VÒNG 4 NINH BÌNH QUỐC TẾ ĐẠI HỘI
“Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng.
Ngày tháng mười chưa cười đã tối..”
Lời của người xưa quả nhiên không hề sai lệch. Ninh Bình đại trấn những ngày này, dẫu chỉ mới thoáng đến giờ hoàng hôn, mà mặt trời đã lặn hẳn. Màn đêm tịch mịch phủ 1 màu đen ngòm lên toàn bộ mọi vật.... Thi thoảng, gió heo may lùa về mang theo cơn mưa phùn nhè nhẹ, lạnh lẽo, nhưng phần nào làm dịu đi bớt cái khô khan đặc thù của mùa đông trên toàn dải đất Trung Nguyên..
Cảnh vật vào màn đêm có phần yên tĩnh lạ thường. Rặng Kỳ Lân Sơn hùng vĩ bao nhiêu vào ban ngày thì bước vào màn đêm, càng âm u hoang vắng. Giữa đêm đen lạnh lẽo tiếng gió rít lên, thổi xuyên qua tầng cây, phong thanh như loài thú hoang săn đêm đang gầm gừ rình mồi.. Chốc chốc, vài tiếng quạ rú lên the thé càng làm cảnh vật phủ thêm 1 màu huyền bí..
Ngôi Bái Đính Cổ Tự xa xa, đèn đuốc đã lên, oai nghiêm trang trọng nổi bật lên hẳn giữa nền trời.
Thành Tràng An. Giữa giờ Tỵ.
Những cơn mưa phùn lất phất, làm cho đường xá đi lại trong thành trở nên vắng lặng. Có lẽ thời tiết này, khiến cho người ta mau chóng chong đèn, đóng cửa; quây quần bên mâm cơm, tránh đi chút nào những cơn gió lùa mang hàn khí tê tái..
Lúc bấy giờ tại Vũ Gia Trang. Đèn đuốc đã được thắp lên sáng choang từ độ ban chiều. Hơn hai mươi võ sĩ y phục gọn gàng xếp thành hai hàng thẳng tắp từ ngoài cửa đại trang vào tận đại sảnh. Mặc cho thời tiết vần vò như thế, tất cả vẫn oai vệ đứng giữa trời, không một cái cau mày nhíu mắt, chứng tỏ được kỷ luật vô cùng nghiêm ngặt.
Nói thêm một chút về Vũ Gia Trang, đây là 1 đại trang lớn nổi tiếng toàn Ninh Bình Đại Trấn. Chủ nhân nghe nói là 1 người thuộc hàng gia thế, văn võ toàn tài, lại tấm lòng hào hiệp trượng nghĩa, nên người người trong vùng và hào sỹ võ lâm đều vô cùng kính phục và yêu mến.
Bên cạnh tòa đại trang là 1 khách điếm cũng thuộc trong tầm cai quản của Vũ Gia. Khách điếm rộng chừng hơn 10 mẫu. 200 phòng trọ cho khách thập phương, trang bị bố trí đầy chu toàn, là nơi dừng chân nghỉ ngơi lý tưởng cho du khách du ngoạn sơn thủy tại đây.
Bên cạnh khách điếm, 1 mảnh đất rộng chừng 1 mẫu, được bố trí 10 võ đài, chính là nơi diễn ra cuộc Tràng An Luận Kiếm.
Bấy giờ bên khách điếm, tiếng quần hào hò hét dữ dội, bàn tán xôn xao cho trận đại chiến vòng 4 sắp diễn ra của cuộc luận kiếm căng thẳng đang diễn ra được mấy ngày gần đây.
Chính Vũ Tiên Sinh là người đứng ra cùng bằng hữu huynh đệ tổ chức cũng như chủ trì công đạo cho đại hội này. Quả là đầy tâm huyết.
Chừng nguội 1 tách trà, lão quản gia tướng mạo tròn trịa, nhưng đầy sang trọng lật đật chạy vào. “Mời trang chủ. Đã đến giờ thi đấu rồi”... Hai mươi võ sỹ ngoài cửa đồng loạt hô to: “Đại chiến bắt đầu” Âm thanh thâm trầm vang to cả toàn thành Tràng An, chứng tỏ nội lực đều thuộc hàng cao thủ.......
Ninh Bình Luận Kiếm vòng 4
......
