Gửi bởi
imagination
Cả VN đều biết Huynh mạnh nhất nước. Cả chục năm anh Bắc phải bơm để Huynh lên. Lần này anh Bắc xuất sắc vào chung kết, có thể nói là tuyệt vơi. Huynh, với một nhân cách tốt, muốn đền đáp cho người huynh đệ. Vô địch hay hạng nhì đều được đi quốc tế, giải thưởng A1 thì không có. Chẳng có gì sai, và cũng chẳng có gì để nói "kém đạo đức". Bạn nào nói thế hãy tin tôi là tôi quen biết khá thân với Huynh ngoài đời. Chơi rất tốt. Thậm chí sau 1 giải quốc tế Huynh đã đãi tôi ăn ở 1 nhà hàng sang trọng (vào nhầm) khi đó tôi với tư cách là 1 fan hâm mộ bình thường. Điều đó nói lên gì? Tự hiểu.
Trước khi chửi người khác hãy nhìn lại chính mình xem "đạo đức" là gì? Có phải là chửi đạo đức người ta kém một cách công khai hay không?
Và bạn chửi chỉ làm người khác buồn lòng, để bạn hả hê cho sướng miệng thôi. Bạn có thể chửi đúng, chửi sai, nhưng khi bạn chửi là đã sai.
Diễn đàn là nơi để trao đổi, chuyên môn kém, đánh dở đánh ngu... OK, nói chơi chơi vậy cũng chẳng sao. Nhưng chửi người ta nhân cách kém, chửi 1 kỳ thủ số một VN, ngày đêm mày mò tập cờ, người đc TQ nể trọng... một cách thoải mái thì đạo đức của bạn thế nào?
Bạn nói riêng với Huynh: OK. Huynh có thể đọc được đấy. Là kỳ thủ họ sẽ vào diễn đàn cờ tướng để xem phản ứng của người hâm mộ. Huynh sẽ buồn đấy, nhưng bạn có đc gì không?
Và quan trọng hơn, còn nhiều yếu tố tế nhị khác, cho dù Huynh muốn vô địch cũng rất "khó" để ăn nói với cả team, với đơn vị của mình... Bạn có phải người trong cuộc ko để hiểu? Mất đi 1 chức vô địch quốc gia, mình chắc chắn, cũng ko phải là điều dễ dàng để Huynh chấp nhận.
"Sự đãi ngộ" của liên đoàn cờ là gì vậy bạn? Nghe hơi nực cười.
"Lời thề và danh dự của VĐV" là gì vậy bạn? Sao nghe huy hoàng quá. Nghe dữ dội quá.
Bạn chỉ chửi cho sướng miệng và thể hiện sự kém hiểu biết của mình. Bạn chỉ đúng là Huynh không chuyên nghiệp. Nhưng chuyên nghiệp ở cái giải A1 tổ chức trên sân thượng cùng với quần áo lót phơi lung tung... để hủy đi 1 chức vô địch cho người huynh đệ bao năm của mình, thì đáng à? Rồi bao nhiêu huynh đệ ở Bình Dương sẽ nghĩ sao nếu Huynh cố chiếm luôn cái chức vô địch vô thưởng vô phạt? Chưa kể cuộc sống anh Bắc khó khăn, giải thưởng do nhà tài trợ sẽ giúp anh ấy trong cuộc sống.
Còn một yếu tố nữa:
Nếu Huynh muốn nhường trong thâm tâm, sẽ đánh cờ chậm ở trung cuộc yếu rồi thua.
Đằng này giống như Huynh muốn cho người khác thấy là "mình phải nhường". Huynh cố tình lộ liễu để mọi người thấy như vậy. Bạn có cảm thấy như thế không? Bạn có hiểu tôi muốn nói điều gì không?
Nhìn lại mình đi.