-
Lãnh đội AE2 vừa thông báo cuối tuần này đội AE2 thi đấu 2 trận đi tiên gặp Hà Tây1,đi hậu gặp Tây Sơn,dự kiến cả 8 kỳ thủ của AE2 sẽ lần lượt thi đấu 2 lượt trận này,Thái odukich thứ 7 bận thì CN thi đấu,còn ai bận không thi đấu được thông báo cho lãnh đội hoặc đội trưởng để bố trí đội hình.
-
em danh dc thu 7 nay (may tinh em bi loi phong tieng viet)
-
Em xin đc đăng kí đánh thứ 7 này!
-
Không biết kết quả ván cuối của AE2 thế nào nhỉ ?
-
VÒNG 9 GIẢI THĂNG LONG KỲ ĐẠO 2012:
Tiếc nuối!
* Bảng A: Anh Em 1 - Kỳ Hữu 1: 0-3 (3-5)
- Nguyễn Ngọc Tùng - Trần Quyết Thắng: 1-1
- Doãn Hữu Bình - Lê Linh Ngọc: 1-1
- Đại Ngọc Lâm - Vũ Tuấn Nghĩa: 1-1
- Lê Quang Bình - Võ Văn Hùng: 0-2
Một ngày thứ 7 không vui khi ngay từ lực lượng, Anh Em 1 đã bị sứt mẻ hết sức nghiêm trọng khi trong trận đấu với ứng cử viên vô địch KH1, có tới 4 người cùng bận việc, vắng mặt: a Dương Như, Thắng kem, Lê Sơn và Cao Bá Thu. Tuy nhiên, vẫn cần ghi nhận những nỗ lực của các kỳ thủ trong trận này, bởi trên thực tế, mọi thứ có thể đã khác nếu Tùng LG và Lâm ĐN tận dụng được cơ hội. Bất đắc dĩ, Reporter (dự bị của các dự bị) phải bỏ dở cuộc họp bóng đá chuyên nghiệp tại Liên đoàn bóng đá VN ở Mỹ Đình, phóng xe về quán, xách "đao cùn" ra trận, chủ yếu chỉ để khỏi rơi vào tình thế "chấp 1 bàn".
Ở bàn tướng, Tùng LG mở trận "rau dưa" (né cuộc sở trường của "bố cục chuyên gia"), khai cuộc thoáng, tạo ưu thế nhỏ. Đầu trung cuộc, Thắng sữa chua phạm sai lầm rất lớn, khiến lẽ ra Tùng đã có thể ăn được xe. Tiếc thay, có lẽ vì "món quà" đến quá bất ngờ nên Tùng không sẵn sàng... đón nhận, vội vàng đấu xe, thành hòa vô cùng đáng tiếc. Bàn tá 1, Reporter hòa Ngọc Mai Động ở hình cờ ưu nhỏ. Bàn tá 2, Đại Ngọc Lâm ưu thế tương đối lớn trước Nghĩa Thái Bình, nhưng lại không tận dụng được để hòa cũng đáng tiếc. Bàn tá 3, Bình dibui sở trường cờ "rau dưa" bỗng dưng đi nước khinh xuất (rất không đúng với phong độ) ở khai cuộc, dẫn tới kém thế, dần dà không cứu vãn được trước lối cờ cực kỳ già giơ của đối thủ Hùng Bệu. Thua 3-5, cùng lúc Đống Đa thắng và Kỳ Siêu hòa (đi hậu), tình thế của Anh Em 1 trở nên khá nguy hiểm. Quá rõ ràng, trước mặt giờ đây mỗi trận còn lại đều là CHUNG KẾT, rất mong các kỳ thủ chủ lực đừng đồng loạt... bận như hôm nay nữa!!!
* Bảng B: Anh Em 2 - Hà Tây 1: 1-2 (4-4)
- Bùi Mạnh Hảo - Phạm Tuấn Linh: 0-2
- Phạm Quang Minh - Dương Đình An: 2-0
- Phạm Cao Nghiên - Nguyễn Văn Tuấn: 1-1
- Triệu Thanh Tuấn - Nguyễn Quốc Sơn: 1-1
Hòa 4-4 với 1 đối thủ được đánh giá cao hơn là kết quả không hề tệ, nhưng nếu căn cứ vào diễn biến của trận đấu thì vẫn rất đáng tiếc cho đội hình 2 của chúng ta. Dư âm chiến thắng vang dội ở vòng 8 trước Việt Sơn là động lực giúp AE2 nhập cuộc hết sức tự tin, cả 4 bàn cùng giành ưu thế từ khai cuộc. Tiếc thay, bàn anh Hảo bỏ lỡ cơ hội, cờ thắng thành thua; bàn Tuấn Triệu ưu rõ mà cũng từ thắng thành hòa, chỉ mình Minh ali thắng, nên chung cuộc AE2 chỉ tích lũy thêm 1 điểm. Chi tiết trận này xin nhường cho các anh em ở đội 2 vào "bình loạn" tiếp (Reporter không có mặt tại chỗ)...
o0o
LỊCH VÒNG 10 (NGÀY MAI, CHỦ NHẬT - 4/11):
* Sáng (9g): Tây Sơn (đương kim vô địch) - Anh Em 2.
