc song hùng là Hồng Trí và Uông Dương lên và nhường lại sự dẻo dai và tiềm ẩn cho Hắc Kế Siêu và Thôi Cách nâm giữ thì khả năng sẽ mạnh hơn Quảng Đông .....
Hứa Ngân Xuyên mà trở lại giải cá nhân với thể thức loại trực tiếp như mấy năm vừa rùi thì mệt lắm đây. Đúng là kim cương bất hoại. Đường cờ chắc chắn khó bị công phá, ông tướng nào mà hó hé giở trò là tiêu ngay. Phong thái thi đấu thì miễn bàn, quá đỉnh.
Tôi để ý thấy ít khi anh rời khỏi bàn trong thời gian thi đấu.
:)
Nếu Nội Mông ôm mộng bá vương có lẽ nên dốc hầu bao mời về 2 cao thủ theo tôi là rất khả thi trong khả năng với mối quan hệ của họ với các vận động viên của đội Nội Mông lúc này . Người đầu tiên là Khoái đao hiệp khách Uông Dương ( để Hồng Trí vận động hành lang ) ,người thứ 2 là Thôi Cách từng là học trò và dưới sự chỉ đạo của Triệu Quốc Vinh ở Hắc Long Giang . Triệu Quốc Vinh cũng đẩy lên làm HLV kiêm kỳ thủ ít thi đấu hơn và cho Uý Cường dự bị . Tái hiện Hồ Bắc song anh từng giúp Hồ Bắc vô địch đồng đội Trung Quốc là Hồng Trí và Uông Dương cách đây gần 10 năm ở vai trò tiên phong . Khi đó để Thôi Cách cũng là 1 kim cương bất hoại ở nhóm đại sư ( ko thua ván nào ở Liên Tái ) và Hắc Kế Siêu ma mị hậu thủ . Nếu có 2 nhân vật này Nội Mông có thể nói là mạnh hơn với Quảng Đông . Sự tái hợp của Hồ Bắc song anh cũng tạo nên khá nhiều giai thoại đẹp , tôi nhớ khoảng năm 2014 hay 2015 gì đấy khi Hồng Trí vô địch cờ nhanh toàn Trung Quốc ( giải đoàn thể ) khi đó Hồ Bắc mời về được Hồng Trí chỉ đánh trong 1 số giải cụ thể , lúc đó Hồ Bắc song anh đã còn màn quật đổ ngoạn mục Lưỡng Xuyên anh hùng khi đó Vương Thiên Nhất và Trịnh Duy Đồng cùng đội , trong trận quyết định ở vòng 8 khi 4 đại cao thủ giao phong , Hồng thiên vương thủ hòa Vương Thiên Nhất còn Uông Dương đánh bại Trịnh Duy Đồng ...... Vòng 9 thì Uông Dương hạ Vương Bân còn Hồng Trí hạ Hứa Ngân Xuyên để sau đó 2 huynh đệ Hồ Bắc chiếm nhất nhì toàn giải , Hứa xuống thứ 4 và Xuyên thục Trịnh Duy Đồng còn xa nữa .....
Năm 2009 ở Bàn An Vĩ Nghiệp Bôi sau khi Hồng Trí bị Triệu Hâm Hâm loại còn Uông Dương hạ Tưởng Xuyên thì theo blog tướng Hoàng Tử hay 1 cách gọi khác là Tượng Kỳ Vương Tử 1 cây bút rất nổi tiếng viết về cờ Tầu có nói : Hồng Trí đã cùng Uông Dương ngồi lại với nhau phân tích tường tận sau đó 2 ae đã dẫn Triệu Hâm Hâm vào 1 hình cờ xa lạ để Uông Dương vô địch giải đấu đó . Sẽ rất khó để Hồng Trí về lại Hồ Bắc khi Hồ Bắc đang kiệt quệ về kinh tế còn Nội Mông thì chắc ko vấn đề gì , có thêm 1 tiên phong lại là huynh đệ thân thiết với Hồng Trí thì Nội Mông mới có hy vọng , thêm Thôi Cách thay Uý Cường thì việc vượt qua Quảng Đông là đủ khả năng ........
