Cái vụ thắng ở H2H thì là đương nhiên đưa lên làm giề :venhvao !!!
Printable View
Chắc giè. Biết đâu kb là
- Pogre ko ghi bàn: 2 điểm
- Lampard: nghỉ vì đối thủ dễ quá 0 điểm
- Luiz: phản lưới nhà 0 điểm
- Torres (C): trượt pen: 0 điểm
Tổng cộng vẫn thua 3 điểm :venhvao
Năm nay, sao bonus có nhanh như điện ấy nhỉ. Lại thêm giao diện ở ngoài trên web của fantasy cũng khá hay.
Góc của báo chí:
Kompany: Không Aguero cũng không sao!
Trung vệ đội trưởng Man City, Vincent Kompany vừa lên tiếng chia sẻ rằng dù mất Sergio Aguero nhưng nhà vô địch Anh không hề hấn gì vì họ đã có Carlos Tevez thay thế.
Như đã biết, trong trận thắng 3-2 vừa qua trước Southampton, Aguero đã gặp chấn thương khá nghiêm trọng sau cú tắc bóng của cầu thủ Nathaniel Clyne. Hiện tại, Aguero đang phải chờ kết quả chụp chiếu lần thứ hai để xác định mức độ chấn thương.
“Chúng tôi mất Sergio, đó là điều đáng tiếc" - Kompany nói. "Nhưng tôi muốn nhấn mạnh là ngay cả thời điểm trước đây khi không có sự phục vụ của Carlos Tevez trong thời gian dài, Man City vẫn chơi rất tốt. Và giờ, vắng Aguero thì Tevez sẽ đóng vai người thay thế”, Kompany quả quyết.
“Tôi hy vọng Sergio sẽ không nghỉ quá lâu. Ở mùa giải vừa qua, chúng tôi đã từng gặp những vấn đề tương tự và đã vượt qua được. Nếu điều đó có xảy đến ở mùa giải năm nay, tôi tin chắc là chúng tôi cũng sẽ vượt qua mà thôi”.
Cùng với đó, Kompany thừa nhận, trận đấu tới đây gặp Liverpool sẽ là trận đấu khó khăn. “Thi đấu trên sân Anfield luôn tạo áp lực tâm lý với bất kỳ đội bóng nào, tất nhiên đây sẽ là trận đấu không hề dễ dàng cho chúng tôi”, Kompany nói thêm, “Ở mùa giải vừa qua, chúng tôi đã có hai trận đấu thực sự khó nhọc trên sân Anfield”.
(bongda +)
Bình luận thêm: Giờ là lúc phải mua vào Carlos Tevez. Chỉ với 9.1 M (vừa lên giá nhưng vẫn quá rẻ so với Aguero, Rooney, Van Persie, Cisse, Adebayor trong khi chỉ cao hơn 1 tí so với Podolski, Jovetic, Ba, Defoe, Chicharito, Dzeko...) và 1 suất đá chính trên hàng công của The Citizens, ko mua cầu thủ luôn có sức chiến đấu lớn như Carlos Tevez là 1 sai lầm. Tevez luôn mang đến cảm hứng cho những đồng đội của anh, kể cả đó là West Ham, MU hay MC :goal
Chắc chắn giờ đây những cái tên: Michu, Tevez, Petric, Dyer, Nasri, hàng phòng ngự của Swansea, Ivanovic, Hazard, Ben Arfa... đang được đưa vào tầm ngắm.
Cũng sẽ có người lại than thở Kagawa yếu quá, Torres xịt quá, Liverpool đá tệ quá.
Cứ mua bán đê, mới chỉ mấy vòng đầu, quan trọng gì đâu. Đương kim vô địch H2H vẫn tự tin dự top 5 trong 10 vòng đầu, còn nhà đương kim vô địch Classics thì cho rằng cuộc chiến chỉ diễn ra thực sự khi bước sang vòng thứ 10. Đến như Mâm Xôi Bạc mùa trước cũng tưng tửng chả lo gì đến Xôi vì cuộc chiến còn dài mà.