Huỳnh Linh 1-1 Hà Văn Tiến
Tây Đô Kiếm Khách sáng nay lơ đãng sót đòn, trúng phi tiêu vào hạ bàn thương thế không phải là nhẹ. Nhưng nhờ căn cơ nội lực hơn người, cộng thêm hào sỹ bốn phương yêu mến tận tình chu đáo lo toan nên thương thế mười phần đã thuyên giảm đến tám chín.
Rút ra được bài học từ sự lơ đễnh trúng phải phi đao, chàng vào cuộc gặp Thiếu Hiệp Hà Thành đã phần nào bớt nóng vội... Vẫn vào trung pháo, vẫn chọn lối đánh bay bướm ấy, nhưng đã có những suy xét trước sau kỹ càng... Điều này đã tạo những gượng gạo nhất định trong lúc ra chiêu của chàng. Kinh thành thiếu hiệp tuổi trẻ tài cao, mau chóng nắm bắt được yếu điểm ấy chàng liền xuống tay phản kích. Độ tự tin tăng lên thêm vài phần. Liên tục chiêu hay, giục ngay thần binh tràn sang quấy rối hình trận, ý đồ công thành trói tướng. Tây Đô lãng tử, đang bề tính toán tấn công, thấy quá nguy hiểm, điều ngay đại tướng quân quay về cứu giá vô cùng kịp thời. Gần 200 hiệp vần vò, mặc dẫu hơn được tàn binh, nhưng hậu phương mỏng manh, thất bại chỉ đến trong gang tấc, chàng bèn múa tính đơn kiếm, 1 chưởng vận khí âm hàn, vừa trả đòn vừa cưỡng bức cầu hòa, Thiếu Hiệp Hà Thành mặc dẫu binh lực áp sát cửu cung, nhưng trước tình hình bất biến hòa cuộc, không dám cưỡng cầu, cũng đành hạ kiếm ký vào biên bản. Tự trách mình bỏ lỡ thời cơ hậu thủ hạ gục ông huynh đài lãng tử miền Tây... 1-1 vô cùng xứng đáng. Tây ĐÔ Kiêm Khách có dấu hiệu chững lại. Cố lên nào....
Lưu Ức Hào 1-1 Lý Gia Khánh
Cặp chiến giữa 2 danh tướng quốc tế này mau chóng đi vào thế hòa hoãn. Chừng đâu qua lại dăm chiêu bảy thức, đã bắt tay hòa cuộc. Họ Lưu tuổi trẻ lãng mạn, nghe đâu tranh thủ lượn 1 vòng quanh thành tìm ca viện vào hát hò, trò chuyện...
Lại Tuấn Kiệt 0-2 Nguyễn Anh Quân
Nhắc về Thần Ngang, lợi thế tiên thủ khi sáng, đã chiếm thế thượng phong trước Thạch Nhân Đà Thành, nhưng vô tâm sót cuộc, bị ngài đưa về hòa hoãn, tâm trạng buồn bã. Chàng về đến tư gia, không nói không rằng, lui về phòng luyện công. Bún Phu Nhân thấy thế cũng không dám làm phiền, chỉ sai gia nô soạn 1 mâm rượu thịt đem đến tận tư phòng cho chồng, rồi người cũng lui vào nằm nghỉ.
Thần Ngang tĩnh thần hồi lâu, thấy cơm canh đã nguội lạnh, nhưng cơn đói cồn cào đang lên, cũng đành dùng tạm cân thịt bò khô, hớp vội 2 vò rượu lót dạ, xong thay y phục, mặc bộ áo mưa làm tử cỏ khô, trời vừa nhá nhem tối, giục ngay bảo mã, nhắm thẳng Vũ Gia Trang thẳng tiến.
Hậu thủ với tiểu thiên vương đất bạn, trước sự hung hãn của đối thủ, chàng bèn phất nhẹ 2 đường Thất Tuyệt Phục Ma Kiếm. Kiếm phong rít lên rợn cả người, kiếm khí như hai còn mãng xà tả hữu nhắm thẳng vào địch nhân chỉ chờ cơ hội trả đòn. Chàng chọn Lưỡng Đầu Xà bước ra nghênh địch...