về Nội Mông nhưng phải thêm 1 người nữa là Thôi Cách , Quảng Đông khi cần thì Lữ Khâm sẽ vác đao khiêu chiến bên cạnh Hứa Ngân Xuyên , Trịnh Duy Đồng và Hứa Quốc Nghĩa , Lữ Khâm năm ngoái cũng vác đao chiến đấu ở vòng Nock Out giúp Quảng Đông vô địch đấy . Nhưng nếu Nội Mông có 2 cậu này thì chơi khô máu với Quảng Đông bất kể Lữ Khâm có vác đao khiêu chiến còn lúc này với nhân sự hiện nay Quảng Đông vẫn là UCV số 1 cho giải đấu .....
Nói chi cho lắm. Năm sau Hàng Châu tức mình vung tiền chuyển nhượng ra cửa sổ đồng thời sa thải Trương Bân và Bỉnh Hiền. Đội hình dự kiến: Nhất Huynh Thành Cách Thần. Bảo đảm nhà cái ra kèo hạt giống số 1 cho Hàng Châu ngay. Tin tôi đi.
Hình ảnh lễ trao giải :
Đại diện BTC :
https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.n...a4&oe=5A6284C6
https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.n...3f&oe=5A64AEE9
Khán giả rất đông đảo :
https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.n...b1&oe=5A6A7B1B
Đội trống chào mừng thành công :
https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.n...6b&oe=5A660D5D
Hạng tư Thượng Hải : 80.000 NDT :
https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.n...4a&oe=5A9D1B35
Hạng ba Chiết Giang : 100.000 NDT :
https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.n...6b&oe=5AA14818
Hạng nhì Nội Mông : 150.000 NDT :
https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.n...35&oe=5AAD4696
Vô địch Quảng Đông : 300.000 NDT :
https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.n...1f&oe=5A9B0DEF
Lại môt mùa giải giáp cấp liên tái bất bại nữa của Dịch lâm đệ nhất cao thủ.Dù rằng anh những năm gần đây anh không còn tham gia giải cá nhân và nhiều giải cao khác nhưng anh vẫn là 1 cao thủ hết sức khó bị đánh bại.Từ phong cách thi đấu,kì lực,kì phẩm và ứng xử anh đều rất mẫu mực toát lên phong thái của"Dịch lâm đệ nhất cao thủ"(cao thủ số 1 giữa 1 rừng cao thủ.Xin chúc mừng Hứa gia đã thể hiện bản lĩnh đúng thời khắc quan trọng nhất,chúc mừng Quảng Đông đã bảo vệ thành công chức vô dịch.Và quan trọng nhất:xin cảm ơn các pv đã đưa tin tức về giải đấu:Tây Phương Thất Bại và xin cảm ơn BLV:Trung"đẹp trai" và nhiều ae khác trong diễn đàn đã đưa tin tức,cập nhật hình ảnh biên bản các ván đấu của giải đấu đến ae kì hữu gần xa.Chúc tất cả ae kì hữu luôn mạnh khoẻ,hạnh phúc thành công trong cuộc sống!
Mình nhớ hình như có năm nào đấy Hứa Ngân Xuyên vô địch cờ chớp cá nhân Trung Quốc thì phải. Vậy nên cờ chậm lẫn nhanh Hứa đều tốt, đánh những giải như này rất lợi thế lúc về sau.
GIẢI THƯỞNG
A) Top 6:
1. Quảng Đông
2. Nội Mông
3. Chiết Giang
4. Thượng Hải
5. Hàng Châu Tập Đoàn
6. Giang Tô
B) Kỳ thủ hay nhất:
1. Vương Thiên Nhất (Thường Qui Tái)
2. Hồng Trí (Quí Hậu Tái)
C) Ván đấu hay nhất của giải:
Vòng 10: Vương Thiên Nhất (Hàng Châu Tập Đoàn) 2-0 Vạn Xuân Lâm (Thượng Hải)
D) Giải Fair-Play: Quảng Đông, Thượng Hải, Hồ Bắc, Hàng Châu Hiệp Hội.
