Trịnh đánh ván này bão tố phong ba quá, phế quân đoạt thế. Bây giờ chỉ là những hơi thở cuối cùng trước giờ phút chủ tướng Triệu ra đi.
Printable View
Trịnh đánh ván này bão tố phong ba quá, phế quân đoạt thế. Bây giờ chỉ là những hơi thở cuối cùng trước giờ phút chủ tướng Triệu ra đi.
TRỊNH MỚI ƯU CÓ 300 ĐIỂM THÔI, triệu vẫn còn cơ hội đỡ hòa chứ thắng thì ko được, diệt được con mã thì hòa cục, hiện giờ cờ trịnh cũng lanh tanh bành sĩ tịnh, triệu vẫn có thể phản kích .
Trong 4 kỳ thủ thì có vẻ tiểu Triệu thủ kém nhất, chứ thử gặp 2 người kia tôi tin chắc TDD phải nằm với kiểu chấp cây này.
Trịnh chơi lập tỉnh...xộc lên tận óc, chắc sảng khoái lắm đây.
Theo tôi nếu nói về lối chơi công sát bá đạo nhất hiện nay của TQ thì Triệu Hâm Hâm, Thân Bằng và Trịnh Duy Đồng là 3 cái tên đứng đầu trong danh sách. Ván này 2 ông hổ báo gặp nhau nên ván cờ rất kịch tính và mãn nhãn. Không như ván hoà nhạt nhẽo của Vương và Hứa vừa rồi
triệu hâm hâm nhìn cờ thua xe nhưng thực tế trịnh duy đông gẫy 1 tượng, bên triệu lại còn đủ sỹ tịnh toàn, 2 con pháo rất mạnh. dự là hòa chứ không có thắng thua...
- các thánh cứ nói hứa gia thích chơi hòa nên ván cờ nhạt nhòa, nhìn lại thực tế xem, hứa gia hòa với vương thiên nhất khi đi hậu mà vương không ưu 1 ly nào, vậy cũng đáng chứ, vương chứ có phải vớ vẩn đâu... Cơ mà đồng ý là xem hòa chán thật.
Theo mình thì Triệu chưa dễ thua đâu, hình thế này còn đỡ chán, đánh không khéo cũng khó ăn chứ đừng tưởng dễ
Từ lúc Trịnh Duy Đồng ăn được mã đã ưu 560 điểm, sau một hồi túi bụi đến nước 87 chỉ còn dương 70 điểm
Hứa cũng nhiều tuổi mà lối cờ từ trước tới nay vẫn thế, chiếm tiên trong cuộc cờ nhạt nhẽo. Kiểu chơi của người ta và đây là thi đấu tranh giải rất lớn chứ có phải biểu diễn cho khán giả xem đâu mà trách được Hứa gia.