Xem video trận Minh Ali nước 31 đau tim thật he he
Printable View
Xem video trận Minh Ali nước 31 đau tim thật he he
Anh Minh tập huấn với em xong cao bổng lên :D
VÀO BÁN KẾT: BẤT NGỜ, NHƯNG XỨNG ĐÁNG!
Vâng, đến bây giờ nhớ lại, tôi vẫn còn cái cảm giác hưng phấn ấy sau khi cùng anh em vượt qua vòng tứ kết nghẹt thở. Hai trận đấu quá nhiều cảm xúc khi Anh Em 1 đối đầu các nhà Đương kim vô địch Năm Cửa Ô. Khó chứ, quá khó, và thị trường cá độ đặt cửa Anh Em 1 thắng có lẽ là 1 ăn 4 lần. Nhưng KHÓ không có nghĩa là KHÔNG THỂ!
Trước trận lượt đi, tiên sinh GIA CÁT DỰ của TLKĐ cũng dự đoán cơ hội cho AE1 là vô cùng mong manh. Này nhé, 5CO có thể nói là sở hữu 2 tướng và cùng dùng 1 lúc: 1 tướng "xịn" PHùng Quang Điệp và 1 "tướng giang hồ" Trần Quang Chiến, ngoài ra còn những chiến tá sừng sỏ như Vua cờ thế Ninh Cót (tân vô địch Hà Nội 2015), Âm tàn lão quái Thăng Long...
Nhưng bất ngờ đã xảy ra ngay trong trận lượt đi khi Minh Ali hậu thủ đánh bại danh tướng Phùng Quang Điệp. Một ván cờ mà Ali phát huy tối đa khả năng điều quân, dồn ép, không một chút ngán ngại đối thủ vốn đã lừng danh trong làng cờ cả nước!
Trong khi ấy, tại bàn 2, dược sĩ Phạm Cao Nghiên cũng chơi ván pháo đầu đối song pháo qua hà rất hay, đánh bại Ninh cót. Thêm trận hòa của Thắng kem trước Âm tàn lão quái, vừa đủ để AE1 dẫn trước nhẹ nhàng, một lợi thế tinh thần nho nhỏ trước trận lượt về.
Quyết tâm lật ngược tình thế của 5CO đã được thể hiện trong trận thứ 2. BÀn tướng, Minh Ali lại phải "chấp tiên" tướng Điệp, nhưng lần này, lối đánh "ở nhà ưu thế" đã không còn nhiều tác dụng khi Điệp buộc phải dốc sức cầu thắng chứ không chơi như trận lượt đi nữa. Chỉ một sai lầm cũng đủ khiến đội hình của Ali bị tan vỡ dẫn tới thất bại.
Bàn tá 2, Nghiên có cơ hội rất lớn trước Chiến đen, những tưởng đã cầm chắc thắng lợi. Đâu ngờ, người hùng của trận lượt đi lại đi liền mấy nước yếu nên Chiến đen mới có cơ hội bật lại. Vậy là cả 2 người lập công lượt đi đều ngã ngựa! Lo lắng vô cùng.
May thay (vâng, phải có chút may mắn mới được), ở bàn 3, Vũ Hồng Sơn dù khai - trung cuộc thất thố, nhưng lại túm được sai lầm của Âm tàn lão quái, lãnh đội 5CO, bất ngờ "phản bại vi thắng". Bản lĩnh và quyết tâm cao độ đã giúp Sơn vượt qua khó khăn tiếp theo khi đối thủ nhì nhằng chống đỡ cờ tàn, tính đưa vào thế hòa sau 50 nước không ăn quân.
Cùng lúc ấy, ơ bàn 4, Thắng kem ưu thế trước Ninh cót, chiến thắng chỉ còn là vấn đề thời gian. Mọi sự chú ý giờ đây đặt cả ở bàn của Sơn, vì nếu hòa thì đồng nghĩa với việc sẽ phải đấu cờ nhanh - thể loại mà chắc chắn phía đội bạn mạnh hơn.
Bên ngoài, tôi âm thầm gọi Đại Ngọc Lâm tới, chuẩn bị cho "tình huống xấu". Nhưng đúng vào lúc Lâm xuất hiện thì Sơn dứt điểm thành công.
Vỡ òa chiến thắng. Tỷ số 9-7 nghiêng về Anh Em 1 thật sự bất ngờ. Nhưng tôi khẳng định, đấy là chiến thắng xứng đáng của một tập thể vô cùng đoàn kết và luôn thể hiện tinh thần cao ngút ở mọi cuộc đấu!
Hai trận bán kết diễn ra vào T7 tuần sau, Anh Em 1 gặp một đối thủ cực mạnh khác là Kỳ Hữu (toàn các VĐV chuyên nghiệp). Thắng hay thua thì cũng thêm 1 trận nữa vào CN: chung kết hoặc tranh hạng 3.