Quần hào đồn rằng Quân Tử Bún gần đây công phu trung tàn càng ngày càng chín chắn quả là không sai, thêm hai vò rượu khi trưa làm cho tinh thần chàng phấn chấn hơn hẳn. Từng chiêu một trả đòn, tả hữu quân số linh hoạt, đơn giản hóa dần dần rồi bẻ gãy từng đợt công kích của Lại Thiếu Hiệp, Thần Ngang càng đánh càng bình tĩnh lạ thường, khí thế càng lên cao, bằng nửa chiêu chuyển hình, chàng dồn song pháo mã dồn ép tướng bạn lên tận trời xanh, thêm thần binh cảm tử quân đã tràn sang sông áp sát kinh thành, an nguy cho Lại Thiếu Hiệp chỉ còn tính trong tích tắc. Múa tít trường quyền hoảng loạn, chàng tiểu vương hung hãn chống trả, Thần Ngang nhoẻn miệng cười nhẹ, phất luôn 3 chưởng, họ Lại văng vụt ra sau đập ngay vào góc đài. Dãy dụa toan đứng lên chống trả. Chàng Lãng tử đất Bắc chẳng nói chẳng rằng lăm lăm tay kiếm toan lao đến kết liễu ông tiểu vương hung hãn này, nhưng họ Lại đã bất tỉnh tự lúc nào.
Chiến thắng đầu tay cho Thần Ngang Quân Bún. 4 Vòng 5 điểm. Chàng đã áp sát tốp đầu.
(khi đêm có trò chuyện online, chúc ông đại huynh này 1 câu ngày mai thắng lợi, ông ấy lại bảo đừng quan tâm quá đến chuyện thắng thua, hóa ra sáng nay lơ đãng chuyển thắng thành hòa.. đúng là mai cho ông huynh này đi làm thầy bói được rồi :mopha hé hé)
Tôn Thất Nhật Tân 0-2 Phạm Quốc Hương
Mông Cổ tướng quân, sau khi bị Võ Giáo Đầu đánh rơi xuống ngựa, vòng này lại gặp phải đại địch. Những biết Thạch Nhân Đà Thành công phu trung tàn đã đạt đẳng cấp thượng thừa, người người gặp huynh ấy, đều nắm đến 7 8 phần thất bại. Quý kỳ hữu yêu mến Trạng Cờ Đất Bắc cũng lo lắng mấy phần.
Thế nhưng, vào thế chân tường Kỳ Vương Đất Bắc lại càng dũng mãnh, đúng như tư chất của người lính nơi sa trường. Chàng vào trận cực kỳ tự tin. Chính sự tự tin này phần nào khiến cho Tôn Thạch Nhân cảm thấy bất ngờ và vô cùng lúng túng.
Khai cuộc sở trường phi tượng của ngài Thạch Nhân đêm nay lại có phần lơ đễnh. Phạm Tướng Quân nhận thấy ngay sự rời rạc hình trận của đối phương, liền tránh nặng đánh nhẹ, nhắm thẳng vào chổ hiểm yếu công kích. Thạch Nhân Đà Thành vội vã thu quyền múa tít phòng thủ môn hộ. Tuy kín kẻ, cùng công phu Đông Hải Thần Công danh bất hư truyền, nhưng có lẽ vì chậm 1 bước, đã bị họ Phạm túm ngay yếu huyệt, tung 1 quyền trời giáng. Độ chừng hai mươi chiêu, chàng dục thần mã sang sông hòng quấy nhiễu trận địa, hỡi ôi, đơn thân độc mã nào có ích gì. Ông Trạng Cờ nhân thế đơn mã độc hành, lập mưu vây bắt thành công, bắn hạ gục con ngựa chiến của đối thủ. Đến đây, Thạch Nhân mới giật mình hoảng loạn, vội vã kéo lui những cánh quân đang ngấp nghé vượt hà quây về phòng thủ, hòng tranh thủ diệt binh, đưa về hòa hoãn. Trạng Cờ nào phải tầm thường, tận dụng ưu thế về quân số, xuống tay như bay, không cho Tôn giả có 1 dịp phòng bị, chừng thêm tàn 1 nén nhang, hạ nốt con bảo mã còn lại...
Thạch Nhân rã rời buồn bã lặng lẽ vứt đao chịu trận. Hai trận đấu liên tiếp không thật sự hay của chàng trai Đà Thành. Chúc Mừng Hương Ngỗng. Anh đã trở lại.
Đào Cao Khoa 1-1 Nguyễn Minh Nhật Quang
Kỳ hào đất Bắc sáng nay được dịp hò reo dữ dội khi Đại Bàng Đào Cao Khoa quần nát kinh thành của Ngạc Sư Trưởng bằng 1 trận đánh cực kỳ xuất sắc. Cứ ngỡ hùng tâm 1 phút nổi lên, Đại Bàng sẽ vào trận với tiểu tướng cực kỳ máu lửa.. Nhưng quần hào đã lầm. Vào cuộc thận trọng, chọn phản công mã nghênh địch, Đại Bàng toan bề so đọ dẻo dai trung tàn. Khiết Đan Tráng Sỹ với 3 chiến thắng liên tiếp, khí thế dâng cao, hậu thủ trung pháo, quyết liều phen sống mái.
