Tổng hợp vòng 1/8 Kỳ vương tài tử 2013 :
- Trần Quang Chiến ( QTR ) 1-1 Nguyễn Thăng Long ( NCO ) : ( Chung cuộc 3-1 )
Âm tàn lão quái đã tiến rất gần đến bàn thắng san hòa tỷ số để đưa trận đấu đến chấm penalty khi còn Xe Mã 2 chốt ( 1 cặp đối đầu ) 2 sĩ vần với xe pháo 1 chốt đối đầu và 2 sĩ của Chiến đen , chiến thắng đến rất gần khi tướng của bên tiên phải lên lầu hóng mát , cuối cùng lại bỏ lỡ những cơ hội tuyệt vời , ván này gần 200 nước và 2 anh thể hiện trình độ cờ tàn khá là bờ lô bờ lê .
- Dương Như ( AEM ) 0-2 Chu Tuấn Hải ( QTR ) ( Chung cuộc 0-4 )
Chu Tuấn Hải thể hiện phong độ tuyệt vời khi chống đỡ thành công những đợt sóng dồn dập của bảo đao bất lão Dương Như . Trận này Hải thắng vì biết mình biết người kèm theo nghiên cứu kỹ đối thủ , rất tiếc khi phải chia tay Cơn gió phương Nam và xin được chúc mừng Chu Tuấn Hải .
- Hà Văn Tiến ( KHU ) 2-0 Đỗ Hữu Tuấn ( TNG ) : ( Chung cuộc 3-1 )
Ngôi sao trẻ của Kỳ Hữu khai cuộc mãn ý , từng bước dồn ép Tuấn vào khó khăn , sau 1 hồi chống đỡ kỳ thủ Thái Nguyên phế mã công thành dữ dội , tiếc là lực bất tòng tâm , Tiến GM bước vào vòng sau và xin được gửi lời cảm ơn đến đường cờ bay bướm của Tuấn . Anh và toàn đội Thái Nguyên đã để lại những ấn tượng tốt đẹp cho người hâm mộ và BTC .
- Nguyễn Anh Đức ( KTH ) 1-1 Triệu Thanh Tuấn ( AEM ) ( Chung cuộc 1-3 )
Thất bại đã khiến Đức quạ phải gồng mình chiến đấu , nhưng Tuấn tàu nhanh đang thể hiện phong độ tuyệt vời , nhịp nhàng hóa giải thế công của danh tướng Khương Thượng , cuối cùng trong thế hơn phân nhẹ nhàng đề nghị hòa , không còn cách nào khác và Tuấn Triệu trở thành đại diện duy nhất còn lại của AEM tranh đoạt đỉnh cao . Trong lúc ra ký biên bản , Tàu nhanh tướng quân thì thầm với Trung_cadan , chúng nó coi thường anh thì còn nhiều thằng phải chết :)) .
- Lưu Khánh Thịnh ( NCO ) 0-2 Hoàng Văn Tài ( HTA ) ( Cờ nhanh Tài tiên thắng )
Bồng nhồng tướng quân thua 1 trong những trận đau đớn nhất , chiều nay anh đang còn tuyên bố giải này là của tôi thì tối đã bắt tay chúc mừng đối thủ . Anh Thịnh thua vì không đánh giá đúng đối thủ và Tài chơi 1 trận tuyệt hay khi toàn đánh cục là cục . Không còn nghi ngờ gì nữa về thực lực của kỳ thủ đến từ Hà Tây .
- Tài Quang Tưởng ( HDU ) 2-0 Lê Linh Ngọc ( KHU ) ( Cờ nhanh Ngọc hậu thắng )
Tưởng chơi quá dũng mãnh khi chiến thắng thuyết phục ván lượt về , cờ nhanh anh còn hay hơn thế khi bỏ cây đấm đá tơi bời , tiếc rằng khi còn 30 s thì đánh lỗi cục cực kỳ cơ bản , Ngọc Mai Động thoát chết nghiễm nhiên ghi tên mình vào vòng tứ kết , hôm nay tâm lý của tiểu tướng Kỳ Hữu là không tốt và rõ ràng anh đã gặp quá nhiều may mắn .
- Đinh Quang Hưng ( QTR ) 2-0 Lê Quang Bình ( AEM ) ( Rắn nước tiên thắng cờ nhanh ) :
Ở thế chân tường , Rắn nước vứt bỏ trận phi voi và đóng pháo vào đầu tiến công , Bình Dibui mắc sai lầm khi chuyển pháo vào đầu rồi lại móc ra , cuối cùng ăn quả Pháo đầu mã đội xe đâm thọc . Rắn nước khoái chí vừa nhổ phì phì vừa hót , mình đánh pháo đầu hay thế này mà cứ suốt ngày phi tượng , sai lầm quá .
Không khó hiểu khi đi khinh công Rắn nước thể hiện trình độ thượng thừa , ăn hơn cây Dibui từ rất sớm và sát cuộc thành công .
- Đinh Thanh Hải ( HTA ) 2-0 Phạm Văn Huy ( VSO ) ( Hải thắng chung cuộc 3-1 )
Nếu phải bình chọn ai là người khao khát chiến thắng nhất thì chúng ta không thể bỏ qua Hoachensauda , Sát thủ Cầu Đơ vượt qua được khó khăn ở khai cuộc , tràn cây đỏ rực bàn cờ , hôm nay Huy chơi không được hay như mọi ngày và cuối cùng kém cây khi cờ chuyển về tàn . Đến đây thì Hải không mắc 1 chút sai lầm nào dù là nhỏ nhất . Dự bị kiện tướng quốc gia Huy mịn chia tay giải đấu trong muôn vàn sầu muộn và TLKD cốc 1 lần nữa thể hiện là nơi Ngọa Hổ Tàng Long của làng cờ thủ đô nói riêng và miền Bắc nói chung .