Trần Quyết Thắng (BPH) 0 - 2 Nguyễn Hoàng Lâm (HCM)
Trần Quyết Thắng (BPH) 0 - 2 Nguyễn Hoàng Lâm (HCM)
Lại Lý Huynh ( BDU ) 2-0 Diệp Khai Nguyên ( HCM )
4 ván thắng cả 4 , ghê gớm quá !!!
Diệp gia đại hổ sót nước thua cuộc. Có lẽ thời gian qua ít. Phải thừa nhận Lại Lý Huynh đánh tàn hay quá.
Kết quả chi tiết vòng 4:
Bảng A
1 Bình Dương Đào Cao Khoa 2 1 - 1 10 Nguyễn Minh Nhật Quang TP. Hồ Chí Minh 2 Trung Quốc Lưu Tông Trạch 3 1 - 1 1 Trềnh A Sáng TP. Hồ Chí Minh 3 Singapore Lại Tuấn Kiệt 4 0 - 2 9 Nguyễn Anh Quân Bộ Công An 4 Đà Nẵng Tôn Thất Nhật Tân 5 0 - 2 8 Phạm Quốc Hương Hà Nội 5 Bình Phước Võ Minh Nhất 6 1 - 1 7 Hoàng Vận Hưng Malaysia
Bảng B
1 Bình Dương Lại Lý Huynh 2 2 - 0 10 Diệp Khai Nguyên TP. Hồ Chí Minh 2 Bình Phước Trần Quyết Thắng 3 0 - 2 1 Nguyễn Hoàng Lâm TP. Hồ Chí Minh 3 Singapore Lưu Ức Hào 4 1 - 1 9 Lý Gia Khánh Malaysia 4 Cần Thơ Huỳnh Linh 5 1 - 1 8 Hà Văn Tiến Bộ Công An 5 Hà Nội Vũ Hữu Cường 6 1 - 1 7 Trần Văn Ninh Đà Nẵng
Xem ván cờ tàn Lại Lý Huynh từng bước hóa giải nguy cơ, lấn tốt, vận tàn quá hay, hoàn mỹ ... trước thế xe pháo song tiên của Diệp Khai Nguyên, lý huynh đã điều xa tróc pháo, sau đó lại phế pháo dọa đuổi xa, hoàn mã hãm xe, hồi mã bắt đấu xa ... 1 loạt cao chiêu rất đáng nghiền ngẫn học hỏi ! quá hay :)
Chuyên gia bố cục một lần nữa bị dính cục.
LLH co tan cao qua!! so 1!
Rất khó để chung kết PQH vs LLH. Bảng A quá khó cho bất kỳ ai vào chung kết. Theo cá nhân tôi nghĩ lực cờ ông trạng hơi đuối so với Âu dương công tử. Có thể nói LLH hiện nay là số 1 Việt Nam. Chúc 2 cao thủ mạnh khỏe và thi đấu tốt.