Kịch chiến giữa dẻo dai và mạnh mẽ phút ban đầu diễn ra với tốc độ chóng mặt, nhưng càng về sau càng chậm dần chậm dần.
Đại Bàng hơn được tinh binh vượt hà, nhớ lại trận thua của ông sư đệ đồng môn Bình Dương Trấn Âu Dương Công Tử cách đâu chưa lâu trên đất khách, bèn toan bề tái diễn. Thế nhưng tiểu tướng Khiết Đan đã chứng tỏ không phải vô lý khi 2 lần liên tiếp vô địch đại hội khinh công, chàng từng bước đánh lui 3 cánh quân hung hãn của Đào Đại Hiệp lùi xa cửu cung của mình.
Múa tít Khiết Đan Trường Quyền trầm trọng, cộng thêm thần lực hơn người, phòng thủ vô cùng chắc chắn. Đại Bàng quần thảo hồi lâu không thể xuyên thủng, cũng bèn thu cánh chịu hòa, tự trách công lực tàn cuộc của mình vần còn nhiều chỗ cần trau chuốt...
Lại Lý Huynh 2-0 Diệp Khai Nguyên
Thấy ông sư huynh đồng môn vừa cầm chân đối thủ nặng ký đua tranh ngôi bá vương của mình tại giải vừa xong. Họ Lại vừa mừng vừa tiếc “Tàn này chưa lâu, tiểu đệ bị Thục Sơn Thiếu Hiệp hạ gục tại Quốc Tế Đại Hội, đến giờ món nợ ấy vẫn còn chưa nguôi.. Thế mà đại huynh lại bỏ lỡ cơ hội.. tiếc thật”.. Xong rồi cũng tập trung vào cuộc quyết chiến..
Diệp Gia sau khi 1 hồi trúng chiêu của Đông Phương Lão Sư vòng trước, tự ngẫm cơ hội của mình càng ngày càng ít, hậu thủ liều mạng phóng lên toan bề loạn đả... Những tưởng thời cơ chín mùi khi ngài phế mã dồn Xa song pháo cấp công phía tả ngạn bờ sông của Âu Dương Công Tử, thế công hung hiểm cùng cực...
Nhưng Lại Lý Huynh đỡ đòn cũng khéo không kém gì xuống tay. Từng bước từng chiêu chuyển nguy thành an, tận dụng trả cây, lợi được bảo tượng nhưng kém 2 tốt, binh chủng đa dạng nhưng quân số lại kém phân... Còn nhớ năm nào Ngoại Tinh Lai Khách sử Song Pháo Song Chốt khuyết 1 sỹ đã bại đối phương Pháo Mã Chốt Sỹ tượng toàn, tạo nên 1 ván điều tàn cổ kim kinh hãi. Thế nên có thể nói thắng bại ở ván đấu này chưa nói trước được... Ngặt nổi Diệp Gia cũng đã có tuổi, lại vừa bị Đông Phương Đường Chủ đả thương chưa lâu, công lực hao tổn không phải là ít, trong lúc cạn giờ, đua khinh công không phải sở trường, lơ là sót nước, dính ngay độc chưởng..
Họ Lại nhân lúc đối phương không phòng bị, bỏ trống huyệt Đàn Trung, tung 1 cú Cáp Mô Công nhắm thẳng xuống tay không thương tiếc... Diệp Gia né tránh không kịp, trúng ngay độc thủ, thất khiếu thổ huyết 1 màu đen sì.... Lăn ra bất tỉnh..
Ván thắng thứ tư của Lại Lý Huynh. Quá xuất sắc..
Lưu Tông Trạch 1-1 Trềnh A Sáng.
