dở hơi, lẽ ra an pháo, xe pháo 2 chốt thắng chắc 1 xe bền sĩ tượng. TB đánh chán vật!!! Thất vọng!!!!
dở hơi, lẽ ra an pháo, xe pháo 2 chốt thắng chắc 1 xe bền sĩ tượng. TB đánh chán vật!!! Thất vọng!!!!
cứ đà này! nếu còn thời gian thì anh Vũ thắng quá. Bảo mất tập chung rồi....
Những điều đơn giản như thế Nguyễn Thành Bảo gì mà ko rõ .Hình cờ đó có là người ngoài hành tinh cũng thua .Nhưng tôi đoán chắc cảm xúc anh Bảo lúc đó ức chế khi Vu Ấu Hoa ko chịu thua bàn đó nên quyết đinh đánh bay cờ . Tôi nói thực có hòa ván nè về Trung Quốc anh Hoa ( HVH ),anh Xuyên ,anh Khâm nhìn anh Hoa ( Vu Ấu Hoa ) mà cười rúc rích thôi :))
Xem Bảo đánh mà Themgaidep tim đập mạnh , tay run rẩy bầm F5^:)^^:)^^:)^^:)^
Ván này mà Thành Bảo còn không ăn được thì nên dâng cúp cho Trung Quốc luôn đi, khỏi cần đánh nữa làm cái quái gì. Cờ ưu đến thế rồi mà cứ luanh quanh rồi lại dẫm phải c...
Cuối cùng thì cũng thắng - Chúc mừng Nguyễn Thành Bảo
Vu lão chắc là thà "ngọc nát còn hơn là ngói lành " - chứ đánh cù nhầy ở nước 69 đến 73 thì hòa đặc rồi
BÀN 02 - Nguyễn Thành Bảo 阮成保 ( 1½ ) - ( 1½ ) Vu Ấu Hoa 于幼华 - 1-0
Ván này tốn calo của anh Bảo khá nhiều đây :D Happy happy :D
4 tiếng đồng hồ chăm chăm vào bàn cờ thế này..
hồi hộp wa, cuối cùng cungc thắng, hi vọng anh Bảo sẽ giữ cúp lại VN
Cơ nhiều khi đã ức chế thì khó mà nói hay được lắm .Như cái giải " Đống Đa " vừa qua ván anh Tùng kều và anh Cường cục nước 1 pháo lồng mà anh Cường còn dính nữa là .... Thử hỏi ai ở đó chẳng tính được nước 1 đó nhưng nhiều khi nó đã " Quẫn " cờ thì chịu . Bên TQ ,Hứa Ngân Xuyên thua cái ván Lý Tuyết Tùng chưa đầy 20 nước ... thì có lẽ ngồi nghĩ lại Hứa cũng ko ngờ mình cũng có lúc .... thấp thế .
Bởi lẽ cờ mà .... ko ai lúc nào cũng nói hay được =))
Chúc mừng Bảo đã thắng, một ván đấu đem lại nhiều cảm xúc từ vui mừng đến lo lắng và cuối cùng đã vỡ òa cho người hâm mộ cờ tướng VN. Hy vọng anh sẽ giữ được phong độ trong các ván đấu tiếp theo, mang lại nhiều ván đấu chất lượng cao như thế.