'* Chiều (14g): Kỳ Siêu - Anh Em 1.
Mong rằng các anh em trong CLB sẽ thu xếp thời gian để qua cổ vũ, động viên cho các tuyển thủ trong 2 trận đấu hết sức khó khăn này!
-
Tiec ban 4 Trieu Thanh Tuan 1-1 Nguyen Quoc Son :tlbc sau danh truot bi hoa
-
Chiều mai anh em 1 cố lên! Em bắt độ anh em 1.
-
VÒNG 10 GIẢI THĂNG LONG KỲ ĐẠO:
Buồn!
Vâng, không phải tiếc nữa mà cảm xúc giờ đây thật sự đã trở thành nỗi buồn khi Anh Em 1 không tận dụng được cơ hội để giành trọn 3 điểm. Thay vào đó, suýt chút nữa, đội nhà đã để thua đau trước Kỳ Siêu.
"Tướng" Tùng LG chơi dưới phong độ ở bàn tướng, sử dụng khai cuộc "rừng", xử lý trung cuộc thiếu chính xác, để rồi thua cờ tàn trước anh Nguyễn Tiến Cường (con trai "kỳ vương" Nguyễn Tấn Thọ).
Bàn tá 3, Thắng kem đã có thể thắng khi Tuấn Gia Lâm mắc sai lầm ở trung cuộc, bắt được hơn cây. Những tưởng cờ đã thắng chặt nhưng với sự thiếu tập trung ở hình cờ ưu thế, Thắng đã chọn giải pháp chơi thiếu độ an toàn, bất ngờ bỏ 1 ngựa lấy cặp sĩ rồi đi nước "bờ lô" mất nốt con ngựa thứ 2, để thua ngược bàn cờ.
Tình thế trở nên vô cùng khó khăn, dù lão tướng Dương Như (tá 2) trước đó đã mở điểm bằng cạm bẫy thế trận "sâu thăm thẳm", buộc Quảng "Nghĩa địa" phải... đi bộ sớm vì không còn xe.
Ở bàn số 2 (tá 1), Đại Ngọc Lâm khai cuộc có phần kém thế, trung cuộc có thể hòa trước lối cờ biến hóa của một cao thủ giang hồ khác là Giang "say". Nhưng chính vì ván thua bất ngờ của Thắng kem mà kế hoạch buộc phải thay đổi. Bất đắc dĩ Lâm phải chấp nhận vận cờ cầu biến, tình thế thập phần nguy hiểm. Cuối cùng, nhờ nội lực thâm hậu kèm theo ý chí quyết thắng cao độ, hừng hực lửa, Lâm đã từng bước biến nguy thành an, dứt điểm chính xác, đem về 2 điểm (hòa khi đi hậu) cho đội nhà.
KỲ SIÊU 1-2 ANH EM 1 (4-4)
Nguyễn Tiến Cường 2-0 Nguyễn Ngọc Tùng
Tạ Thanh Giang 0-2 Đại Ngọc Lâm
Nguyễn Văn Quảng 0-2 Dương Như
Phan Văn Tuấn 2-0 Lê Quốc Thắng
Ván đánh cực kỳ lạ của Thắng kem, khiến cờ đang thắng thành thua ngược...
Cùng ở vòng này, Quang Trung 2 mau mắn giành 2 điểm tương tự khi các cao thủ Kỳ Hữu (đã chắc suất) hè nhau đồng loạt đá hòa (??). Một đối thủ khác là Đống Đa (tuyển trẻ HN) thắng ngược Sóc Sơn, tạm vượt lên trước 3 điểm nhiều hơn so với AE1.
Ở bảng còn lại, đội Anh Em 2 đã rất nỗ lực nhưng cũng không thể làm nên bất ngờ trước một DKVĐ Tây Sơn chơi chặt chẽ, nghiêm cẩn, chung cuộc thua 2-6...
-
Tiếc cho ván của Lê Thắng quá, cờ hơn cây hơn bộ lòng mà thua lại, chắc do phân tâm
Lão tướng Dương Như và Lâm đại Ngọc có hai ván win lấy lại tinh thần cho anhem club các trận sau.
-