Cố nhân tái chiến. Còn nhớ cách đây chưa lâu, chuyến Nam Du của Ngạc Châu sư trưởng, đọ sức 2 ngày 2 đêm tại Bình Dương Đại Trấn cùng Trềnh Lão Sư bất phân thắng bại hãy còn đó. Cõ thể đã quá hiểu nhau, nên trận kịch chiến lần này, hai bên so đọ chiêu số là chính, độ hung hãn của cuộc đấu nội lực dễ dẫn đến sinh tử đã không được thể hiện. Lưu Sư Trưởng vào trận bình ổn, cưỡi voi xem xét tình hình, phía bên kia Trềnh Lão Sư sau khi chỉ có được 1 chiến thắng sau 3 vòng đấu, cơ hội đua tranh đang giảm dần, chọn biện pháp hậu thủ tấn công, vác ngay thần công đem vào trung lộ gây hấn. Lão Tông 1 thoáng bất ngờ hơi bị thiếu phòng bị, Túy Kỳ Tiên tóm ngay cơ hội, múa liền 8 đường túy quyền, bộ pháp nghiêng ngã, nhìn thì yếu ớt nhưng thật sự đầy mềm dẽo và sức phản công cực cao. Cộng thêm nội công tu luyện lâu năm, nào phải tầm thường. Lão Sư từng bước từng bước, tranh tiên, rồi phản tiên, dần dà ép được ông bạn già họ Lưu lui dần về phòng ngự.
Nhắc đến họ Lưu, kỳ hào Trung Nguyên không ai không biết, lối đánh giang hồ trên nền tảng công phu tu luyện chính chính tà tà này đã chém gục không biết bao nhiêu danh sỹ nào phải là dễ xơi. Nhận thấy mình đang dần hạ phong, Túy quyền quái dị thoắt hiện đông tây này quả là khó đối phó, người bèn ngấm ngầm vận công tụ khí, vụt ra hai chưởng thẳng vào hạ bàn đối thủ, sau đó nhảy vọt về sau ba trượng, thủ thế chuẩn bị tìm đường công kích. Lão tiên càng cao tay hơn, nhanh tay vặt sạch tàn binh, bình quân mời đổi, đưa về hình trận chắc chắn không thua, quả là kinh nghiệm trận mạc kinh qua không phải là ít..., Nhưng rồi hình trận đã sơ sài. Quân lực lại không còn bao nhiêu, cưỡng cầu chỉ hao tâm tổn trí. Lão sư hậu thủ hòa cuộc trước Lưu Gia cũng đã là kết quả tốt. Bèn hạ quyền ký hòa.
Vũ Hữu Cường 1-1 Trần Văn Ninh
Hoa Hòa Thượng 3 vòng với 2 chiến thắng thuyết phục, đã trở lại đường đua.
Cuộc đối đầu này thu hút sự chú ý của rất đông quần hào, bởi lẽ đó là cuộc chiến của 2 trường phái khai cuộc. Vũ Đại Hiệp là người đảm nhiệm công tác huấn luyện tại Hà Thành, thuộc trường phái khai quân bài bản, ngược hẳn với Trần Lão Sư lại chuyên tâm đọ công lực trung tàn, khai quân có phần đậm chất giang hồ.
Và trận kịch chiến này diễn ra hấp dẫn đúng như mong đợi. Hoa Hòa Thượng như sở trường, tiên hậu đều tra trung pháo nhằm định lối đánh tấn công. Trần Đường Chủ vốn cũng nghiền ngẫm phần nào Thuận Pháo Cuộc nhưng có lẽ biết đấy là sở trường đối phương, ngài bèn chọn Đơn Đề Mã Song Pháo Quá Hà vô cùng quái dị để nhập cuộc.
Thoạt đầu có vẻ kém phân, nhưng ưu thế sức đánh trung tàn, dần dà, lão tướng miền trung cũng đỡ gạc được chiêu số thiên về trầm trọng của chàng lãng tử đất Hà Thành. Bảo môn Quỳ Hoa Bảo Điển thiên về biến hóa, lấy tốc độ làm tôn chỉ, ngài thi triển vô cùng ảo diệu, khiến quần hào theo dõi đứng ngồi hò hét vang to cả góc võ đài. Nhưng Hoa Hòa Thượng nội công nào kém cạnh ai, chàng vừa ra đòn vừa tập trung thần khí, nhằm theo dõi đề phòng những biến chiêu kỳ ảo của đối thủ, dần dà, cuộc đấu này chuyển dần sang so đọ công lực vô cùng hung hiểm. Chừng đâu gần 500 hiệp, ngẫm thấy chính mình không còn ưu thế đủ để thủ thắng, dù lợi song binh, nhưng phòng tuyến của ngài Đường Chủ hãy còn vững chãi. Vũ Đại Hiệp cũng đành thu quyền bắt tay không đánh nữa.