Mình nhớ ván đấu này, ván cờ thể hiện khả năng tính toán như thần của Vương Thiên Nhất. Nước đặc sắc nhất của ván cờ này có lẽ là nước 24 pháo 4 thoái 4 để chuẩn bị phế sĩ đưa ván cờ vào trạng thái không còn đường lùi mà ở đó Vương đã tính trước được rằng mình có thể hóa giải được hết mọi nguy hiểm từ Vạn Xuân Lâm để chiến thắng, quá xứng đáng với danh hiệu ván đấu hay nhất giải.
Hôm đó Lại Lí Huynh đi hậu đã xuất sắc kích bại Tôn Dũng Chinh, sau đó Lí Bỉnh Hiền thua để cho Thượng Hải gỡ hòa, cuối cùng Vương Thiên Nhất kết liễu Vạn Xuân Lâm theo cách cực kì đẹp mắt, đúng là 1 ngày khó quên!
Kết thúc mùa giải chỉ tiếc cho cu Huynh nhà ta mấy vòng cuối đang vào phom thắng,hòa..cày kiếm điểm như chẻ tre, nếu dzo vòng trong tệ j cũng đánh dc 2 trận nữa, kiếm dc vài củ nữa về nuôi vợ con...Ông Nhất thua lúc nào ko thua, thua ngay lúc này...đúng là người tính ko bằng trời tính...dù seo thanks ông Nhất, ko trách đc...Hy vọng mùa seo Cu Huynh sẽ dc đánh thuê tiếp vì xem những trận như giải này mới máu...Thanks đội ngũ ae TLKĐ: ĐẶC BIỆT CẢM ƠN TÂY PHƯƠNG BẤT BẠI LIÊN TỤC CẬP NHẬT TIN TỨC GIẢI ĐẤU VÀ A TRUNG CADAN BÌNH LUẬN CHÉM GIÓ TUYỆT HAY.
Ý hay quá bạn.Mà buồn thật,lần đầu tiên trong lịch sử,kỳ vương thứ 19 mà k ai tin tưởng,k ai trải thảm mời và k được xếp vào đội hình tiêu biểu,tinh tú nhất nhỉ.Mà mới vô địch cách đây có mấy ngày,nóng xình xịch vậy mà tên a k có trong tâm trí mọi người.Kỳ vương may mắn!
Đội hình gồm Nhất, Đồng, Hâm và Hứa gia thì chấp tất nhỉ
hàng châu em nghĩ năm sau ..nên loại lý bình hiển và tìm cách kéo lục vĩ thao hoặc triệu điện vũ..là khả năng vào chung kết rất cao...2 cao thủ này lực cờ ngang hoặc cao hơn cả huynh nữa..
đội hình nội mông vẫn rất mạnh chỉ cần đưa 1 cao thủ như tạ vị thay úy cường thôi là quảng đông cũng khó mà thắng nổi
Hàng châu chỉ cần cở Thân Bằng, thay Lý Bình Hiền. là đủ sức cạnh tranh chức vô địch. Triệu Kim Thành đánh cũng ghê lắm :)
bốc thăm tiên hậu tự nhiên đội hình ..nhất đồng hâm hứa ..sô lô với lữ khâm hồng trí mạnh thần uông dương ..kèo ăn 4 ăn 6 các bác bắt bên nào
Tạ Vị với Uý Cường cùng bảng thôi như Trịnh Nhất Hoằng thôi , thậm chí Uý Cường còn hơn Tạ Vị ấy chứ . Mạnh Thần hay Thân Bằng cũng okie rồi . Nhưng cầm hậu để giữ vững biên cương thì nên mua Thôi Cách đây là danh thủ có thể nói là cứng nhất ở bảng đại sư . Trong nhiều giải đấu qua học trò dưới trướng lão Triệu già năm nào luôn biết kết thúc giải ít nhất ở tốp 8 , điều mà nhiều đặc đại ko làm nổi ....
