Ôh, sao tấm hình đẹp thế mà thiếu phần giới thiệu nhỉ. Dù Anh Trung Cadan đã có ý thoáng qua. Nhưng chắc chắn hơn, thì mình cứ hỏi có phải hình của bác Lâm không vậy anh Gió ?
Printable View
Ôh, sao tấm hình đẹp thế mà thiếu phần giới thiệu nhỉ. Dù Anh Trung Cadan đã có ý thoáng qua. Nhưng chắc chắn hơn, thì mình cứ hỏi có phải hình của bác Lâm không vậy anh Gió ?
Vợ hiền cũng hỏi, anh chắc là ổng không? :) rồi ngừng chút xíu bả thả ra câu Việt-Mỹ: a sành đời person (người sành đời).
Tôi đang đợi ông Phi xem tướng :)
Nhìn lão hồi ni chảy xệ quá đây, tác dụng phụ của bia rượu sao :loaloa1
Còn phải đợi gì nữa ? Vợ chồng ông là một cặp trời sinh ‘Tâm ý như nhất’ mà trực giác rất sâu sắc. Khi ông xem tấm hình của tôi rồi phán một câu làm tôi thấy giật mình, 30 năm trước tôi đã từng nghe một câu đại loại như thế “Anh rất đẹp giai, anh đẹp như người ngày xưa” !. Sách Tướng có câu: “Tiên kỳ ngôn ngữ, quan kỳ mâu tử”, nay phu nhân của ông xem tướng cho ông Thợ qua bức ảnh lại phán một câu “Sành đời” thì đã rất mực của sự tinh ý, … hehe … cái sóng ba đào làm nên sự sành đời ấy không qua mắt được người phụ nữ, gớm thay !. Tuy chưa gặp ông Thợ lần nào nhưng tôi thấy cái sự sành đời ấy đàng hoàng và thân thiện, có điều nếu tôi đứng bên ông Thợ chắc nhìn tôi quê mùa lắm ?.
Ông Wind và bác Phi làm bình luận viên rất nhẹ nhàng. Nói chung là.. rất.. chung chung. Thôi cứ nghe vậy, biết vậy cái đã :) .
Không giống bác Lâm hồi xưa, thấy hình thằng em sao ấy, quơ cho mấy cái liền. Nào là.., rồi thì.. . Chưa kể ông Wind ghé coi, phụ họa thêm chút mắm muối :( . Bây giờ ông Wind đưa bà nhà ra làm bia. Lúc trước ông D nói, mình chỉ bán tin, giờ thì trăm phần luôn. Ông D sáng suốt, hèn nào bác Tôn cũng đang lật gia phả tìm.
Hic sư phụ mình đẹp trai ghê,ko biết vào sg rùi có kịp gặp lão gia nhân không
Thì phải có bác Phi xem thì tôi mới nói leo được chứ. Nhưng tôi cũng đã biết bác Phi không nói gì nhiều đâu :), ổng chưa quát lên "tướng tá gì" là hên rồi. Với lại người ta xem tướng là muốn đoán vận mệnh tương lai, bác Lâm nhà ta tuổi đó thì tương lai vận mệnh cái gì nữa hihi... với lại ổng đang thời kỳ tu, vưà mới gặp thầy mà, tu thì ổng chỉ muốn được hốt nhiên ngộ đạo, nhưng đạo có ngộ không không ở nơi tướng, thì xem cái gì ? Hôm qua nhìn qua tôi nghĩ "ông này nói cho dử nhìn mặt hiền khô". Nhìn kỷ lại, như bác Phi vừa dạy, đôi mắt đó thâm trầm nữa đóng nữa mở nhìn ai chắc thấu xuốt tâm can người ta.Trích dẫn:
Bây giờ ông Wind đưa bà nhà ra làm bia.
Có ông 6789 cặp măt mở sáng lên có gì nói ra. Ông này thì tôi đã nhìn nhình vài lần rồi vẫn thường nghĩ tôi về VN đi vào hẻm gặp ông này thì phải khép nép một bên cho ổng đi trước, còn không dám nhìn thẳng, sợ ổng quát "cái gì mà nhìn?". :)
Học trò ngoan thế này chắc ông Thợ thích lắm, chứ lại gọi là Lâm Đệ huynh như trước thì cho đúp lớp.
À, ông Aty nhờ cậy mãi mà vẫn chưa thấy cô Huyền úp ảnh lên nhỉ ?
hì, Máy bay mất tích của Malaysia vẫn chưa tìm thấy, mình chót đoán ở hướng Bắc nên cứ phải tò mò đọc báo theo dõi.
Còn cái này là món ngon của ông KT.
Thực phẩm cay nhất
Ớt Infinity có vị cay lên tới 1.067.286 độ Scoville (Độ cay Scoville biểu thị mức cay của ớt do nhà hóa học người Mỹ Wilbur Scoville đề xuất năm 1912).
Những ai ăn phải loại ớt này đều phải nhập viện vì phồng rộp, cháy khoang miệng.
http://c0.f33.img.vnecdn.net/2014/04...1396927934.jpg
Ớt Infinity là loại ớt rất cay và gây nguy hiểm cho những ai sử dụng.
Anh Minh
Ảnh: Telegraph
Bác nói vậy tội em quá, trông thế nhưng em Đoan Trang, Hiền Thục , Mỹ Tâm, Siu Black lắm í!
Sáng nay được huynh trưởng dẫn đi ăn bún bò Huế Bảy Hiền, ngon nhất VN thiệt -bd. Kiểu này lại mất công sáng ra chịu khó chạy xe mấy chục phút để đi ăn roài. Nhớ kĩ quán đó nằm trên đường Hoàng Văn Thụ và không phải trước cổng khu CN Tân Bình (Triển lãm CN Tân Bình mới choẻn). Chết vì gái và chết vì tham ăn không ai cười hết hehe
Tiện đây cũng nói thêm, vài năm trước tôi vào TLKĐ cũng chỉ để tán dóc về cờ Vua thôi (chử nghĩa mình có bao nhiêu mà nói nhiều). Tôi ngồi lì khu đó không đi đâu hết, lâu lâu thấy tên ông KT khu quán-cóc-vĩa-hè tôi mới nói leo vài lời rồi trở lại xóm cờ vua. Một hôm ông 6789 chắc cũng thấy mầm móng ham nói trong tâm tôi (thế mới tài) nói một câu vưà thách thức, vừa lẫy "không chịu chém gió với anh em", từ đó tôi mới nghĩ thôi kệ biết bao nhiêu chử tiếng Việt cứ đem ra xài hết, ở mãi với cờ vua biết ngày nào khôn.
Cho nên nhân là trong tôi, duyên là ông 6789 có tài nhìn người ham nói, quã là các ông phải chịu trận nghe tôi nói.