Võ Minh Nhất 1-1 Hoàng Vận Hưng
Võ Giáo Đấu sau 1 đêm tĩnh dưỡng, sáng nay đã trở lại bằng 1 trận hậu thủ cực kỳ thành công. Nhưng có vẻ như việc di chuyển nhiều và thi đấu liên tục thời gian qua làm sức khỏe của người giảm sút, vào trận gặp Hoàng Lão Sư đất bạn, vị lão khách này chọn Tam Bộ Hổ nghênh địch, biến chiên kỳ quái, phần nào khiến Võ Giáo Đầu không có đề phòng, chút nữa bị phản tiên trả đòn, trúng tên ngã ngựa. Nhưng nhờ ngộ tính hơn người, ngài đã chuyển nguy thành an khá nhanh. Cộng với công phu tàn cuộc lão luyện, sau hơn 2 canh giờ, cũng đã đưa về hòa hoãn. Với trận hòa này cửa vào sâu đang dần khép lại với cả 2 vị đại tướng...
Trần Quyết Thắng 0-2 Nguyễn Hoàng Lâm
Quang Minh Tả Sứ sau thắng lợi ban trưa, lấy lại phong độ cực nhanh. Những biết Tả Sứ nếu 1 ngày đẹp trời, tâm lý thỏa mái thì bất cứ cao thủ tứ phương nào cũng có thể dễ dàng trúng kiếm vong mạng.. Và người xui xẻo vòng này là chàng trai dễ mến Bố Cục Chuyên Gia Trần Quyết Thắng.
Trước sự vùng vẫy dữ dội hòng ngoi lên của họ Trần khi vào đương đầu pháo quá hà xa thế công đầy hung hãn, Tả Sứ lặng lẽ trầm ngâm hồi lâu, bèn chọn Cao Xa Bảo Mã, hình thế bề ngoài tuy chồng chất quân lực lên nhau, nhưng cạm bẫy trùng trùng, dễ dàng trúng phải phi đao trong gang tấc. Trong lúc phong độ đang lên, Tả Sứ hào khí phừng phừng, xuống chiêu như bão như táp. Bố Cục Chuyên Gia 1 thoáng chần chừ đang tìm phương án đối phó, bị ngay 2 chưởng, thất thần vận khí toan bề chống trả.
Chừng bài bố trận thế hoàn chỉnh, Tả Sứ tính toán cao xa, dẫn dụ địch nhân dùng song xa mã công thành, nhưng binh lực không đủ, ngài tiện tay dắt thần binh vượt sông toan đánh úp phòng tuyến đang trống rỗng trung lộ của đối thủ. Trần Đại Sư nhận thấy hiểm nguy tức tốc quay về phòng ngự, Tả Sứ tài tình gài bẫy phục mưu bắn rụng con bảo mã đang nước đại hồi cung, Trần Đại Sư thất thần ngã ngựa, thật là quá đau buồn....
Thêm chừng vài giờ giao chiến, bằng công phu tàn cuộc tinh tế, Tả Sứ bình tĩnh hãm thành, phá sỹ chém tượng, hơn được quân lực, nhẹ nhàng buộc Bố Cục Chuyên Gia phải ký đơn xin hàng. Tả Sứ Hoàng Lâm chính thức trở lại đường đua. Chia buồn cùng anh Thắng, giải này có vẻ điểm rơi phong độ của anh không tốt ..
Cập nhật kết quả.
Bảng A
Đào Cao Khoa 1-1 Nguyễn Minh Nhật Quang
Lưu Tông Trạch 1-1 Trềnh A Sáng.
Lại Tuấn Kiệt 0-2 Nguyễn Anh Quân
Tôn Thất Nhật Tân 0-2 Phạm Quốc Hương
Võ Minh Nhất 1-1 Hoàng Vận Hưng
Bảng B.
Lại Lý Huynh 2-0 Diệp Khai Nguyên
Trần Quyết Thằng 0-2 Nguyễn Hoàng Lâm
Lưu Ức Hào 1-1 Lý Gia Khánh
Huỳnh Linh 1-1 Hà Văn Tiến
Vũ Hữu Cường 1-1 Trần Văn Ninh
Tiểu Tây Độc (Thư Đà Thành)..
P/S: Đêm nay hòa cuộc quá nhiều. :tlbuon Tối nay thêm cạn ý tưởng nên có gì trùng lặp, bằng hữu huynh đệ xem nhẹ giúp đệ..
(còn tiếp):suynghi1