Toàn danh thủ hàng đầu làm sao mà chấp được 1 tiên đều với Vương , Trịnh , Hứa , Triệu gặp Lữ , Mạnh , Uông , Hồng nếu xếp random ngẫu nhiên đánh 4 bàn bên 4 ông đứng đầu chấp 4 ông phía sau nửa tiên cụ thể là 1 tiên 3 hậu đánh 2 trận đi và về thì nhóm Lữ , Mạnh , Uông , Hồng đã xuôi lại 1 ít là 10 ăn 9 rồi . Nếu để dí cặp chọn ai gặp ai có thể khẳng định là nhóm được chấp 3 bàn tiên , 1 bàn hậu là : Lữ Khâm , Mạnh Thần , Uông Dương , Hồng Trí ưu đấy ...... VD bên Vương Thiên Nhất thì Nhất chủ lực ghi điểm sẽ đi tiên 3 người còn lại hậu thủ là Trịnh , Hứa , Triệu . Khi đó bên kia thí Lữ Khâm ngồi hậu thủ đấu với Vương Thiên Nhất , dí ông Mạnh Thần khắc tinh của Hứa Ngân Xuyên đi tiên , Hồng Trí cũng đi tiên với Triệu Hâm Hâm và Uông Dương cũng từng nhiều lần thắng Trịnh Duy Đồng cũng tiên thì 4 quốc thủ đầu tiên hơi lép 1 chút đấy ....... Tất nhiên bàn vui thôi chứ việc chẳng có , nhưng nếu bên chấp kèo nửa tiên bên kia chấp lại 1 chút tiền thì chỉ may có 4 ông kia đấu lại tứ đại thiên vương chứ chắc trên thế giới cũng chẳng còn lại ai nữa ......
Mấy bác chém gió ác thiệt. Chơi đường dài thì 4 ông đấy ai chơi lại mà cãi nhau là quái gì. Một ông đánh hoài không chết, một ông đánh người ta chết hoài. Hai ông còn lại thì thấn toàn mang phi đao kịch độc đường môn.
Nói chung đường dài thì ... 4 ông đấy chém tuốt toàn thế giới. 1 hiệp duy nhất thì còn ăn may được, hà hà
Mạnh Thần là để trị Hứa Ngân Xuyên chứ không thì ko có ai( Hồng , Uông , Lã vẫn hay thua Hứa ) , Tưởng Xuyên thì Hứa gia vẫn hay thắng cờ thực ra nếu đánh random ngẫu nhiên phân tiên vẫn phải ở nhóm Vương Trịnh Hứa Triệu , còn nếu chấp 3 tiên 1 hậu thì phải cầm Hồng , Uông , Lã , Mạnh . Ngoài ra được chọn cặp thì càng hay ....
Chém gió cho vui thôi, chứ chẳng bao giờ có cái team 4 ông thần thánh đó, trừ khi đánh biểu diễn (4 ông ra khiêu chiến với một team bất kỳ của người hâm mộ chẳng hạn).
tưởng xuyên có vẻ hay nhưng k thích hợp bằng mạnh thần ..mạnh thần là để chơi 50 50 với hứa và nhất..lan man 1 chút,,đánh 4 ván tiêu chuẩn..hồng trí chơi đc với hứa và hâm nhất e ngại đồng..uông dương thì e ngại hứa còn lại 5 ăn 5 thua với 3 ông kia..khâm có vẻ đuối nhất chơi đc nhất hứa ngại hâm và đồng ..túm váy lại cơ hội là 45 % win cho đội 2
Ngoài Hứa Uông cũng sợ Nhất còn ko ngán Đồng với Hâm . Lữ Khâm đi hậu gặp VTN , Uông Dương đi tiên với Đồng , Hồng Trí tiên với Hâm , Mạnh Thần tiên với Hứa . Nếu đội 1 chấp thế đội 2 chấp lại 10 ăn 8 , nếu phân tiên thì đội 1 chấp 10 ăn 8,5 là cân kèo .... Kèo 1 được chấp 3 tiên 1 hậu cầm đội 2 , còn kèo 2 thì cầm bên nào cũng được .....
có ae nào biết Huynh nhà ta đc Hàng Châu trả lương ra sao ko, chia sẽ cho với