Rất mong tới lúc ấy, đội ta sẽ có nhiều hơn sự cổ vũ của các thành viên trong CLB. Xin cảm ơn mọi người!
Quá hay!!
Chúc mừng chiến thắng của đội Anh Em.
Chúc mừng anh em . Bài viết của bác Bình hay quá
hay quá, anh Minh Ali, Bác sĩ Ngiên, sơn con chơi hay thật, bác Bình viết bài cũng hay đúng chất nhà báo. hy vọng anh em vô địch!!!
Theo tôi duy tâm thì năm nay AE1 sẽ đoạt cúp vàng ,vì họ đang hưng phấn thi đấu tuyệt hay .
Các tuyển thủ ANH EM chú ý nhé. T7 và CN là 2 trận cuối cùng...
Lịch thi đấu bán kết - Thứ 7 ngày 30/01/2016 ( 9h00 lượt đi ) , 15h00 ( Lượt về ) :
Bán kết 1 : Anh Em vs Kỳ Hữu
Bán kết 2 : Tây Sơn vs Quang Trung
Lịch thi đấu chung kết và tranh 3-4 - Chủ nhật ngày 31/01/2016 ( 9h00 lượt đi ) , 15h00 ( Lượt về ) .
Tranh 3-4 : Thua bán kết 1 vs thua bán kết 2
Tranh chung kết : Thắng bán kết 1 vs Thắng bán kết 2
CHÚNG TA CÓ QUYỀN NGẨNG CAO ĐẦU
Vâng, tôi vẫn còn nguyên đó cái cảm xúc tiêng tiếc khi Thắng kem cờ ưu mà thua ngược "Đông Phương Bất Bại" Trần Văn Ninh ở trận lượt đi. Giá như Thắng kem chỉ cần hòa thì... Nhưng cuộc chơi là vậy, cái gọi là "giá như" nhiều khi không thể thành hiện thực. Chỉ một ly, một lai sơ sẩy là lỡ thời cơ.
Chúng ta có thời cơ không trước Kỳ Hữu? Câu trả lời là CÓ. Lượt đi thua 3-5 (Sơn bé thắng, Minh hòa, Thắng kem và Lâm thua), nhưng sang trận lượt về, món nợ đã được thanh toán rất sòng phẳng. Lần này là chiến thắng 3-5 (Thắng kem tiếp tục đi hậu, nhưng hòa QTĐS Trần Văn Ninh; Sơn bé tiếp tục chém 1 tá cứng khác là Vũ Tuấn Nghĩa, Minh Ali dẻo và dai như kẹo kéo hạ Ngọc Mai Động, Lâm thua Trang tơ). Một trận thắng có phần bất ngờ nhưng xứng đáng.
Hơi tiếc vì trong cuộc đấu cờ nhanh may rủi, các kỳ thủ lại xử lý không chặt, chỉ mỗi Sơn bé ưu thế trước Trang tơ, nhưng "cánh én không đủ làm nên mùa xuân". Cơ hội vào chung kết lần đầu tiên trong lịch sử CLB bất thành. Nhưng tôi có thể khẳng định: Chúng ta đã có 1 mùa giải rất thành công.
Đội 2 không vào tứ kết, nhưng cũng đã có nhiều trận đánh hay. Đội hình 1 trở lại tốp 4 một cách ngoạn mục, đặc biệt là biến ĐKVĐ thành cựu vương sớm từ tứ kết; sau đó lại buộc 1 đội cờ gồm toàn kỳ thủ chuyên nghiệp như Kỳ Hữu phải toát mồ hôi mới đi tiếp qua khe cửa hẹp.
Phong độ tuyệt vời của Sơn "bé" - kỳ thủ tiến bộ nhất của CLB, những ván đánh xuất sắc của Nghiên, Minh Ali, độ lỳ của Thắng kem... là nhũng điểm nhấn tạo nên thành công ấy.
Ngày mai, Anh Em 1 sẽ tiếp đối thủ mạnh Tây Sơn trong trận tranh hạng 3. Tôi mong các tuyển thủ giữ vững tinh thần, tiếp tục thi đấu với phong độ cao trước khi chia tay mùa giải và chuẩn bị cho mùa giải mới 2016.
Xin cảm ơn tất cả các bạn!
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...12_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...05_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...44_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...30_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...34_574_574.jpg[/B][/CENTER]
Các thành viên của CLB Anh Em đã chiến đấu như những chiến binh thực sự ! Một tinh thần đoàn kết và cố gắng hết sức xứng đáng được hoan nghênh và ngưỡng mộ ! Chúc CLB thi đấu thành công trong ngày mai, cuộc chiến tranh 3 -4 với một CLB mạnh khác là Tây Sơn !