Thoải con gà mái đê các HLV :beer1
Góc của báo chí:
Evra quá tệ, Baines quá hay, Ferguson quyết đi thôi!
http://bongdaplus.vn/Uploaded/BinhND...g?maxwidth=580
Ở trận đầu tiên tại Premier League mùa bóng mới, Man United có thể nói đã thua toàn diện trước Everton. Họ cầm nhiều bóng nhưng lại không tạo ra được cơ hội đáng kể. Trong khi các pha tấn công của Everton luôn rất sắc sảo và có độ chính xác cao, nhất là những pha lên bóng xuất phát từ hậu vệ trái Leighton Baines, cầu thủ mà HLV Alex Ferguson đã theo đuổi từ lâu.
Sir Alex đã có cái nhìn rất chuẩn xác về Baines khi cho rằng anh là một trong những hậu vệ trái hay nhất Premier League hiện nay. Và ở trận đấu vừa rồi, có thể thấy rõ sự chênh lệch và khác biệt giữa Patrice Evra - người đã cứng tuổi và sa sút từ 1 năm nay - và ngôi sao trẻ của Everton
Ở trận thua Everton, Evra là một trong những cầu thủ đá tồi nhất bên phía M.U. Ở tuổi 31, hậu vệ người Pháp không còn giữ được tốc độ và thể lực, hơn nữa anh còn thiếu sự quyết đoán trong các tình huống tấn công biên và liên tục để mất bóng.
Ở trận đầu tiên tại Premier League mùa bóng mới, Man United có thể nói đã thua toàn diện trước Everton. Họ cầm nhiều bóng nhưng lại không tạo ra được cơ hội đáng kể. Trong khi các pha tấn công của Everton luôn rất sắc sảo và có độ chính xác cao, nhất là những pha lên bóng xuất phát từ hậu vệ trái Leighton Baines, cầu thủ mà HLV Alex Ferguson đã theo đuổi từ lâu.
Sir Alex đã có cái nhìn rất chuẩn xác về Baines khi cho rằng anh là một trong những hậu vệ trái hay nhất Premier League hiện nay. Và ở trận đấu vừa rồi, có thể thấy rõ sự chênh lệch và khác biệt giữa Patrice Evra - người đã cứng tuổi và sa sút từ 1 năm nay - và ngôi sao trẻ của Everton.
Ở trận thua Everton, Evra là một trong những cầu thủ đá tồi nhất bên phía M.U. Ở tuổi 31, hậu vệ người Pháp không còn giữ được tốc độ và thể lực, hơn nữa anh còn thiếu sự quyết đoán trong các tình huống tấn công biên và liên tục để mất bóng.
Evra chậm chạp và vất vả bao nhiêu thì ở bên kia phần sân, Baines lại sung mãn và hứng khởi bấy nhiêu. Không chỉ gây ấn tượng bằng những quả chuyền dài chính xác, đá phạt có độ khó cao, tuyển thủ Anh này còn thể hiện nền tảng thể lực cực tốt và lên công về thủ đều đặn suốt cả trận đấu. Không chỉ vậy, Baines còn suýt ghi bàn sau một cú đá phạt hiểm hóc ở hiệp đấu thứ 2. Chừng đó là quá đủ để Baines gây ấn tượng trong mắt HLV Ferguson và BHL Quỷ đỏ.
Kỳ chuyển nhượng chỉ còn 10 ngày nữa sẽ khép lại, cho tới lúc này, hàng thủ vẫn là nơi đáng lo nhất với Ferguson. Theo tin từ báo chí Anh, Man United đã tậu được hậu vệ trái người Hà Lan, Alexander Buttner với giá 3,9 triệu bảng. Tuy nhiên khi mà tài năng của cầu thủ 23 tuổi này còn chưa được thẩm định thì việc mua gấp Baines xem ra cần thiết hơn rất nhiều. Evra đã quá sa sút và giờ là lúc hợp lý để thay thế mắt xích quan trọng này.
(bongda+)
Mua Baines cũng là 1 giải pháp hay: điểm fantasy các năm gần đây trung bình phải được 150. Tuy nhiên, giá hơi chát: 7.0 :nemgach
Tôi không hiểu rõ lắm về cái giải H2N là như thế nào Sir BSX tư vấn giúp cái .:saythank2:saythank2:saythank2
Giống luôn giải vô địch Anh , tính đối đầu con nhạn ạ .
Cái kia là tính tổng điểm đạt được đến cuối mùa , cái này thắng 3 hòa 1 thua 0 , điểm mang tính hệ số thôi !!!
Về lý thuyết ,Classic leagues có thể lơ lững giửa bảng tổng sắp nhưng H2H vẫn có thể ẵm cúp :D
Thaks các Sir :) :) :)