Là em đấu với anh hôm qua đó, hẹn gặp lại anh vào các buổi sau sinh hoạt tại câu lạc bộ
Printable View
Anh em bàn chuyện hay thật đấy, nói chung đánh cờ thư giãn kiểu này thật thú vị.
Trưa nay anh Maisieuphong ngồi buồn một mình bèn rủ Reporter, anh Phùng Quang Điệp và bác Thơm (hay chơi ở Hoàng Cầu) ra cafe 38 giao lưu, "chém gió". Nhân tiện, mấy anh em bày cờ đánh vui. Sau khi thắng may anh Phong 1 ván, Reporter được anh Điệp rủ đánh vui (không độ gì cả, gọi là người thua mời cafe thôi). Kết quả, nhờ sự nhường nhịn của a Điệp, Reporter may mắn đỡ hòa cả 2 ván (Reporter đi tiên cả 2 ván). Anh Phong thì chơi độ nhỏ giao lưu với anh Thơm...
Một lúc sau mấy anh em ngồi tán gẫu. Hóa ra anh Điệp (cả anh Thành chủ quán nữa) cũng rất trăn trở với việc tìm một sân chơi chung, đàng hoàng một chút cho anh em làng cờ Hà Nội. Nhân tiện, anh Điệp bảo sẽ thường xuyên ghé chơi, sinh hoạt với CLB Anh Em, vì anh cũng rất thích không khí giao lưu ấm cúng của CLB.
Tại giờ làm việc của em không được chủ động lắm, vả lại nhà cũng xa nên khó giao lưu, chỉ đi được cuối tuần thôi.
Hi hi, chuẩn. Bình luận bóng đá, là khó nhất trong các môn thể thao. Nói chúng thì người ta bảo bình thường, lỡ nói sai. Dân tình chửi ngay. Mệt lắm. Đến vua bóng đá Pele cũng bị chửi thậm tệ. Vì tội dự đoán sai.
Em ở hà nội rất thích đánh cờ.Có thể cho em tham gia vào clb anh em được không ạ?Nhưng xin nói trước em là con gái ạ.hỳ hỳ.Em nghe nói trong clb anh em có anh trung_cadan là 1 siêu chiêu gia chém bão phải không ạ?có thể cho em học tập vài bài chém bão được không?:d